Rượu vào, bác họ đồi bại hại cháu gái 6 tuổi
Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, hắn lên giường rồi giở trò đồi bại với cháu gái 6 tuổi của mình.

Gã trai bản hư hỏng
Lô Văn Tương (SN 1975, ngụ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) là một gã trai bản hư hỏng. Nhà nghèo, cha mất sớm nên Tương và các anh chị em không được học hành gì nhiều. Tuy nhiên, trong khi các anh chị em chí thú làm ăn, chăm lên nương, lên rẫy và lo dựng vợ gả chồng thì Tương lười nhác rồi vướng vào tệ nạn.
Năm 18 tuổi, Tương mắc nghiện ma túy, bao nhiêu tiền mẹ hắn cố công làm rẫy dành dụm được, hắn rình mò lấy trộm rồi “nướng” hết vào những làn khói trắng. Mặc gia đình khuyên nhủ, mặc cho mẹ khóc hết nước mắt, hắn vẫn cứ trượt dài trong sự mê hoặc chết người của ma túy. Năm 2004, Tương bị bắt và lĩnh 2 năm tù về tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”. Đã cai nghiện ma túy thành công khi ở trong nhà tù, nhưng vừa được thả tự do, hắn đã lại “ngựa quen đường cũ”, quay về làm bạn với “cái chết trắng”. Đến năm 2008, hắn lại bị bắt và phải ngồi tù 3 năm vì tội danh cũ. Ở trong trại, nhờ sự giáo huấn của các cán bộ, hắn đã ngoan ngoãn cai nghiện và hứa sẽ không tái phạm.
Sau lần thụ án này, quả thực khi ra tù Tương đã có nhiều thay đổi tích cực cả trong suy nghĩ và hành động. Hắn bắt đầu chăm chỉ đi lên nương, làm rẫy, vào những lúc nông nhàn còn theo người ta đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Hắn cũng tìm cách tránh xa đám bạn du thủ du thực nghiện ngập ngày nào, đồng thời cũng đã biết mơ về một mái ấm gia đình của riêng mình.
Chờ cho em trai cưới vợ xong, Tương thỏ thẻ với mẹ, nhờ mẹ đi hỏi cho hắn một cô gái trong bản về làm vợ vì hắn cũng đã 35 tuổi đầu rồi, không thể sống độc thân mãi. Thế nhưng, mẹ của Tương tìm đỏ mắt cũng không có cô gái nào chịu chấp nhận làm vợ một người có quá khứ hư hỏng và từng nhiều lần vào tù ra tội như hắn.
Quá chán nản, Tương không quay lại với ma túy nhưng lại chọn rượu làm người bạn mới. Cứ nghĩ uống cạn rượu thì vơi bớt sầu, nào ngờ nỗi buồn không dứt mà Tương đã hóa thành con sâu rượu lúc nào không hay, để rồi từ rượu mà hắn lại phạm phải vương vòng lao lý thêm một lần nữa, để rồi con đường hoàn lương mà hắn hằng theo đuổi bỗng chốc trở thành công cốc...
Gây án trong cơn say
Vào khoảng 21h ngày 8/10/2012, sau khi đi làm về, Lô Văn Tương mua rượu đem đến nhà em gái là Lô Thị Thu để nhậu. Được em gái làm cho mấy thức nhắm ngon lành, hắn hứng chí “chơi” hết cả một chai rượu lớn có dung tích 1,5 lít. Sau khi đã say “quắc cần câu”, hắn tự cởi quần của mình rồi quay sang buông lời trêu chọc em gái, thậm chí còn dụ em gái lên ngủ với hắn rồi hắn cho tiền. Thấy anh mình say rượu nói bừa, chị Thu quát hắn về đi ngủ và không được phá nữa, còn mình thì sang bên hàng xóm ngồi chơi.
Lúc này, trong nhà chị Thu có con gái chị là cháu Vi Thị Y (SN 2006) và em trai của cháu Y đang ngủ trên giường. Thấy vậy, Tương cởi hết đồ trên người mình rồi tồng ngồng trèo lên giường nằm cạnh cháu Y để ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, thú tính nổi lên, hắn bắt đầu dùng tay sờ soạng lên người bé gái đang say ngủ rồi cởi quần của cháu Y ra để thỏa mãn dục vọng. Trong lúc tên Tương đang giở trò đồi bại, cháu Y thức giấc và khóc thét lên.
Nghe thấy tiếng khóc của con, chị Thu chạy từ nhà hàng xóm về và trông thấy anh trai mình đang đè lên người cháu Y, mặc cháu giãy giụa than khóc. Chị Thu xông đến kéo Tương ra nhưng bị hắn dùng cây gậy gỗ để trên đầu giường ném trả, sau đó hắn thản nhiên tiếp tục làm cái việc bất nhân của mình. Thậm chí, khi bị chị Thu dùng gậy gỗ ném trả, hắn còn lao xuống giường rồi vớ lấy nồi cơm điện đánh em gái mình.
Biết mình sức liễu yếu đào tơ không thể chống lại gã anh trai lực điền, chị Thu liền chạy đi gọi người thân và báo công an đến làm việc. Còn Tương, trong lúc em gái chạy đi hô hoán thì hắn lại bò vào một chiếc giường khác trong nhà và ngủ một lèo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi lực lượng công an xã có mặt và gọi hắn dậy, Lô Văn Tương vẫn còn ú ớ bảo mọi người phải để yên cho hắn ngủ thêm một lát. Quá ngán ngẩm trước gã “trời đánh” này, người thân của Tương kiên quyết yêu cầu công an cứ bắt hắn đi, dù hắn vẫn đang ngủ say không biết trời đâu đất đâu.
3 ngày sau, Tương mới tỉnh ngủ và phát hiện mình đang nằm trong phòng tạm giam mà không biết vì lý do gì. Khi được các đồng chí công an nhắc, hắn mới giật mình nhớ ra việc làm bỉ ổi mà mình đã làm với đứa cháu gái vào 3 ngày trước. May mắn cho cháu bé là người lớn đã kịp thời phát hiện ra trò bỉ ổi của tên Tương và ngăn cản kịp thời nên cháu chưa chịu tổn thương sinh học.
“Bị cáo nói hết rồi, không có gì để nói nữa...”
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Văn Tương về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa hôm đó, không có lấy một người thân nào của hắn đến dự, ngay cả bên bị hại là em gái hắn và cháu gái hắn cũng xin phép được vắng mặt. Nể tình hắn là người thân, nên chị Thu không yêu cầu hắn phải bồi thường gì về tổn thất tinh thần, chỉ yêu cầu Tòa án xử lý hành vi của hắn theo đúng quy định của pháp luật.
Trước tòa, Tương khai báo thành khẩn và nhận hết mọi tội lỗi từ hành vi mà hắn đã gây ra. Hắn cứ nói dông dài, nói đi nói lại theo những gì mà hắn nhớ được bằng cái giọng lơ lớ và cách biểu đạt còn ngô nghê. Hắn nói, khi nhớ ra hành vi đồi bại của mình, hắn rất hối hận. Hắn lại nói, vì hôm đó hắn say rượu nên mới làm ra chuyện đó. Hắn nói nhiều đến nỗi, khi HĐXX cho phép nói lời nói sau cùng thì hắn ngẩn người ra rồi mới thốt lên mấy câu khiến ai nấy trong khán phòng xử đều phải bật cười: “Bị cáo nói hết rồi nên không có gì để nói nữa”.
Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo Lô Văn Tương là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là người đã từng có tiền án nhưng lại không biết tu sửa bản thân nên lần phạm tội này, bị cáo phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên, do pháp luật có tính nhân văn nên Tòa án cũng xét đến việc bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, về phía nạn nhân cũng chưa bị xâm hại nghiêm trọng về mặt thể chất.
Sau khi cân nhắc cả tình và lý, HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Tương 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau giờ xử án, phóng viên hỏi Tương có suy nghĩ gì về hành vi phạm tội của mình, hắn chỉ im lặng. Tưởng Tương né tránh trả lời, không ngờ một lát sau hắn lại lắp bắp nói ra những lời khiến chúng tôi phải bất ngờ.
Thì ra trong bị cáo vẫn còn mầm thiện. Tương cho biết em rể hắn, tức là chồng của chị Thu, cha của nạn nhân Y đã chết cách đây gần 1 năm vì ma túy nên đáng lẽ ra hắn phải bao bọc, giúp đỡ em gái mình trong hoàn cảnh mẹ góa con côi nhưng rốt cục hắn lại định hãm hại đứa cháu côi cút của mình. Chỉ vì ma men đưa lối mà Tương đã gây tội lỗi rồi phải trả giá thích đáng, con đường hoàn lương của hắn còn rất xa...
Theo PLVN

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Pháp luật - 5 giờ trướcKhi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 13 giờ trướcKhi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Pháp luật - 23 giờ trướcCông an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".