Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có người muốn nhận bé trai mắc trọng bệnh bị mẹ bỏ rơi làm con nuôi

Thứ tư, 09:43 07/01/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi hoàn cảnh của bé Nguyễn Hồng Vũ mắc bệnh ly thượng bì bóng nước, bị mẹ bỏ rơi trong Bệnh viện Nhi Trung ương được đăng tải trên Báo GĐ&XH, nhiều độc giả đã bày tỏ sự thương xót, chung tay giúp bé về vật chất. Có trường hợp còn nhờ Báo GĐ&XH làm cầu nối để nhận bé Vũ làm con nuôi.

 

Đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái (Báo GĐ&XH) trao số tiền bạn đọc hảo tâm gửi đến bé Vũ. 	Ảnh : T.G
Đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái (Báo GĐ&XH) trao số tiền bạn đọc hảo tâm gửi đến bé Vũ. Ảnh : T.G

 

Sức khỏe bé đã tốt hơn

ThS. BS Lê Thị Hà, Phó Trưởng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, sức khỏe của bé Nguyễn Hồng Vũ đã tốt hơn, đáp ứng được quá trình điều trị. Những vết loét trên phần cơ thể sau nỗ lực của các y, bác sĩ những ngày qua dường như đã se lại và bắt đầu tái tạo, nhưng các tổn thương ở chân vẫn loét, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. “Việc lấy ven của bé Vũ rất khó khăn vì những tổn thương làm vỡ ven liên tục, nhiều khi tìm ven mãi mới lấy được một điểm thì bé quẫy đạp làm chệch kim. Có lúc phải tìm ven ở bụng, khiến ai bế bé cũng phải hết sức cẩn thận và gượng nhẹ, bởi đầu dây ven không tháo được, nếu tháo ra lắp vào lại chệch ven. Hiện bé Vũ vẫn phải điều trị bằng kháng sinh và bôi thuốc đều đặn lên vết loét hàng ngày”, ThS.BS Lê Thị Hà cho biết thêm.

Môi của bé Vũ hiện vẫn bị đau là do bé tự bú mút theo bản năng, miệng lại tưa loét nên việc ăn uống vẫn bằng đường xông. Bé Vũ đã tăng cân, nhưng chân vẫn phải băng để tránh nhiễm khuẩn. Đêm bé thường nằm một mình, khi khóc hai chân đá vào nhau có khi gây chảy máu.

Đại diện Nhóm EB cho biết, nhìn gương mặt bé rất nhanh nhẹn nhưng chỗ lở loét ở cẳng chân phải vẫn còn sâu dù được dùng thuốc và băng gạc siêu phẩm. Cẳng chân trái phần trên đã lên da non. Phần hai bàn chân khó lành nhất, nhất là ngón cái. Mỗi lần thay băng, bé Vũ  khóc ngằn ngặt vì đau. Các mẹ cũng xót lòng bởi vết thương hở, dịch chảy dính da thịt với bông gạc càng gây tổn thương, chảy máu. Thay băng xong thì bé khóc mệt lả. Bàn tay các mẹ giữ con rất gượng nhẹ, nhưng con đạp mạnh và chỉ đạp chân nọ vào chân kia cũng chảy máu. Có hôm bé Vũ bị vỡ mạch, máu chảy thấm ra cả quần các mẹ... Vì mất máu nhiều nên con phải truyền huyết tương. Một mẹ trong Nhóm EB cho biết, mỗi lần thay băng cho con tốn không dưới 4 triệu đồng (chỉ riêng hộp Aquacel 298USD chỉ dùng được 2 lần thay băng).

Nhiều nhà hảo tâm muốn “tài trợ” sữa ngoài, nhưng đại diện của Nhóm EB cho hay, các con bị bệnh EB tuyệt đối không được bú bình, chỉ được bú mẹ. Tuy nhiên, vì bé Vũ bị mẹ bỏ rơi nên hiện giờ các mẹ vẫn phải đi xin sữa ở các sản phụ khác.

Điều khiến mọi người lo lắng nhất là nếu mẹ đẻ không nhận con thì ít ngày nữa, bé Hồng Vũ sẽ phải vào trại trẻ mồ côi. Đó cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của các mẹ trong Nhóm EB, bởi con bé quá, bệnh tình lại nặng.

Muốn nhận làm con nuôi

Ngay sau khi thông tin bé trai bệnh nặng bị bỏ rơi đăng tại chuyên mục “Vòng tay Nhân ái” của Báo GĐ&XH (Giadinh.net.vn), rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, sẻ chia và động viên. Nhiều bạn đọc đã gọi điện, mong muốn nhờ Báo kết nối để được xin nhận bé làm con nuôi.

Một độc giả tên Ngọc An (ở Vũng Tàu) chia sẻ: “Sau khi đọc về hoàn cảnh của bé trên Báo GĐ&XH, tôi thấy bé rất tội nghiệp. Ngày nào tôi cũng nghĩ về bé. Tôi rất muốn nhận bé làm con nuôi nếu sau khi bé chữa trị ổn định không có ai nhận nuôi. Còn hiện tại để bác sĩ điều trị tốt nhất cho bé. Tôi sẵn sàng gửi tiền những mong con sớm được mạnh khỏe”. Với tấm lòng hảo tâm của mình, bà đã gửi qua Báo GĐ&XH 10.000.000 đồng mong muốn chuyển tận tay các bác sĩ đang hàng ngày điều trị cho bé và cho biết sẽ gửi tiền tiếp nếu cần để con sớm lành tổn thương, ăn uống được. Một ngày gần nhất, sau khi thu xếp công việc, gia đình bà sẽ bay ra gặp con. Vừa qua, đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái của Báo GĐ&XH cũng đã trao lần 1 cho bé Vũ số tiền 18 triệu đồng.

Một mẹ trong Nhóm EB cũng rớt nước mắt, mong ước có thu nhập cao ổn định để xin con về nuôi, vì càng chăm sóc càng thấy yêu quý và thương xót con. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm khác có chung nguyện vọng nhận nuôi, chăm sóc con.

“Con lanh lợi và rất xinh trai. Giờ ai cũng mong mẹ đẻ bé Nguyễn Hồng Vũ tới nhận con về chăm, để tình mẫu tử thiêng liêng che chở, mang lại hơi ấm giúp con vượt qua đau đớn, bệnh tật và quan trọng là con sẽ không phải vào trại trẻ mồ côi. Các mẹ trong Nhóm EB sẽ tiếp tục giúp con sống thật khỏe mạnh. Người dưng nhìn thấy ảnh con còn thương xót, chân tay run, nước mắt thì rơi mà người mẹ của con vẫn không chịu tới nhận con”, một mẹ trong Nhóm EB nói trong nước mắt.

 

Chia sẻ về nguyện vọng của các độc giả muốn xin nhận bé làm con nuôi, ThS. BS Lê Thị Hà cho biết, thông thường với những cháu bị bỏ rơi mà đưa vàobệnh viện thì bệnh viện không có quyết định chuyển cháu đi đâu ngoài việc đưa cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Sau khi sức khỏe của cháu ổn định, nếu không có bố mẹ đến nhận, bệnh viện sẽ hoàn thiện thủ tục chuyển con vào trại trẻ mồ côi. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn quy trình chăm sóc cho nơi nhận nuôi con nhưng cũng rất lo ngại vì bệnh con rất nặng, cần được chăm sóc đặc biệt và thường xuyên.

Hà Dương – Hà My

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 giờ trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 6 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

Top