Hà Nội
23°C / 22-25°C

Săn tình qua mạng

Thứ bảy, 10:56 22/03/2008

Qua màn hình, với không gian số và sự không quen biết, “bọn trẻ” chat với nhau những lời mà nếu mặt đối mặt đố dám nói. “Ban co thich lam tinh khong?”; “Minh la dan gay chinh cong, rat muon co ban de tam su”…

> Lên mạng bán... tình


Đôi khi, những lời chửi bậy tục tĩu được tuôn ra như suối để kẻ nào đó bớt stress vì chuyện gia đình. Hay đơn thuần chat chỉ để báo cho nhau những trang web đen trên mạng.

 

Gần đây, giới sành chat Hà thành kháo nhau về một thú mới: đi tìm những "em bé" rao bán mình trên Internet. "Thú lắm, gái gọi chỉ là hạng sang, còn gái mạng thuộc hàng quý tộc"... Người ta truyền nhau như thế và tiếng Việt có thêm một danh từ mới: "gái mạng - net girl".

 

Đi tìm “hàng độc”

 

V. - một nguồn tin quan trọng của tôi ở cơ quan T. giãy nảy khi nghe hỏi về gái mạng: “úi giời ơi, phóng viên mà đến giờ vẫn chưa biết hay sao?”.

 

V. khoe mình là người hiếm hoi đã "nếm trải" giới "net girl" thuộc hàng sớm nhất rồi hướng dẫn tôi tận tình: "bây giờ không hiếm nữa rồi, ông cứ đặt nick (biệt hiệu) đại loại như: playboy (tay chơi), trailo (trai lơ) hay trắng phớ ra là cantimgai (cần tìm gái)… các em bé đang đợi khách trên mạng hiểu ngay và sẽ kích vào nói chuyện với ông. Sau đó sẽ là… vui lắm"!…

 

Và để người nghe thực sự tin, V. nhiệt tình: “tối nay ông đi theo tôi”. Thế là đúng 7h30 phút, tôi có mặt cùng V. ở một quán Interrnet đông đúc gần trường đại học B.K.

 

Khi cùng V. đi "bắt" hàng, anh chọn những cái nick "nhạy cảm": "hangmoi" (hàng mới); "emoday" (em ở đây), “tiennucodon” (tiên nữ cô đơn)… Chat được mấy câu, khi nói nhu cầu không đúng đối tượng, tôi ngồi cạnh cũng thấy sém mặt vì những câu mắng của "kẻ kia" trước khi “out” (cắt cuộc nói chuyện).

 

Dường như ở trên mạng, vì không nhìn thấy nhau và cơ bản là nghe nói dối nên người ta chửu nhau nghe … kinh. Phần thắng cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào thích chửi và gõ phím nhanh hơn. Kẻ thua chán chường chỉ còn cách ngắt cuộc nói chuyện.

 

Nhiều khi cũng xấu hổ đến nóng mặt nhưng theo V. thì "toàn hàng đẹp". Anh thì thầm: giá "hàng" là từ ba trăm trở lên... vô cùng.

 

Đang chat với mấy em có tên nick đặc biệt nhưng mãi không có dấu hiệu, bỗng có một nick "emgaididem" (em gái đi đêm) đăng ký vào chat cùng.

 

Một thoáng dò hỏi, V. như vớ được vàng. Anh chàng gõ mặc cả thẳng: "em can bao nhieu?” (em cần bao nhiêu), chỉ mấy giây, trên mặt màn hình bên này đã nhận được dòng chữ gọn lỏn: "700". V. bỗng giật mình: "nhỡ nó xấu tổ bố ra thì sao nhỉ?".

 

Thế nên anh cặm cụi gõ thêm trên bàn phím: "cho xem mat cai” (cho xem mặt cái). Chỉ cỡ 1 phút sau, đầu bên kia bật Webcam lên, gương mặt cô gái mặc váy hồng hiện rõ.

