"Mắt" của nhà...
Cửa sổ được ví là những con mắt của ngôi nhà. Những ngôi nhà đẹp vì vậy cũng không thể không có những “đôi mắt” đẹp...
Vậy mà nếu để ý, bạn sẽ thấy ở những ô cửa an toàn hoặc cầu kỳ sang trọng ngày nay lại thường là những... chấn song sắt hoặc một thế giới tách biệt, lạnh lùng với thế giới xung quanh, giống như những đôi mắt đẹp bị che đậy dưới những lớp sơn màu dày cộp và những “cặp kính tân kỳ” (hình như từng đã có một nhà thơ hay nhà văn nào đó ví von như vậy)...
|
Cổ kính... Ảnh: H.TR. |
... và hiện đại |
Và có sống ở một đô thị ồn ào và chật chội, đầy bụi bặm, người ta mới càng thèm hơn một ô cửa mở ra thế giới thiên nhiên bên ngoài với những hoa lá cỏ cây gần gũi. Ở cái nơi là điểm giao hòa của con người với thế giới, thường cũng thể hiện rất rõ phong cách sống của chủ nhà.
|
Dù trong hay ngoài khung cửa, một chỗ ngồi thư giãn vẫn là nơi lý tưởng... Ảnh: H.TR. |
|
Và đôi khi, không cần nhà cao cửa rộng, một ô cửa rất nhỏ, cũ kỹ, đơn sơ nhưng thường xuyên được treo một giò phong lan hay đơn giản hơn với một cụm trầu bà, một vài dây thằn lằn... bạn cũng đã thấy “đôi mắt” ấy thật có hồn, thật duyên và quyến rũ...
|
Một chút điểm tô cho "đôi mắt" thêm đẹp... Ảnh: T.L. |
|
Cũng không cầu kỳ và cần thật nhiều tiền, với những tấm rèm cửa được thay đổi và chăm chút, bạn cũng có thể tô điểm thêm cho cặp mắt của ngôi nhà...
|
Những ô cửa rộng rãi mang thiên nhiên vào gần hơn với ngôi nhà. Ảnh: T.L, H.TR. |
|
Theo Tuổi Trẻ Online
Thông báo