Hỗn chiến lúc nửa đêm
Khoảng gần 2h sáng ngày 7/1, tại khu vực cảng Sân bay quốc tế Nội Bài xảy ra một cuộc hỗn chiến tập thể gây náo loạn cả sân bay. Nhiều người có mặt tại đó khi sự việc xảy ra đã không dám vào can ngăn vì sự hung hãn của một đám đông côn đồ với gậy gộc và gạch đá đang say máu tấn công một số nhân viên ANHK. Kết quả là 3 nhân viên ANHK bị thương tích.
Đêm 6/1, rạng sáng ngày 7/1, khi đang ngủ tại nhà riêng trong khu vực sân bay, anh Phạm Quý Vũ, Đội trưởng Đội An ninh Cơ động sân bay Nội Bài (thuộc Cty Dịch vụ An ninh Hàng không Nội Bài) nghe thấy những tiếng động mạnh ở cửa và những lời chửi bới.
Biết là đang gặp sự cố nguy hiểm, anh Vũ đã điện thoại cho anh Huy, Đội phó Đội An ninh cơ động cùng một số nhân viên ANHK và Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị đến ngăn chặn những hành động quá khích của số đối tượng trên.
|
|
|
Khu vực Sân bay Nội Bài nơi “cò mồi” tấn công nhân viên an ninh. |
Khi các nhân viên này tới nơi thì lập tức bị các đối tượng trên chửi bới và lăng mạ thậm tệ. Sau đó, đó các nhân viên ANHK thấy một nhóm khoảng 20 người lạ mặt đi ôtô và xe máy đến. Không nói không rằng, nhóm người này đã dùng gậy và gạch tấn công ngay các nhân viên ANHK một cách rất hung hãn.
Do có ít người và vì nhóm côn đồ tấn công quá hung hãn, liều lĩnh nên các nhân viên ANHK không thể chống trả được. Nguyễn Quang Toán và Nguyễn Anh Tuấn là hai nhân viên cơ động bị hành hung nặng nhất với các thương tích ở vùng đầu và mặt.
Sau khi các đối tượng này tẩu thoát, mọi người mới đưa được anh Tuấn và Toán vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Còn nhân viên Lương Xuân Mạnh là người bị nhẹ hơn nhưng cũng phải nhập viện sau đó để điều trị.
Tấn công vì bị “cản mũi” làm ăn?
Theo các nhân viên ANHK thì trong thời gian qua lực lượng đã trấn áp mạnh đối với tất cả các loại “cò mồi” taxi, khách sạn bắt khách tại các sảnh công cộng, nhà ga hành khách T1... Vì bị “cản mũi” làm ăn nên các đối tượng này đã nhiều lần tìm cách đe doạ, tấn công lực lượng ANHK.
Trước vụ tấn công trên, Đội trưởng Đội An ninh Cơ động sân bay Nội Bài, Phạm Quý Vũ đã nhận được các lời cảnh báo, đe doạ và yêu cầu “để cửa” cho những lái xe dù, “cò mồi” vào trong khu vực nhà ga để tìm khách. Khi không được đáp ứng, lực lượng ANHK đã bị tổ chức tấn công như trên. Được biết, tính từ năm 2008 đến nay đã có liên tiếp gần 20 cuộc tấn công vào nhân viên làm nhiệm vụ.
Quan sát của phóng viên cho thấy những ngày gần Tết này, lượng khách quốc tế và nội địa đến Sân bay Nội Bài rất đông. Đây là “mùa” làm ăn của giới “cò” taxi và taxi dù. Giữa taxi dù và “cò” taxi ở đây có mối quan hệ làm ăn chặt chẽ. Khi khách xuống sân bay lập tức bị các “cò” xúm đến chèo kéo đi taxi. Khi khách đồng ý thì các “cò” này dẫn đến các taxi “dù” đang đợi lởn vởn gần đó và nhận tiền chia môi giới từ lái xe.
Để ngăn chặn các đối tượng “cò mồi” thâm nhập, lực lượng ANHK đã đóng bớt 14 cửa ra vào, chỉ mở 10 cửa và tại đây đều bố trí nhân viên ANHK chốt chặn 24/24h. Sự gia tăng các biện pháp an ninh tại đây đã khiến vấn nạn “cò mồi” giảm tới 80-90%.
Nhiều đối tượng đã bị lực lượng ANHK nhận mặt, ngăn chặn nên không thể thâm nhập vào khu vực đón khách, sảnh để hoạt động được... Vì vậy, các đối tượng này đã tìm cách đe doạ, hành hung nhân viên ANHK.
Lực lượng công an đang tích cực điều tra làm rõ các đối tượng cầm đầu, tham gia trong vụ tấn công này.
Nguyên Hà