Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Ban nhạc quyền năng từng có thời đi hát chỉ 50.000 đồng/tối

Thứ năm, 15:00 25/05/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Từ khi lên TPHCM học, Hồng Gấm - cô gái quê Bình Định đã xác định tự lập bằng việc đi hát hằng đêm ở các quán café để lấy tiền trang trải cuộc sống. Tiền ba mẹ gửi lên, Hồng Gấm đều không đụng đến và rồi sau đó gửi lại cho ba mẹ. Cô bảo, em muốn tạo áp lực cho mình, buộc mình phải tự lực chứ không được trông chờ vào người khác.

Hồng Gấm biểu diễn trong đêm chung kết Ban nhạc quyền năng. Ảnh: TL
Hồng Gấm biểu diễn trong đêm chung kết Ban nhạc quyền năng. Ảnh: TL

Từng có ý định bỏ cuộc giữa chừng vì thiếu tự tin

Từng tham gia cuộc thi The Voice 2013 và về đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng, nhưng thời điểm ấy, Hồng Gấm nhận thấy mình còn quá ít kinh nghiệm biểu diễn, lại thiếu sự tự tin nên cô chưa để lại được ấn tượng sâu sắc với khán giả. Không có người hỗ trợ, thiếu điều kiện kinh tế để tận dụng hiệu ứng sau cuộc thi nên Hồng Gấm bằng lòng với việc biểu diễn ở những sân khấu nhỏ - cuộc sống không khác biệt là mấy so với trước khi đi thi. Quán quân Ban nhạc quyền năng chia sẻ: “Đó là một thiệt thòi vì em là người không biết cách nhờ vả sự giúp đỡ của người khác. Cái gì cũng tự lực là chính, từ bé rồi nên suy nghĩ ấy đã thành “nếp”. Ở cuộc thi này cũng vậy, các bạn đều có người thân ở bên cạnh hỗ trợ nhưng em thì chỉ một thân một mình thôi. Cũng tủi thân lắm nhưng nhờ vậy mà em thấy mình trưởng thành hơn”.

Cơ duyên đưa Hồng Gấm đến với cuộc thi một cách rất tình cờ. “Hôm đó, như thường lệ em đi biểu diễn ở một tụ điểm café. Bình thường em chỉ hát 3 bài nhưng có một khán giả cứ yêu cầu em hát thêm, hát xong lại đưa bài khác. Tâm lý đi biểu diễn mà được đề nghị hát nhiều thì hạnh phúc lắm. Hát xong em còn vui hơn nữa khi người khán giả ấy giới thiệu là nhạc sĩ Minh Khang. Anh bảo, đang tìm kiếm thí sinh có tài năng và “điên điên” một chút cho cuộc thi Ban nhạc quyền năng và anh thấy em có cả hai “tố chất” như vậy nên khuyên em đến casting. Bẵng đi 1 tháng không thấy anh hồi âm lại, mà số điện thoại của anh thì em lại không có. Lúc đó, em đã nghĩ “chắc lại xạo thôi”, vì đi hát em cũng gặp nhiều những lời hứa như vậy lắm. Đúng hôm đưa cô em vào viện khám bệnh thì anh gọi đến casting. Vậy là em từ chối không đi được. Giờ nghĩ lại, em thật sự cảm ơn nhạc sĩ Minh Khang, vì nếu hôm đó anh không cố thuyết phục thêm một câu nữa thì có lẽ, vận may ngày hôm nay đã không về em rồi”, Hồng Gấm nhớ lại.

