Rủ bạn về nhà đánh thuốc mê cả gia đình để... cướp tài sản
Để có tiền tiêu xài sau những ngày dài đi hoang, thiếu nữ đã rủ bạn về nhà đánh thuốc mê cả gia đình để cướp tài sản.
![]() Hai bị cáo tra tay vào còng về trại giam |
Cả hai cùng bản tính lười lao động, thích ham chơi, đua đòi. Những ngày tháng sống chung không việc làm, không có thu nhập khiến họ nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Không thể ngồi yên vì tiền trong túi đã cạn, Thúy chợt nảy ra ý định mua thuốc ngủ bỏ vào thức ăn “đầu độc” chính những người trong gia đình mình để cướp tài sản.
Thế là, Thúy ra tiệm thuốc tây mà hàng ngày Thúy hay lấy thuốc cho Trang để mua 6 viên thuốc ngủ. Nhận thuốc từ Thúy, Trang nghiền nát rồi cho vào một bịch nilon cất trong người. Chiều 15/7/2011, cả 2 về nhà Thúy tại quận 8, TPHCM.
Thấy con gái lâu lâu về thăm nhà, người mẹ mừng rỡ. Mẹ, chị và cả bạn trai chị của Thúy hối hả nấu đồ ăn đãi Thúy và Trang. Như đã dàn xếp từ trước, Thúy cũng xắn tay vào làm. Trong lúc nấu ăn, Trang làm nhiệm vụ cảnh giới để Thúy đánh gói thuốc mê vào nồi canh mướp. Sau đó, Thúy bỏ vỏ bao nilon vào bồn cầu phi tang.
Khi dọn cơm ăn, cả gia đình không mảy may nghi ngờ gì, cứ ăn ngon lành. Riêng Thúy thì vờ nhấm nháp từng muỗng canh, còn Trang thì từ chối vì “không ăn được canh mướp”.
Ăn xong, mẹ Thúy đi khám bệnh. Chị gái và bạn trai vào phòng ngủ. 30 phút sau, tưởng đã ngấm thuốc nên Thúy móc túi lấy tiền, điện thoại của chị gái đưa cho Trang cất giữ. Trong lúc Thúy đang tháo vòng vàng đeo tay thì chị gái bất ngờ tỉnh dậy tri hô. Thúy, Trang bị chị và bạn trai bắt giữ cùng tang vật giao công an xử lý.
