Rắc rối xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai": Mẹ của Diễm My bật khóc trước phiên tòa

| Pháp luật

GiadinhNet - Trước khi phiên tòa kết thúc, mẹ của Diễm My đã bày tỏ sự bức xúc đối với nhóm người của Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 9/12, TAND tỉnh Long An đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Châu Vinh Hóa (SN 1975, ở TP HCM) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tháng 10/2019, ông V.V.T. (ngụ TP.HCM) dẫn theo nhiều người xông vào "tịnh thất Bồng Lai", nơi hộ bà Cao Thị Cúc xây dựng ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, để tìm con gái là chị Diễm My. Ông T cho rằng, con mình đang ở đây.

Trong lúc nhóm ông T. tới tìm con gái, ông Lê Thanh Nhị Nguyên (một trong hai người mặc áo nhà sư từng tham gia chương trình ca nhạc trên truyền hình) đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném vào tay bà Châu Vinh Hóa (ngụ TP.HCM). Bà Hóa lúc này cầm miếng gạch men vỡ ném trở lại, khiến ông Nguyên bị thương tích với tỉ lệ 13%.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/4, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại.

Ngay sau phán quyết của tòa sơ thẩm, cả hai bên đều có kháng cáo. Phía bị cáo Hóa có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; phía bị hại là ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) không đồng ý mức bồi thường gần 9 triệu đồng mà tòa sơ thẩm tuyên. Ông Nguyên đề nghị tòa phúc thẩm buộc bị cáo bồi thường số tiền lên tới hơn 3,3 tỉ đồng để bị hại chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần…


Mẹ ruột Diễm My bật khóc, mong muốn người của Tịnh thất Bồng Lai xuống xe đối chất - Ảnh 1.

Ngay trước phiên xử phúc thẩm diễn ra, đặc biệt là khi ông Nguyên đi ô tô vào bên trong TAND tỉnh Long An thì bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột của Diễm My) đã bức xúc, mong muốn người của Tịnh thất Bồng Lai xuống xe đối chất.

"Họ giữ con tôi 3 năm. Tại sao họ lại làm vậy? Họ ác vô cùng... Tôi không còn gì để nói, tôi rất nhớ con, tôi chỉ cần gặp con gái của tôi thôi mà", bà Mai nói rồi bật khóc.

Bà Mai cho biết đã hơn 1 năm rưỡi qua, bà không hề gặp được con gái. "Tôi chắc chắn rằng Diễm My đang ở Tịnh thất Bồng Lai. Những năm qua, tôi đã đi tìm con gái ở khắp mọi nơi. Mỗi lần cháu bỏ đi đều liên quan đến nhóm người tại cơ sở này", bà Mai nói.

Theo bà Mai, bị cáo Châu Vinh Hóa vốn là người hàng xóm của bà. Hiện nay, bà Hóa đang nuôi hai con nhỏ bằng nghề bán hủ tiếu. Vào hôm đi tìm Diễm My, bà Hóa đã xin gia đình cho đi theo vì hiếu kì.

"Chị ấy cũng tò mò vì sao Tịnh thất Bồng Lai, nơi nuôi dạy nhiều chú tiểu nổi tiếng mà sao lại giữ Diễm My", bà Mai nói.

Rắc rối xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai": Mẹ của Diễm My bật khóc trước phiên tòa - Ảnh 2.

Dù lực lượng bảo vệ không cho phép những người không có giấy triệu tập của tòa vào tham dự, rất nhiều người vẫn không "nản chí", tiếp tục đứng livestream ngoài cổng - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước sân TAND tỉnh Long An, bà Mai đã bày tỏ mong muốn gặp ông Lê Tùng Vân cũng như người trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, người của Tịnh thất Bồng Lai vẫn ngồi yên trên xe. Để giữ trật tự trong khuôn viên tòa án, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Hoàn Nguyên dời xe qua khu vực khác.

"Nếu được nói với My một lời, tôi muốn nói với con rằng, con thương mẹ và ba, con hãy cố gắng tỉnh lại đi. Con hãy về nhà với gia đình, về với vòng tay của mẹ. Mẹ sẽ luôn chờ con", bà Mai nghẹn ngào.

Rắc rối xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai": Mẹ của Diễm My bật khóc trước phiên tòa - Ảnh 3.

Mẹ ruột Diễm My khóc, mong muốn gặp lại con gái


Theo Tuổi trẻ thông tin, do phiên tòa có liên quan người trong "Tịnh thất Bồng Lai", gần trăm người đã tụ tập về TAND để theo dõi phiên xử với máy móc, điện thoại, công cụ livestream vụ việc. TAND tỉnh Long An đã đóng cửa, chỉ cho phép người có giấy mời vào tham dự phiên tòa, đồng thời cử thêm lực lượng chức năng giữ gìn trật tự suốt phiên xét xử.

Đến hơn 21h ngày 9/12, HĐXX phiên phúc thẩm TAND tỉnh Long An mới tuyên án. HĐXX nhận định, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của bị hại là ông Nguyên.

Ngoài việc bác gần như toàn bộ kháng cáo của bị hại, HĐXX chỉ chấp nhận yêu cầu bồi thường thêm cho ông Nguyên số tiền bằng 6 hệ số lương cơ bản, đồng thời chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hóa, cho phép bị cáo chịu mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bày I LONG AN TV



K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ.

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Việt tổ chức hoạt động từ Lào. Nhóm này lập các fanpage giả mạo, livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dàn dựng giao dịch giả để dụ người chơi chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt của hàng trăm bị hại số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm dao, cuốc đuổi đánh người gây náo loạn ở xã Phù Đổng

Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm dao, cuốc đuổi đánh người gây náo loạn ở xã Phù Đổng

Pháp luật -

GĐXH - Mang theo dao và cuốc để truy đuổi, tấn công người dân gây náo loạn khu dân cư, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng vừa chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.