Bước vào cuộc thi nhưng Hồng Gấm không có thời gian để chuẩn bị trước. Mọi thứ đến với cô quá nhanh và bất ngờ nên ghi hình đến tập thứ ba thì cô có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Cô cho biết: “Lúc đó, có một bạn hát hay lắm mà vẫn xin bỏ giữa chừng nên em bị ảnh hưởng tâm lý: “nhỏ đó hát hay vậy mà còn không dám thi thì mình sao đua nổi”. Đúng lúc nản nhất thì em nhận được lời khen của bạn, “nãy giờ ngồi, em thấy chị biểu diễn hay nhất luôn đó”. Em mới nghĩ, thôi coi như mình đang đi hát đi. Hai triệu đồng tiền thưởng cứ coi như là cát-sê, hát xong sẽ được nhận. Cứ qua mỗi tập, tiền thưởng lại tăng lên 1 triệu đồng nữa nên có động lực ghê lắm. Trước đây em đi hát tụ điểm café chỉ được trả 50.000 đồng/tối mà không được nhận luôn, phải đợi đến cuối tháng mới có. Nhờ nghĩ vậy mà em thi có động lực hơn, nhưng cái hay là không bị áp lực, vì được vài triệu đồng như vậy với cuộc sống hiện tại của em cũng là quá tốt rồi”.

Cát-sê tăng vọt lên 15 triệu đồng/show

Nói về cuộc sống khi chưa trở thành Quán quân Ban nhạc quyền năng, Hồng Gấm chia sẻ một kỷ niệm: “Có lần đi biểu diễn về, bụng đói mà trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, còn không đủ ăn một bát hủ tíu nữa. Vậy là nói với người bán là “Con đang phải kiêng thịt nên không dám ăn, chú bán cho con bát mỳ không thôi”. Lúc đi thi, có đêm diễn em còn dùng luôn đồ của mình chứ không thuê được. Có anh bạn cùng đi thi hỏi: “Sao mày mặc đồ xấu quá?”, sau đó anh ấy đi mượn đồ giúp em. Lần đi thi The Voice cũng vậy, “sư phụ” Đàm Vĩnh Hưng lo hết cho em về trang phục, giày dép. Em chỉ việc yên tâm lên sân khấu diễn thôi nên em biết ơn lắm. Chính vì vậy mà sau khi biết mình giành Quán quân Ban nhạc quyền năng, người em nhắn tin chia sẻ đầu tiên là HLV cũ của mình. Ngoài cảm xúc cá nhân, “sư phụ” là người đã truyền cho em cảm hứng để tự tin vào khả năng, không còn rụt rè như trước nữa. Em thấy mình may mắn vì luôn được động viên, giúp đỡ như vậy, lại được sống với đúng đam mê chứ không như nhiều bạn bè em còn phải đi làm giúp việc để có thêm thu nhập”.

Bây giờ thì Hồng Gấm không còn phải đi hát ở các tụ điểm nhỏ như trước nữa. Sau ngôi vị Quán quân, vị thế của cô đã thay đổi đáng kể. Trước đây, dù hát nhiều hay ít thì cô vẫn phải ở lại đến cuối chương trình nay cô được hưởng “đặc quyền” như các ca sĩ thành danh đó là hát xong là về. Cát-sê cũng được cô tiết lộ là cỡ 15 triệu đồng/show. Không còn phải “hát lót”, Hồng Gấm tự tin khi được biểu diễn cùng các nghệ sĩ hạng A - điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới.

“Trong cuộc thi, em nhận được nhiều sự giúp đỡ của giám khảo Phi Nhung. Vì biết được hoàn cảnh và giọng hát của em nên có mấy chương trình, chị cũng mời em đi hát cùng. Chị bảo, nhìn em chị thấy có mình ở trong đó nên thương lắm. Rồi cho em lời khuyên rằng, đừng vội vàng tìm kiếm danh phận, vì đi hát là cả đời. Cứ bình tĩnh làm tốt trong khả năng của mình thì phần thưởng sẽ đến. Sắp tới đây em chuẩn bị ra một album, chị bảo em chọn dòng nhạc về mẹ và quê hương nên chắc chắn sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của chị trong khâu biên tập. Nếu có thể, em sẽ mời chị song ca với em một bài trong album”, Quán quân Ban nhạc quyền năng hào hứng kể.

