Rúng động 4 người chết ngạt trong một nhà
Từ đầu làng đến cuối xóm ở xã Long Trị A, (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) góc quán nào cũng thấy từng nhóm người tụm năm, tụm bảy bàng hoàng xót xa, trước gia cảnh 4 người trong một nhà chết thảm vì ngạt khí ở bể chứa dung dịch tôm.
Chiều muộn ngày 8/12, PV tìm về nhà nhà bà Lê Thị Tuyết (66 tuổi), trú tại ấp 5, xã Long Trị A, (huyện Long Mỹ), bà là mẹ của 2 người con trai vừa tử nạn và bà nội của 2 cháu trai đều bước theo cái chết của cha, chú…
Tột cùng đau đớn
Từng làn khói hương nghi ngút trước bàn thờ. 4 chiếc quan tài nằm chật cứng căn nhà nhỏ. Họ hàng, bà con, anh em, xóm làng không ai bảo ai cứ lặng lẽ chuẩn bị đám tang cho 4 người xấu số.
Đến 19 giờ tối cùng ngày, cả 4 nạn nhân trong vụ tử nạn ở bể chứa dịch ép đầu tôm Công ty TNHH Việt Nam ChiTin-HG đều được đưa về nhà bà Tuyết làm lễ.
Tên tuổi của 4 nạn nhân được xác định: ông Đào Hiền Lành (45 tuổi, tự gọi là Phương), anh Đào Vũ Khánh (21 tuổi là con trai ông Lành), ông Đào Hiền Ngoan (40 tuổi em trai ông Lành) và Đào Hiền Đáng (29 tuổi là cháu con bác ông Lành).
Ngồi như chết lặng ở trên chiếc ghế sắt cũ kỹ, bà Tuyết kể rằng, gia đình có 9 người con (5 trai và 4 gái), người nào cũng lập gia đình, chủ yếu sống xa nhà và thi thoảng đưa vợ con về thăm nội.
“Con cháu chết là do rủi ro trong lao động. Giờ cũng không biết trách ai. Đau lắm. 3 đưa đưa về nhà đây rồi, giờ chờ một đứa đang liệm ở bệnh viện chở về…” – bà thở dài trong đau đớn.
Chốc chốc, có nhiều cụ bà, cụ ông là anh em và bạn đồng niên tiến tới hỏi thăm, động viên và chia buồn với bà Tuyết. Ai cũng xót thương, đau lòng trước nỗi đau mất mát của gia đình.
Đôi mắt thâm quầng khi biết hung tin ập đến, người mẹ đã khóc cạn nước mắt vì mất con, mất cháu. Bà ngồi yên trên chiếc ghế, thi thoảng có người lại trò chuyện, động viên, nỗi đau không kìm nén được dồn ứa lên và bà lại bật khóc.
Bà Tuyết là người mất chồng sớm, một mình chịu cảnh nuôi các con khôn lớn. Chuẩn bị làm lễ, bà lại gượng đứng dậy, cầm tay con dâu chỉ việc trước bàn thờ, bố trí, sắp xếp mọi thứ chỉn chu trước khi di quan.
Từng nén nhang thơm, chén cơm cúng, cành cúc trắng được con cháu cẩn thận đặt lên bàn thờ. Cạnh đó, các cụ ông chuẩn bị loa khèn, trống chiêng vang lên từng nốt nhạc như ai oán.
Nằm bệt trên chiếc võng, anh Hải Đăng (con rể bà Tuyết) vừa gọi điện cho con gái, nước mắt lưng tròng: “Chết hết cả rồi con, 4 người. Cha cũng không biết tên đứa nào, con về kịp thì ngày mốt mới chôn. Cha bủn rủn hết chân tay rồi, các con cố gắng về…”.
Rúng động xóm làng
Từ khi biết tin tai nạn xảy ra và số người chết đều ở một gia đình, tại ấp 5, nhiều người dân vùng đất lúa này cũng bàng hoàng không hiểu vì sao tai họa lại đổ xuống trong gia đình và làm chết nhiều người đến vậy.
Những câu nói nghe đi, lặp lại nhiều lần mà chúng tôi góp nhặt được ở người dân nơi đây là: “Oan gia quá. Đại tang cả một một dòng họ. Chưa từng thấy chết nhiều như vậy. Đêm nay chắc chắn không ngủ được…”.
Hỏi nhiều người hàng xóm và người thân trong gia đình, thế nhưng ít ai biết rõ họ tên vợ, con của những người đàn ông tử nạn. Chỉ biết rằng, các con bà Tuyết đi làm ở xa, lấy vợ sinh con. Thi thoảng ngày giỗ cha, lễ Tết thì về thăm quê nơi mình sinh ra.
Hầu hết các con cháu bà Tuyết đều sống ở TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, TP.HCM, Thái Lan… Hỏi ngay chị hàng xóm nhà sát vách bà Tuyết, nhưng chị này vẫn không thể biết tên các con dâu của bà Tuyết là ai, tên gì.
Ngồi uống trà đường bên cạnh nhà, bà Thoa sống gần 70 tuổi bàng hoàng nói: “Từ khi sinh ra, lớn lên ở đây chưa thấy chết một lúc nhiều người thế này.
Chết một người đã đau đứt ruột, giờ chết lúc cả 4 đứa làm chung một chỗ. Tội nghiệp bà Sáu Tuyết mất chồng từ hơn 20 năm trước, giờ lại mất một lúc mấy đứa. Bà khóc ngất lên ngất xuống, nhờ người tiêm trợ sức mới ngồi dậy được…”.
Còn bà Quách Thị Ba (hàng xóm bà Tuyết), cho biết, người chết ở xã Long Trị A trước đây còn có chỗ chôn cất, nhưng đến nay thì không còn đất để an táng.
“Ngày mai 4 quan tài chôn ngay trong đất vườn nhà bà Tuyết. Đất không có chỗ mà chôn nữa thì phải chôn đất vườn. Nhà nào có người chết ở ấp này cũng phải chôn đất trong vườn nhà mình” - bà Ba nói về cảnh người dân ở vùng đất này khốn khổ phải sống chung với người đã khuất.
|
Trước đó, khoảng 19h ngày 7/12, trong lúc đi kiểm tra bình chứa dung dịch tôm, một công nhân Công ty TNHH Việt Nam ChiTin – HG, tại xã Tân Phú, Hậu Giang đã bị ngất xỉu dưới bồn. Lần lượt con, cháu, em trai người này nhảy vào ứng cứu cũng đều bị chết ngạt… Danh tính 4 người thiệt mạng được xác định gồm: ông Đào Hiền Lành (45 tuổi), anh Đào Vũ Khánh (20 tuổi, con trai ông Lành), ông Đào Hiền Ngoan (em trai ông Lành) và anh Đào Hiền Đáng (cháu ruột ông Lành). |
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 9 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).