Piano Sonata 2018 truyền cảm hứng nghệ thuật tới em nhỏ

| Giải trí

GiadinhNet - Với mong muốn khơi dậy niềm yêu âm nhạc cho các em nhỏ, PIANO SONATA FESTIVAL 2018 tổ chức tại nhà hát thành phố Cảng đã thu hút hàng trăm em nhỏ và các bậc phụ huynh.

Tối qua, 23/6, buổi hòa nhạc đầu tiên dành cho thiếu nhi Hải Phòng mang tên PIANO SONATA FESTIVAL 2018 do Trung tâm Nghệ thuật PIANO SONATA đã được diễn ra trong không khí xúc động và tràn ngập cảm xúc.

Ngoài sự góp mặt của 100 học viên nhí đến từ Trung tâm PIANO SONATA còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ Violon đến từ Nhạc viện Quốc gia Việt Nam.


Buổi hòa nhạc PIANO SONATA FESTIVAL mang lại nhiều cảm xúc cho thiếu nhi TP. Hải Phòng. Ảnh: T.Minh

Buổi hòa nhạc PIANO SONATA FESTIVAL mang lại nhiều cảm xúc cho thiếu nhi TP. Hải Phòng. Ảnh: T.Minh

Với hơn 30 tiết mục gồm độc tấu, song tấu đến hòa tấu piano do các học viên trình diễn, khán giả còn được gặp lại nhạc công nhí Phạm Thu Hươngvà Trần Hoàng Minh 11 tuổi - Giải Nhì Cây đàn tuổi thơ 2017 với tác phẩm Sonatine no.1op.55- Kuhlau và Love is Blue.

Bên cạnh những giai điệu đẹp từ piano mang lại, buổi hào nhạc còn mang đến cho khán giả những cảm xúc mới trong các tiết mục múa, nhảy hiện đại do các học viên nhí trình bày, tạo cảm giác mới lạ khác với các buổi hòa nhạc thông thường.


Tiết mục của học sinh khiếm thị Bùi Quang Khánh khơi dậy niềm cảm hứng, động lực. Ảnh: T.Minh

Tiết mục của học sinh khiếm thị Bùi Quang Khánh khơi dậy niềm cảm hứng, động lực. Ảnh: T.Minh

Đêm nhạc thực sự gây xúc động bởi sự xuất hiện và màn trình diễn độc đáo của nhạc công nhí khiếm thị Bùi Quang Khánh, 11 tuổi, học sinh trường Khiếm thị Hải Phòng.

Dù đôi mắt bị khuyết tật bẩm sinh, không thể nhìn thấy nhưng âm nhạc đã cứu rỗi em, đem đến cho em niềm tin yêu cuộc sống, lạc quan và tích cực. Sự xuất hiện của Bùi Quang Khánh đã tạo nguồn cảm hứng, động lực cho khán giả nhỏ trong đêm diễn.

Chia sẻ với khán giả, Khánh cho biết: “Sau khi học đàn Piano, em thấy mình tự tin, yêu đời biết bao. Trước khi đến với Piano,em không có trò gì chơi cả, chỉ ao ước có 1 đôi mắt sáng để vui chơi, học tập như các bạn bình thường.


Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Nghệ thuật PIANO SONATA. Ảnh: T.Minh

Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Nghệ thuật PIANO SONATA. Ảnh: T.Minh

Cho đến 1 hôm, đến nhà bạn của bố mẹ chơi, khi chạm tay vào phím đàn piano, em bị cuốn hút lạ kỳ. Sau hôm đó, bạn của bố mẹ đã mang tới tặng em một cây đàn. Một món quà thực sự đặc biệt.

Vì con chẳng nhìn thấy gì nên chỉ sờ và cảm nhận nghe âm thanh từng tiếng đàn, nốt nhạc thôi. Con rất muốn sau này mình sẽ trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Để đạt được ước mơ đó con sẽ chăm chỉ,cố gắng luyện tập nhiều vượt qua mọi khó khăn trong học tập”.

Tuệ Minh

Tuệ Minh
Ý kiến của bạn
Tags:
Gia thế Tân Hoa hậu Emoura Phạm

Gia thế Tân Hoa hậu Emoura Phạm

Giải trí -

GĐXH - Emoura Phạm - Tân Miss Grand Vietnam 2026: Là thí sinh từng bị phản ứng về cách trình diễn bikini, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.