Kinh phí làm album được Hồng Gấm trích ra từ số tiền thưởng 200 triệu đồng. Cô dành một chút để làm từ thiện và tặng ba mẹ. Dự định là vậy nhưng cô cho biết: “Ba mẹ em sẽ không lấy đâu vì với ba mẹ, phần thưởng lớn nhất là em đã mang lại niềm tự hào cho gia đình”. Sau cuộc thi, dù điều kiện hiện tại chưa cho phép cô có ê-kíp hỗ trợ để phát triển âm nhạc nhưng với sự lạc quan, Hồng Gấm tin tưởng, cứ “làm việc liền tay, vận may sẽ đến”, như cách mà cô đã từng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Minh Khang, ca sĩ Phi Nhung... khích lệ, giúp đỡ.

Chung kết cuộc thi Ban nhạc quyền năng diễn ra tối 20/1 với sự tranh tài của 3 thí sinh: Hồng Gấm - Thái Sơn - Như Trang. Ở phần thi đầu tiên, Hồng Gấm gây ấn tượng với chất giọng khỏe, giàu nội lực nhưng cũng đầy cảm xúc với ca khúc “All by myself”. Cô cũng có màn khoe vũ đạo cuốn hút trong tiết mục “Vì em quá yêu anh”. Bước sang phần thi thứ hai, Hồng Gấm song ca cùng các ca sĩ Phi Nhung và Mạnh Quỳnh trong hai ca khúc “Con gái của mẹ” và “Làm dâu xứ lạ”. Lần đầu thử nghiệm dòng nhạc trữ tình, giọng ca trẻ đã khiến người nghe bất ngờ. Kết quả chung cuộc, cô nhận được 102 điểm, cao nhất trong số 3 thí sinh và giành được phần thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
 Sếp ngỡ ngàng khi phát hiện bị đặt camera quay lén trong phòng làm việc của mình

Sếp ngỡ ngàng khi phát hiện bị đặt camera quay lén trong phòng làm việc của mình

Xem - nghe - đọc - 36 phút trước

GĐXH - Nhờ chi tiết trong clip đánh ghen bị tung lên mạng xã hội, Dũng phát hiện ra chiếc camera quay lén đặt trong phòng làm việc của mình.

NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'

NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua nhưng năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.

Đánh thức ký ức Thăng Long từ không gian linh thiêng Tây Trấn

Đánh thức ký ức Thăng Long từ không gian linh thiêng Tây Trấn

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn ra trong không gian linh thiêng của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Voi Phục, chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn” đã để lại nhiều dư âm sâu lắng, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của Thủ đô.

Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh nhờ một clip 'vừa chính chuyên, vừa quyến rũ'

Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh nhờ một clip 'vừa chính chuyên, vừa quyến rũ'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chia sẻ lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh nhờ sự phát hiện của diễn viên Thanh Thúy - vợ đạo diễn Đức Thịnh qua một clip.

Dạy con gái học số, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: 'Kiểu này không học Harvard được rồi'

Dạy con gái học số, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: 'Kiểu này không học Harvard được rồi'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình học biết mặt số của con gái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến khán giả bật cười khi để lại bình luận: "Kiểu này không học Harvard (Đại học Harvard) được rồi". Hiện tại, khoảnh khắc con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học bài đã viral MXH.

Cái kết đẹp giữa con gái Thượng tướng và chàng 'soái ca' quân nhân

Cái kết đẹp giữa con gái Thượng tướng và chàng 'soái ca' quân nhân

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Lam Anh và Minh Kiên đã quay lại và cùng nhau hướng về hạnh phúc tương lai.

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 khi nào trở lại?

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 khi nào trở lại?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 đã chốt thời gian trở lại cùng nhiều đổi mới được hé lộ.

Vợ chồng Hồng Đăng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Vợ chồng Hồng Đăng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ những hình của buổi lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Trong các khách mời tham dự có vợ chồng diễn viên Hồng Đăng.

Cặp đôi đang hot nhất phim giờ vàng VTV chụp ảnh cưới, khán giả cười ngất

Cặp đôi đang hot nhất phim giờ vàng VTV chụp ảnh cưới, khán giả cười ngất

Giải trí - 8 giờ trước

Cái kết của cặp đôi Linh – Lợi trong "Không giới hạn" vừa được nhà sản xuất “nhá hàng” qua hậu trường chụp ảnh cưới khiến khán giả mong chờ.

9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.

Top