Nhưng không chỉ có địa điểm này, đê sông Hồng đi qua địa phận Hà Nội đang bị đe dọa từng ngày ở nhiều địa điểm.
Lo đê sạt, không dám xây nhà
Xã Phong Vân, huyện Ba Vì có 2 thôn là Vân Hội và Tân Phong với 1.566 hộ gia đình thì cả 2 thôn đều đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi kè đê sông Hồng bị sạt lở. Tình trạng sạt lở kè diễn ra liên tiếp trong vài năm trở lại đây.
Người dân trong xã cho hay, tháng 8 và tháng 11 hàng năm là khoảng thời gian kè bị sạt lở nhiều nhất. Thời gian này cả xã không ai dám đi làm ăn xa, chỉ quanh quẩn ở địa phương để canh nhà cửa khỏi bị trôi xuống sông. Hễ thấy mưa to, nước lên là chuẩn bị... chạy.
|
|
|
Đường vào xóm Bãi chỉ còn rộng chưa đầy 1m. Ảnh: Quốc Hưng |
Nhìn vào bảng thống kê của chính quyền xã Phong Vân, đến nay đã có 800m kè của đê sông Hồng thuộc địa bàn xã bị sạt lở. Gần đây nhất là lần sạt lở vào tháng 8/2010 khiến người dân cùng chính quyền xã phải chạy đôn đáo. Nhiều hộ gia đình trong xã đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề như nhà cửa bị xô đổ, mất ngõ đi... Người dân buộc phải di tản.
Đáng lo là xóm Bãi, thôn Vân Hội. Cả xóm có trên 20 nóc nhà và cùng đi chung một con ngõ rộng chừng hơn 10m. Thế nhưng từ tháng 8/2010, xóm này gần như bị cô lập hoàn toàn với các cụm dân cư khác vì lối di chung của xóm cũng bị sạt theo kè. Hiện nay con ngõ này chỉ còn rộng chưa đầy 1m. Người dân trong xóm chỉ còn cách đi bộ ra xã, còn xe máy đành gửi nhờ các gia đình thân quen ngoài xóm.
Bà Phạm Thị Huệ, ở xóm Bãi nói: "Kè bị sạt, chúng tôi không dám xây nhà kiên cố chỉ vì lo nhà xây xong lại bị sông Hồng cuốn mất...". Khác với nhà bà Huệ, đất nhà anh Vũ Kì Kiên đang bị ngày một thu hẹp.
Anh Kiên cho hay: "Trước đây thửa đất của gia đình rộng 500m2, có cả một khoảng vườn rộng để trồng trọt. Sau vài năm kè sạt, đất nhà tôi cũng bị mất theo. Diện tích đất hiện nay còn hơn 200m2. Gia đình chỉ dám làm nhà tạm, phần đất còn lại dùng để trồng trọt và chăn nuôi...".
Đất bị lún sụt
Xã Phong Vân nằm đúng khu vực hợp lưu giữa sông Thao và sông Đà đổ vào sông Hồng. Chính tại khu vực hợp lưu, nước từ hai dòng sông đã ngày đêm thúc vào hệ thống kè của đê sông Hồng. Ngoài việc kè đê liên tiếp bị sạt lở, nhiều khu vực ở xã Phong Vân cũng đang bị sụt lún nghiêm trọng.
|
Thành phố vào cuộc
UBND TP Hà Nội đã có Công văn yêu cầu: Để đảm bảo an toàn đê điều, trước ngày 10/11, UBND các quận, huyện, thị xã phải kiểm tra đình chỉ ngay mọi hoạt động khai thác, tập kết, tích trữ cát sỏi trong phạm vi bảo vệ đê điều. Giải tỏa toàn bộ cát sỏi, vật liệu xây dựng khác trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn.
|
Hiện trường các khu đất sụt lún rõ rệt nhất là tại thôn Tân Phong, đất của nhiều hộ gia đình bị xé lẻ, nứt toác và xẻ rãnh. Đặc biệt hơn, liên tiếp xuất hiện những hố sâu, miệng rộng tới nửa mét. Mảnh vườn nhà bà Vũ Thị Hảo rộng 400m² nhưng có trên 60 chiếc hố. Bà Hảo cho biết: "Mỗi lần ra vườn bước đến khu đất nào mà thấy chân bị rùng rình là ở đấy sắp sửa có một cái hố".
Ông Lưu Đình Hạnh, Chủ tịch xã Phong Vân cho hay, chưa có cuộc khảo sát cụ thể nào nhưng chính quyền xã đều biết nền đất tại khu vực có hố sâu xuất hiện rất yếu và sẽ bị sụp dần cùng những lần kè của đê sông Hồng bị sạt lở...
Nhiều năm trước, xã Phong Vân đã nhận được phương án cho xây dựng hệ thống kè kiên cố để bảo vệ đê sông Hồng của địa phương từ Cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão. Tuy nhiên, đến thời điểm nào triển khai thì xã vẫn đang chờ...
Quốc Hưng