Không chút suy tính, anh Giang tìm chủ nhân trả lại.
Anh Giang (thuộc Trung đội Cảnh vệ 4) được giao nhiệm vụ canh gác, bảo vệ Ngân hàng cổ phần quân đội (chi nhánh số 3 đường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội) vào ca gác từ 9 - 11 giờ ngày 20/4.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh phát hiện 5 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng nằm sát chậu cảnh trong khuôn viên Ngân hàng.
Sau khi phát hiện ra bọc tiền, anh báo cáo ngay chỉ huy Trung đội lập biên bản tiếp nhận quản lí số tiền trên.
Qua thông tin xác minh, được biết số tiền trên bị đánh rơi là của một đồng đội trong ngành - Thiếu tá Ngô Tiến Dũng, (phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng). Cùng ngày Chỉ huy đơn vị đã tiến hành bàn giao lại số tiền cho anh Dũng.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Ngành - Trung đội trưởng Trung đội cảnh vệ 4 - cho biết, Hạ sĩ Bùi Văn Giang, (22 tuổi, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) là một quân nhân dân tộc Mường.
Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn. Bố là bộ đội xuất ngũ. Quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí Giang đã chấp hành tốt nhiệm vụ, duy trì nghiêm nề nếp tác phong, trách nhiệm với công việc.
Theo Dân Trí