Quảng Bình: Cát tặc ra tay giết người

| Xã hội

GiadinhNet - Trong đêm tối, Tổ công tác đã bị cát tặc tấn công, hậu quả 2 người chết, 3 người bị thương.

Sự liều lĩnh, côn đồ của những kẻ khai thác cát trái phép ở Lệ Thủy đã đến đỉnh điểm.
 

Người dân tìm kiếm thi thể ông Bình, ông Thược. Ảnh: VQ

 
Đêm kinh hoàng
 
Trước sự quấy nhiễu của nhóm người chuyên khai thác trộm cát trên sông Kiến Giang (đoạn thuộc xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), UBND xã Mai Thủy đã tổ chức một Tổ công tác để ngăn chặn tình trạng này. Tổ công tác gồm có đại diện của Ban Công an xã và đại diện của các đoàn thể địa phương.
 
Tối ngày 17/5, Tổ công tác do ông Mai Văn Lợi – phó trưởng CA xã làm tổ trưởng - nhận được thông tin, có 2 thuyền của một nhóm cát tặc sẽ khai thác ở khu vực gần cầu Mỹ Thủy. Ngay lập tức Tổ công tác lên phương án mai phục.
 
Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/5, khi phát hiện 2 thuyền đang khai thác cát gần cầu Mỹ Thủy, Tổ công tác đã áp sát để xử lý. Tuy nhiên khi thuyền vừa áp sát, nhóm cát tặc đã lao thẳng thuyền của chúng vào thuyền của Tổ công tác, đồng thời chúng tấn công quyết liệt bằng gậy gộc, xẻng, khiến một số người trong Tổ công tác bị thương. Trong đó ông Lợi bị đánh vào mặt, đầu gục xuống ngay thuyền, ông Dương Minh Thược và ông Lê Văn Bình, đều sinh năm 1954, trú tại xã Mai Thủy đã bị mất tích. Sau khi gây án, nhóm cát tặc đã bỏ trốn, người dân đã đưa ông Lợi đi cấp cứu và tổ chức tìm kiếm ông Thược, ông Bình.
 
Mãi đến 8 giờ sáng ngày 18/5, thi thể ông Thược mới được tìm thấy và 15h30 cùng ngày, thi thể ông Bình cũng phát hiện cách đó không xa. Trên cơ thể của ông Thược đã phát hiện một số vết bầm tím mà nhiều người cho rằng ông đã bị đánh trước khi rơi xuống nước.
 
Làng quê  không bình yên
 
Nhiều năm qua, người dân các xã ven sông Kiến Giang không lạ gì cảnh tượng cát tặc ngày đêm quần thảo trên sông khai thác cát sạn. Nhiều lần người dân đã cầu cứu cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn thế, cắt tặc vẫn ngày đêm hoành hành trên sông như chốn không người.
 
Đã có những đêm, người dân và cát tặc “nói chuyện” với nhau bằng gạch đá. Chị N.T.H ở xã Mai Thủy, nhà sát bờ sông nên hàng đêm phải chịu đựng tiếng máy nổ của thuyền khai thác cát cho biết: “Đang nửa đêm, cả nhà đang ngủ bỗng thức giấc bởi tiếng phành phạch của máy nổ trên sông, không chỉ nhà tôi mà cả làng này đều phải chịu đựng sự tra tấn ấy. Bức xúc đến nỗi người ta phải sắp đá sẵn dọc mép sông, để khi cát tặc đến khai thác là ném đuổi chúng đi. Vậy mà cũng chẳng ăn thua”.
 
Trước sự bức xúc của người dân, tổ xung kích của xã đã tham gia đuổi đẩy cát tặc, nhưng do lực lượng mỏng nên hiệu quả chưa cao.
 
Cát tặc tung hoành trên sông Kiến Giang một thời gian dài, dù khu vực hơn 10km  hai bên cầu Mỹ Thủy đã bị cấm khai thác cát từ lâu. Trong khi nhà nước bỏ ra rất nhiều tiền vào việc khắc phục, làm mới đê kè để tránh sự xâm lấn của dòng chảy ở khu vực này, nhưng số tiền đó đang bị mất dần bởi những kẻ khai thác cát trộm trên sông.
 
Ông Mai Văn Thuận - Bí thư chi bộ thôn Mai Thượng - lắc đầu nói: “Theo đo đạc thì thôn Mai Thượng, Thái Xá của xã Mai Thủy đã mất gần 10 mẫu đất vì xói lở, mà nguyên nhân từ việc khai thác cát. Có đoạn xói lở kéo dài tới 4km, sâu vào bờ hơn 15m, ruộng hoa màu của bà con cứ rớt xuống sông mà không biết làm thế nào…”.
 
Trước nạn cát tặc, người dân Mai Thủy lại một lần nữa mong muốn lãnh đạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có biện pháp hữu hiệu, cứng rắn dẹp bỏ tình trạng này, trả lại cuộc sống yên bình cho bà con.
 
Tin từ CA huyện Lệ Thủy cho biết, trong ngày 18/5, các đối tượng Đỗ Công Tuần (SN 1969), Nguyễn Văn Ninh (SN 1977), Đỗ Văn Đạt (SN 1977), Trần Đăng Hiệu (SN 1989), Hà Văn Tiến (SN 1977), Đỗ Văn Quân (SN 1974), Nguyễn Văn Quyến (SN 1977), Phạm Văn Tuân (SN 1985) và Đỗ Văn Hai (SN 1970) – đều trú tại xã Xuân Thủy, Lệ Thủy - đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ (chống đối, tấn công Tổ công tác của UBND xã Mai Thủy).
 
Bước đầu các đối tượng trên đã khai nhận về hành vi của mình. Đáng chú ý là trong số các đối tượng trên, có 2 đối tượng không tham gia trực tiếp tấn công Tổ công tác trên sông mà túc trực ở trước cổng Công an huyện để theo dõi động tĩnh, cấp báo về cho đồng bọn.

Vĩnh Quý
baoin
Ý kiến của bạn
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.