Phim do “nữ sinh viết thư hay nhất UPU” đạo diễn đoạt giải nhất

| Xã hội

Cùng với hai người bạn tại Trường THCS Tây Sơn, TP Đà Nẵng, em Hồ Thị Hiếu Hiền (tác giả bức thư giành giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU) vừa đoạt giải nhất cuộc thi "Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

 
Ngày 5/10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết đoạn phim của nhóm Hiếu Hiền mang tựa đề Buổi học của Thúy ngắn 3 phút, lời thoại bằng tiếng Nhật, nội dung phản ánh buổi học tại nhà của cô bé học trò tên Thúy luôn bị gián đoạn vì ba mẹ gọi sai vặt và các em trêu chọc.
 
Phim Buổi học của Thúy do Hiếu Hiền (học sinh lớp 7/9, trường THCS Tây Sơn) làm đạo diễn với hai cộng sự cùng trường là em Kiều Thảo Vy (học sinh lớp 8/9) và Võ Thị Hoàng Mỹ (học sinh lớp 9/4).
 
Cùng với nhóm bạn, em Hồ Thị Hiếu Hiền - đạo diễn phim ngắn “Buổi học của Thúy” vừa đoạt giải nhất cuộc thi làm phim toàn quốc dành cho học sinh
Việt Nam.
 
Hiếu Hiền - cô học trò giỏi văn, giỏi tiếng Nhật, học xuất sắc toàn diện này hiện là học sinh theo học chương trình thí điểm học hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật tại trường THCS Tây Sơn từ khi em vừa bước vào lớp 6. 
 
Được biết, cuộc thi "Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” do Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa - Du lịch - Thể thao phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức đã thu hút được 36 phim của học sinh các cấp THCS và THPT trên toàn quốc tham gia với cùng chủ đề phản ánh cuộc sống gia đình.
 
Theo ban tổ chức cuộc thi làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam, nhóm làm phim của em Hiếu Hiền sẽ cùng các nhóm làm phim đoạt giải nhì và giải ba sẽ được mời sang Nhật Bản tham gia cuộc thi “Làm phim quốc tế dành cho trẻ em châu Á”, dự kiến tổ chức vào ngày 4/12 sắp tới tại thành phố Ibushiki, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản).
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.