Phúc thẩm vụ TMV Cát Tường: Bị cáo xin giảm án, vợ xin lại ô-tô
GiadinhNet - Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Mạnh Tường nói rằng, bản thân không dám kêu oan tòa xử sai tội, mà chỉ xin HĐXX xem xét giảm mức án đã tuyên ở tòa sơ thẩm.
Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng nay (11/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.
Nghi can thứ hai của vụ án là Đào Quang Khánh không kháng cáo và tới dự phiên tòa sáng nay với tư cách là nhân chứng. Gia đình Nguyễn Mạnh Tường tiếp tục mời luật sư Chu Thị Trang Vân làm người bào chữa.
12 ngày sau khi TAND Hà Nội tuyên án, Nguyễn Mạnh Tường đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường cho rằng án tuyên chưa thỏa đáng khiến bị cáo "tội chồng thêm tội", án phạt quá nặng, cáo trạng có nhiều chi tiết buộc tội chưa đúng.
Tường nghẹn ngào: "Trong quá trình bị tạm giam, bị cáo vô cùng ân hận và nhận thức được hành vi của mình là sai". Tường cho rằng mình luôn hoàn thành công tác, nhiệm vụ, không xảy ra sai sót gì; chưa có tiền án, tiền sự gì, vẫn là một công dân có ích cho xã hội trước khi gây ra cái chết không cố ý của chị Huyền.
Bị cáo "xúc động" đến mức HĐXX còn phải cho dừng một lát để lấy lại bình tĩnh.
Trong khi đó, bà Hiền (mẹ nạn nhân Huyền) bức xúc nói Tường đến bây giờ vẫn không biết ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. Hành vi của Tường đối với chị Hiền đã đẩy gia đình, người thân vào tận cùng nỗi đau.
Hai bị cáo Tường và Khánh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Xuân Thắng
Vợ Tường cũng kháng cáo xin lại nửa ô-tô mà toà sơ thẩm tuyên tịch thu để có tiền bồi thường cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng, ngày 5/12/2014, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Mạnh Tường đã phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng cho chị Huyền khi Thẩm mỹ viện Cát Tường do ông ta làm chủ chưa được cấp phép. Trong ngày chị Huyền tử vong (19/10/2013), Tường cùng nhân viên bảo vệ Khánh đã mang xác tới cầu Thanh Trì, ném phi tang xuống sông Hồng.
Đây được cho là hành động mất nhân tính, làm tổn hại đến uy tín y đức của ngành y tế, gây phẫn nộ dư luận.
Sau gần 10 tháng, thi thể chị Huyền mới được tìm thấy trên sông trong tình trạng không còn nguyên vẹn.
TAND Hà Nội tuyên phạt Tường 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khám chữa bệnh", 5 năm tội "xâm phạm thi thể", tổng hợp hình phạt 19 năm. Bị cáo phải bồi thường gần 600 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Liên quan vụ án, Khánh bị phạt 24 tháng về tội Xâm phạm thi thể, 9 tháng về tội Trộm cắp tài sản, tổng cộng 33 tháng.
Tường mở Thẩm mỹ viện Cát Tường tại đường Giải Phóng song chưa được cấp phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
T.Khang – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội