Samson không thể về HN.T&T: 10 tỷ không phải chuyện đùa
GiadinhNet - Samson Kyaole đã chấp nhận trở lại TĐCS.Đồng Tháp tập luyện.
Có quá nhiều rắc rối dẫn đến việc Samson không thể ra Thủ đô đúng hẹn. Bầu Hiển, người từng hứa tiếp nhận tiền đạo này đã đồng ý hậu thuẫn Samson một phần tài chính bồi thường hợp đồng. Nhưng một phần, cũng có nghĩa là Samson phải tự đứng ra giải quyết khoản phát sinh còn lại và đó không phải là bài toán kinh tế dễ dàng.
![]() Samson khiến cả TĐCS.ĐT lẫn HN.T&T bị ảnh hưởng sau quyết định “sặc mùi” tiền bạc của mình. Ảnh: Minh Hoàng |
Mức đền bù quá lớn và dù nhận được sự hậu thuẫn một phần tài chính từ HN.T&T nhưng Samson đã không còn giải pháp nào khác. Về mặt pháp lý, dù là HN.T&T hay bất kì “đại gia” nào cũng chẳng thể giúp tiền đạo người Nigieria, khi TĐCS.ĐT “nắm đằng chuôi” bản hợp đồng. Bản thân Samson, nếu chấp nhận chi đủ 500.000 USD thì số tiền anh thực nhận cho bản hợp đồng “bom tấn” với HN.T&T chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Chưa kể, nếu chuyện lùm xùm không thể dàn xếp nói trên bị VFF truy cứu, có thể Samson phải nộp phạt khoản tiền lớn và cấm thi đấu tương tự trường hợp Danh Ngọc.
Cân nhắc thiệt hơn, tiền đạo này đành chấp nhận “ngoan ngoãn” ở lại TĐCS.ĐT thực hiện nốt 1 năm hợp đồng. Bắt đầu từ ngày 17/1, Samson đã trở lại hội quân và nhận áo thi đấu mùa giải mới cùng các đồng đội.
Tiếp nhận lại Samson nhưng không phải người yêu bóng đá Đồng Tháp nào cũng vui mừng. Ai cũng hiểu Samson quay lại TĐCS.ĐT chẳng phải vì tình yêu hay một sự ăn năn hối hận. Rắc rối về tiền bồi thường mới là yếu tố dẫn đến việc Samson đột ngột từ bỏ quyết định rời sân Cao Lãnh về “miền đất hứa” HN.T&T.
Nhưng tiền chưa phải là rắc rối duy nhất. Như ông Lê Ngọc Chức (Giám đốc điều hành) thừa nhận trong cuộc trao đổi qua điện thoại, thì “Đồng Tháp đành phải hủy hợp đồng sơ bộ đã ký với Younes Chaib và bồi thường một khoản tiền không nhỏ”. Trước đó, cầu thủ người Pháp gốc Algieria này từng được nhắm thay thế Samson trong trường hợp Samson đến HN.T&T. Những thiệt hại kinh tế, chắc chắn sẽ khiến TĐCS.ĐT cảm thấy “khó nuốt trôi”. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ chẳng thể giữ chân Samson sau khi mùa giải này kết thúc.
Trở lại tình hình của HN.T&T, mọi kế hoạch của đội bóng Thủ đô cũng bị đình trệ, khi 99% khả năng bầu Hiển đã chấp nhận mất mục tiêu quan trọng nhất mùa chuyển nhượng này. Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội thừa nhận: “Chúng tôi buộc phải tính đến khả năng đăng ký Mattias (một tiền đạo gốc Argentina – PV) cho mùa giải mới”. Nhưng, một Mattias với trình độ chuyên môn chưa được kiểm chứng không thể so sánh với Samson, tiền đạo đã nhiều năm thành công ở sân chơi V-League. Đó là một “đòn đau” với bầu Hiển và cũng là lời cảnh tỉnh các đội bóng “nhà giàu” ở V-League, nhiều tiền cũng chưa chắc đã có thể “muốn làm gì thì làm”.