 

V. khoái chí: "úi, con này xinh đấy". Thế là rất nhanh, đầu này hỏi: "300 nhé?", đầu kia gõ: "500". Hỏi xong địa chỉ, V. vồn vã cọc cọc hai nhát, khi ô hộp thoại hiện lên 2 chữ “OK”, anh đập đánh bạch vào nút Enter.

 

Xong, quay sang tôi giục: "nhanh lên!". Tới khách sạn, V. chỉ cần gật đầu chào, “net girl” đã đứng dậy ngoan ngoãn lên phòng.

 

Tới lượt tôi, cô gái trẻ xưng tên Hoa mở màn chào hỏi bằng cách hỏi số di động. “Em cho anh cái ảnh em chụp”. Cô gửi tin nhắn kèm một ảnh phần thân quấn tấm khăn tắm.

 

Định chụp một bức ảnh phía sau cô gái đang tận dụng công nghệ thông tin để bán mình làm tư liệu bài viết thì bị phát hiện.

 

Chỉ khi nghe giải thích: anh muốn có tấm hình để khoe bạn bè rằng đã từng overninght với cái mặt xinh như em thôi, Hoa mới bớt nhảy chồm chồm. Chụp sẵn ảnh mình để quảng cáo nhưng khi bị chụp thì Hoa kiên quyết không cho. Cô bảo: “mất nghề của em thì chết”…

 

Thế giới ảo, mại dâm thật

 

Sau buổi được "khai tâm" bởi một chuyên gia chat, tôi tự đi tìm những "em bé" rao mình trên mạng để tìm hiểu cái thế giới đầy ma quái và bệnh hoạn này.

 

Vào một quán cafe Internet ngay cạnh nhà, tôi theo lời dặn của bậc đàn anh đi trước chọn một cái nick đầy mục đích: timgai (tìm gái).

 

Mạng siêu tốc, chưa đầy 3 phút, tôi đã có thể bắt đầu chat. Những nick rất dễ thương như "hoahongdo" (hoa hồng đỏ) hay nhạy cảm hơn chút nữa là "18tuoiroi" (18 tuổi rồi), "demnaytavoiai" (đêm nay ta với ai) nhưng rặt chuyện không đâu.

 

Thi thoảng lại có cái nick “tạt” vào thăm tôi  rồi buông mấy câu pha trò, không thấy trả lời bèn bỏ lại mấy câu chửi rồi “out”. Mất kiên nhẫn, tôi rút máy gọi cho V. Anh cao đạo: "Đêm nào chẳng có gái tìm khách!" rồi bồi tiếp: vào Yahoo, chọn những cái tên chán đời hẳn như (hantinh) hận tình, (denbac) đen bạc xem"…

 

V. nói với tôi rằng, mất công nhưng anh chỉ mong gặp được cái nick như "yeulagi" (yêu là gì), "hantinh" (hận tình) hay đại loại thế để gặp được các em đang sốc, chán đời.

 

Theo V. kể thì trong một lần như thế, anh đã hẹn rồi rủ được một em "U18 nõn nà" đến nhà nghỉ suốt hai ngày. "Nó chẳng cần gì cả, chỉ biết cách hùa theo tâm trạng bất mãn của nó là được. Nó ngủ với mình rồi giận khóc, vò xé như với người yêu nó ấy mà"…

 

Dù nối với mấy em có nick khó ai dám nhận là của mình trong đời thường nhưng kết quả tôi vẫn không đạt được mục đích.

 

Tự an ủi vì biết trước phải mất vài ngày, tôi chuẩn bị ra khỏi mạng thì bất chợt được một em có nick "Ngaacong" (Nga a còng) vào "phiếm" với mình (xin phép được dịch ngay): "nói chuyện với anh một câu được không?", “vài câu cũng được”, “anh đang ở Hà Nội đấy chứ?”, tôi “ừ” rồi hỏi "em là ai vậy", "Nga1t", "1t là sao?", là "1t/dù", "đắt thế, 500 thôi?".

