Rủ nhau đi cướp, người chết, kẻ ngồi tù
GiadinhNet - Hồ Văn Hoàn và Đỗ Bảo Khánh từ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa ra Hà Nội, do không có công ăn việc làm nên chúng đã bàn nhau đi cướp giật của người đi đường.
Khi đến đoạn đường vắng, chúng ép vào phía bên trái xe chị Khánh và giật chiếc túi rồi bỏ chạy. Mặc dù rất hoảng sợ nhưng chị Khánh vẫn dùng xe máy đuổi theo, hô hoán người đi đường. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã vây bắt hai đối tượng này khắp các ngả đường. Thấy thế, Hoàn và Khánh bỏ lại xe máy, chạy mỗi người một hướng. Bị truy đuổi gắt gao, Hoàn cầm theo túi xách nhảy xuống sông Bắc Hưng Hải (xã Kiêu Kỵ) để trốn, còn tên Khánh bị người dân bắt giao cho cơ quan Công an xử lý.
Ngày 31/1/2013, người dân phát hiện tại sông Bắc Hưng Hải một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Qua khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định người chết chính là Hồ Văn Hoàn. Cơ quan Công an đã thu giữ trên người Hoàn 1 túi xách giả da, trong đó 1,9 triệu đồng và một số giấy tờ, đăng ký xe máy mang tên chị Đỗ Thị Khánh. Qua xác minh, Công an nhận định đây là những tài sản của chị Đỗ Thị Khánh đã bị cướp giật nên đã trao trả tài sản cho nạn nhân.
Ngày 28/6, TAND huyện Gia Lâm đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Bảo Khánh về tội “Cướp tài sản”, theo điểm d (khoản 2, Điều 136, BLHS). HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 42 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Do Hoàn đã chết nên CQĐT không đặt vấn đề xử lý.