Phúc thẩm vụ thảm sát tiệm vàng tại Bắc Giang: Tên sát thủ lạnh lùng

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại phiên phúc thẩm ngày 30/3, Lê Văn Luyện đen và già dặn hơn, nhưng gương mặt hắn thì vẫn thế, lạnh lùng và vô cảm.

Lê Văn Luyện tại tòa. Ảnh: TG
Trong khi đó, gia đình nạn nhân nước mắt nhạt nhòa bởi nỗi đau quá lớn…
 
Căm giận tột độ
 
Ngay từ sáng sớm ngày 30/3, rất người thân trong gia đình của chủ tiệm vàng Ngọc Bích, đầu đội khăn tang, trên tay cầm di ảnh của các nạn nhân đã có mặt trước cổng TAND tỉnh Bắc Giang. Họ phóng to ảnh cháu Trịnh Thị Bích - nạn nhân duy nhất may mắn sống sót - trong tình trạng bị trọng thương với một bên tay bị đứt lìa.
 
Xác định được tính chất của phiên xử, hơn 200 chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang đã được huy động để bảo vệ phiên tòa. Thực tế đã chứng minh, sự cẩn trọng của cơ quan Công an đã không thừa. Khi chiếc xe đặc chủng chở Lê Văn Luyện vừa xuất hiện, hàng trăm người dân đã nhao đến như muốn ăn tươi, nuốt sống hắn. Thậm chí, một người nhà nạn nhân trong cơn phẫn uất đã lao thẳng về phía Luyện nhưng hành động này đã được các chiến sỹ Công an ngăn chặn kịp thời. Phải rất vất cả, lực lượng chức năng mới đưa được Luyện và các bị cáo thoát khỏi vòng vây của người dân, vào phòng xét xử.
 
Bà Nguyễn Thị Hường (trú tại phố Sàn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, từ sáng sớm bà đã theo chân gia đình nạn nhân xuống tham dự phiên tòa để tận mắt chứng kiến tên sát thủ. Theo bà Hường, từ ngày Luyện gây ra vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích, người dân địa phương vẫn bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn mà hung thủ đã gây ra cho gia đình nạn nhân. Cũng như bà Hường, nhiều người dân phố Sàn đã nghỉ làm, tham dự phiên tòa để ủng hộ gia đình nạn nhân. Bà Trần Thị Ngọc (trú tại TP Bắc Giang) nói rằng, nhìn những vết thương của cháu Bích qua ảnh, bà đã không cầm được nước mắt. Hành vi tàn độc của Luyện đã mất hết tính người, do vậy bất cứ bản án nào dành cho hắn đều là quá nhẹ. “Cả hai phiên tòa tôi đều tham dự nhưng cứ nhìn thấy hình ảnh cháu Bích và các nạn nhân khác là tôi lại chảy nước mắt. Nhìn gương mặt Luyện có đến nỗi nào đâu mà hắn lại tàn độc thế ? Chẳng biết từ ngày bị bắt tạm giam có bao giờ hắn chợt chạnh lòng, ân hận về tội ác mà hắn đã gây ra cho gia đình nạn nhân”- bà Ngọc nức nở.
 
Không có đồng phạm (?)
 
Tại phiên phúc thẩm, trông Luyện đen và già dặn hơn so với cách đây 2 tháng. Khi bước vào phòng xử, hắn đảo đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng trên gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc. Cũng như tại phiên sơ thẩm, Luyện lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội của mình trong sự phẫn uất, gào khóc của gia đình nạn nhân. Hắn khai nhận một mình ra tay sát hại 4 thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích và khẳng định không người thân nào trong gia đình hoặc người khác cùng tham gia bàn bạc trước khi hắn gây án. “Bị cáo không có đồng phạm”- Luyện lạnh lùng khai nhận. Thẩm phán chất vấn: "Một mình gây án, sao đủ bình tĩnh giết hại 4 người?". Hắn dửng dưng trả lời: "Cần tiền nên làm".
 
Thái độ của Luyện khiến những người tham dự bức xúc, la ó, nhiều tiếng nói vọng lên từ người nhà nạn nhân yêu cầu tử hình tên Luyện. Trong suốt phiên tòa, dường như chỉ một lần người ta thấy gương mặt của Luyện có phản ứng, đó là khi chủ tọa phiên tòa đọc lại bản án sơ thẩm, đoạn miêu tả hành vi thảm sát gia đình tiệm vàng Ngọc Bích của Luyện. Nghe đến đoạn này Lê Văn Luyện thoáng cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
 
Cùng ngồi trên hàng ghế bị cáo, những người thân của Luyện tỏ ra rất mệt mỏi, họ thành khẩn khai báo và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nghe người thân trả lời tòa, Luyện vẫn khá bình thản.
 
Phải bồi thường 700 triệu đồng
 
Ông Đinh Văn Hương (anh trai  nạn nhân Đinh Thị Chín, chủ tiệm vàng) mắt ngấn lệ trình bày: "Hiện cháu Bích bị tật vĩnh viễn, sẽ phải phụ thuộc vào người khác, chiếc tay bị chém giờ vẫn còn yếu, cử động vẫn còn rất khó khăn. Cả nhà em tôi có 4 người thì 3 người đã thiệt mạng, cháu Bích thì may mắn sống sót với tình trạng như thế. Không hiểu rồi đây cháu sẽ sống những ngày còn lại như thế nào. Gia đình chúng tôi yêu cầu các bị cáo có nghĩa vụ phải bồi thường 200 triệu đồng tiền điều trị cho cháu Bích cùng 500 triệu đồng tổn thất tinh thần”.
 
Còn ông Đinh Quốc Sinh (anh trai chị Chín) thắc mắc: “Luyện khai hành động một mình và phủ nhận việc đâm chị Chín, vậy thì vết thương hình móng ngựa trên người em tôi do ai gây ra? Trong khi đó, trong rất nhiều lời khai với CQĐT, cháu Bích luôn khẳng định có 2 thanh niên tham gia gây án, do đó gia đình chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra làm rõ. Nếu tại phiên tòa này mà chưa làm rõ được tôi mong tòa hủy bản án sơ thẩm để CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ những nghi vấn về những căn cứ trên”.
 
Sau một ngày xét xử, với những đánh giá, nhận định về vụ án và ghi nhận ý kiến của gia đình bị hại, HĐXX phiên phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, Lê Văn Luyện Luyện bị phạt 18 năm về tội giết người, 18 năm cho tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là 18 năm tù giam (do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp các hình phạt không quá 18 năm tù). Các bị cáo Lê Văn Miên (bố của Luyện) 48 tháng tù;  Trương Văn Hợp (bác họ) 12 tháng tù; Dương Thị Lược (bác họ) 9 tháng tù; Lê Thị Định (cô ruột) 15 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Lê Thành Nghi (chú rể) 15 tháng tù; Trương Thanh Hồng (anh họ) 30 tháng tù;
 
Trước phán quyết của HĐXX, gia đình nạn nhân tỏ ra thất vọng và cho biết sẽ làm đơn gửi Chánh án TAND Tối cáo đề nghị xem xét thủ tục tái thẩm.
 
N.Hằng - G.Võ
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.