Cụ ông 63 tuổi mới bắt đầu học đại học
Xã hộiBị cho là hâm nhưng ông Thắng vẫn quyết tâm trở thành sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông khi đã 63 tuổi.
GiadinhNet - Mô hình “Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng - POHE” đang triển khai tại 8 trường ĐH lớn trên cả nước đã được nhiều doanh nghiệp “thích”, hưởng ứng và đề nghị nhân rộng. Tại Hà Nội, 32 sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh theo chương trình này.
Bị cho là hâm nhưng ông Thắng vẫn quyết tâm trở thành sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông khi đã 63 tuổi.
"Trời mưa mịt mù, gió thổi mạnh, nước trên đường ngập sâu lại chảy xiết khiến tay lái tôi chao đảo. Rơi vào miệng cống nước xoáy, tôi bị cuốn trôi khoảng 50 m thì được cứu, bạn tôi bị cuốn đi mất", nữ sinh may mắn thoát chết run rẩy kể.
GiadinhNet – Thức dậy từ sáng sớm, thí sinh khiếm thị - chàng trai mù không muốn xin đặc cách mà tự thi đại học Võ Văn Nhật (SN 1995, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) quờ quạng trong bóng tối chuẩn bị đồ đoàn tự tin đi thi đại học.
Thi đại học là dịp để nhiều công tử, tiểu thư con nhà giàu hành bố mẹ, đưa ra những yêu sách, đòi hỏi những tiêu chuẩn hạng sang như ở khách sạn đẹp, tiêu tiền triệu.
GiadinhNet – "Bị khiếm thị từ nhỏ không nhìn thấy ánh sáng, em buồn lắm. Cứ nghĩ cuộc đời đã đóng sập cánh cửa mơ ước của mình. Nhưng được sự giúp đỡ của mọi người, bản thân em tự đứng dậy và tìm “ánh sáng” cho đời mình".
Khác với vẻ cá tính như hiện nay, HH Thu Thủy thời con gái đẹp ngọt ngào.
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí là đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng họ đã có mức thu nhập rất đáng ngưỡng mộ.
GiadinhNet- “Thôi miên có thể giảm cân tự động không cần ăn kiêng” là câu mà giảng viên của Trung tâm Unesco nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam vẫn nói với các học viên tham gia các khóa học tại Trung tâm này. Một khái niệm nghe như hoang đường, khiến chúng tôi tò mò tìm hiểu thực tế nhưng kết qủa nhận được khác xa với suy nghĩ ban đầu.
Những tờ tiền 10.000 đồng polymer có seri giống nhau được săn mua với giá gần 4 triệu đồng một tờ tại TP.HCM.
Gặp Ái Phương ở ngoài đời, tôi bất ngờ về sự giản dị của cô. Chẳng váy áo điệu đà, Phương xuất hiện trong chiếc quần jeans và áo pull không họa tiết, mặt mộc không trang điểm. Đã thế, Phương đến sớm hơn giờ hẹn cả tiếng đồng hồ.