 

Thẳng thắn, vào đề ngay, "Ngaacong" vẫn cảnh giác: "anh có tiền không hay chỉ nói chơi, đọc số seri đi!"… Khâu kiểm tra xong, Nga hỏi: "anh đang ở đâu?". Tôi ấn phím: "đường Nguyễn Chí Thanh". Cô hẹn: "Vậy đến khách sạn Hồng Ngọc nhé"…

 

"Em là Nga1t?", "anh bảo 500 rồi mà". Thế là rõ. Vào phòng, cô "net girl" hỏi cụ thể tên tuổi, quê để "nếu động thì khai là bồ". Tôi đồng ý và bù lại cũng được hỏi nhiều. Ngoài những thông tin không thể kiểm chứng như: “Em là gái Thái Nguyên, học năm thứ 3 trường Nhạc hoạ thì bỏ”, Nga bảo - có vẻ tự hào: "Làm cái này không qua mối lái; thích thì làm, không thích thì thôi".

 

Khác với Hoa, khi phát hiện tôi chụp ảnh bằng di động, Nga không hề phản đối. Chỉ bảo: cởi... rồi là không được chụp đâu nhé. Cô còn nhắn: Anh có bạn thì giới thiệu cho em.

 

Đáng ngạc nhiên là chỉ qua chục phút nói chuyện với cô gái bán dâm qua mạng, sau đó tìm cớ rút êm mà tôi biết thêm nhiều "net girl" khác trẻ đến ngạc nhiên, thậm chí con nhà giàu.

 

Các em ban đầu chỉ chat cho đỡ buồn, sau đó vì gia đình, thói bốc đồng tuổi trẻ, đang cần tiền, lại được "tiếp sức" bởi các buổi chat được mời vào trang Web đen với đủ loại tình dục dễ dãi nên rất dễ… chép miệng để từ con gái trở thành "gái cao cấp".

 

Điển hình là em có nick rất bình thường: Hanh6184 mà tôi quen hôm 21/8 vừa qua. Cũng công đoạn hẹn chỗ, ra giá. Gặp. Em bảo tên "tao là Hạnh". Cái gương mặt non choẹt vênh lên vẻ bất cần. Hạnh bảo cô không cần tiền lắm, nhưng đang muốn đi Thái Lan chơi với đứa bạn, nên mới lên mạng.

 

Nói chuyện một lúc, thật bàng hoàng vì với Hạnh cũng rất nhiều cô gái thời đại chat khác, tình dục chẳng khác trò chơi. Họ chọn chat vì tiện và lý do đánh đổi duy nhất chỉ là… tiền cho một ý thích bất chợt.

 

Theo lời Hạnh kể thì "net girl" thân cô thế cô bị quỵt tiền là “tai nạn hay gặp”; cô trả lời rất cay cú, không thể nói ra đây nhưng cô gái vừa đôi mươi này thừa nhận đã phải nằm bẹp mấy ngày vì cú sốc tình dục đầu đời...

 

Không ít cô gái như Hạnh, “thoáng” rồi quen, có tiền chơi bời, dính nghiện. Hết tiền lại đi “kiếm”. Đã có “net girl” bị những “chị” cave chính hiệu "tính sổ" vì trót sa chân vào "lãnh địa".

 

Trao đổi, chat theo kiểu nói bốc là chính; lừa được người, rồi bị lừa lại… Nói chung những chuyện tán gẫu trên mạng như một cuốn tiểu thuyết có nội dung vô hạn mà kết quả cuối cùng đều chẳng để lại mấy tốt đẹp ngoài kiểu giải trí vô hậu.

 

Chỉ có những thời con gái đáng ra rất trong trẻo bị đánh cắp là thiệt bởi tầm suy nghĩ thiếu chín chắn. Và nặng nề hơn với xã hội khi một nhóm "trong trẻo" đó tiếp tục trượt dài, kéo theo là mại dâm (bán thân qua mạng hay qua gì đi chăng nữa cũng không thoát khỏi từ này).

