Khoảng 13 giờ ngày 28/7, phóng viên Hà Phan đã liên tiếp nhận được hai tin nhắn từ số máy lạ vào điện thoại di động.
Tin thứ nhất có nội dung “Mày còn viết gì về Lâm Đồng nữa tụi tao sẽ xử cả nhà mày nhé Hà Phan”; tin thứ hai “Đừng nghĩ tao không dám xử mày và vợ con mày”.
|
|
|
Nhiều cây thông bị triệt hạ (ảnh nhỏ) để nhường đất cho biệt thự (ảnh lớn) trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Đây là một hình ảnh trong bài viết của PV Hà Phan khi phản ánh tình trạng chặt rừng thông để lấy đất xây biệt thự, sân golf tại hồ Tuyền Lâm. Ảnh: TPO |
Hà Phan là tác giả của loạt bài điều tra Biệt thự bức tử rừng thông đăng trên báo Tiền phong từ 26/7, nói về những tiêu cực, những bất cập trong việc phát triển ồ ạt các dự án du lịch, sân golf ở Đà Lạt, dẫn đến phá hủy môi trường, cảnh quan, gây nên những hiệu ứng cung cầu không cân đối ở thành phố Đà Lạt và ở Lâm Đồng nói chung.
Theo nhận định của ông Lê Xuân Sơn - Phó Tổng biên tập báo Tiền phong, nội dung các tin nhắn này rõ ràng có liên quan đến các bài viết của phóng viên Hà Phan về những chiêu thức bôi trơn của các doanh nghiệp khi đầu tư vào hồ Tuyền Lâm để sau đó chặt rừng thông tại khu vực này lấy đất xây dựng biệt thự.
Chiều cùng ngày, báo Tiền phong cũng đã có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và TPHCM đề nghị các cơ quan này có biện pháp thích hợp để bảo vệ phóng viên Hà Phan cùng gia đình.
Ngoài ra, báo Tiền phong cũng đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ những hành vi sai phạm tại dự án Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.
Theo TTXVN, Dân Việt