 

Rồi bệnh tật sẽ kéo nhiều số phận vào màn đêm mãi mãi, mặc cho sau đó, nỗi ân hận có giằng xé thì cũng đã quá muộn.


(VTC News)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà 2 năm không xong vì bị hàng xóm làm khó, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy

Xây nhà 2 năm không xong vì bị hàng xóm làm khó, tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy

Tâm sự - 14 phút trước

Tôi chỉ xây ngôi nhà nhỏ mà mất đến 2 năm trời, liên tục "chăm sóc", "lót tay" hàng xóm nhưng vẫn bị họ nhũng nhiễu, tìm mọi cách gây khó dễ, stress muốn phát điên.

Sống chung 10 năm, người đàn ông 'ngã ngửa' khi biết bạn đời đã có chồng con

Sống chung 10 năm, người đàn ông 'ngã ngửa' khi biết bạn đời đã có chồng con

Tâm sự - 33 phút trước

Chương trình "Trung tâm tư vấn luật sư Jo In-seop" của đài YTN mới đây nhận được cuộc gọi từ một thính giả chia sẻ về "góc khuất" không ngờ của người mà anh đã chung sống 10 năm qua.

Cụ bà 80 tuổi lương hưu ít hơn nhiều bạn bè nhưng lại có cuộc sống hưu trí an nhàn, vui vẻ hơn nhờ tránh xa 3 điều

Cụ bà 80 tuổi lương hưu ít hơn nhiều bạn bè nhưng lại có cuộc sống hưu trí an nhàn, vui vẻ hơn nhờ tránh xa 3 điều

Gia đình - 46 phút trước

GĐXH - Nhiều năm qua, từ khi nghỉ hưu, bà luôn tuân theo những nguyên tắc sống nhất định.

Nữ NSND đóng 'Thám tử Kiên': 50 tuổi chưa chồng con, vẫn được trai trẻ tán tỉnh

Nữ NSND đóng 'Thám tử Kiên': 50 tuổi chưa chồng con, vẫn được trai trẻ tán tỉnh

Thế giới showbiz - 54 phút trước

NSND Mỹ Uyên hài lòng với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn dí dỏm tiết lộ vẫn được nhiều chàng trai trẻ "kém 2 con giáp" tán tỉnh.

Gia sư tiết lộ chuyện ít người biết đằng sau công việc dạy con cho nhà giàu

Gia sư tiết lộ chuyện ít người biết đằng sau công việc dạy con cho nhà giàu

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Nhiều gia đình sẵn sàng làm mọi thứ để con vào được trường học tốt nhất. Có cha mẹ thuê chuyên gia bấm huyệt để xoa bóp cho con ngủ ngon trước kỳ thi, có người thuê bác sĩ riêng để cấu hình lại sóng não.

Nỗi khiếp sợ mang tên công nông ở Nam Định

Nỗi khiếp sợ mang tên công nông ở Nam Định

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Dù đã bị cấm lưu thông từ nhiều năm nay, xe công nông, các phương tiện tự chế tiềm ẩn nguy cơ chết người vẫn vô tư chạy rầm rập trên nhiều tuyến đường ở Nam Định.

Khẩn trương tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Cửa Hội tự tử

Khẩn trương tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Cửa Hội tự tử

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Người dân phát hiện trên thành cầu Cửa Hội có đôi dép lê cùng giấy tờ tùy thân nghi của nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Những tuyệt chiêu chống phần mềm độc hại hiệu quả giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên điện thoại

Những tuyệt chiêu chống phần mềm độc hại hiệu quả giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên điện thoại

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại số hóa, điện thoại thông minh trở thành mục tiêu hấp dẫn của các phần mềm độc hại. Việc bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa này là điều cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng các công cụ chống phần mềm độc hại hiệu quả, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn cho thiết bị di động của bạn.

Hành trình đau đớn của cô gái được ca ngợi ‘đẹp nhất thế giới’ năm 6 tuổi

Hành trình đau đớn của cô gái được ca ngợi ‘đẹp nhất thế giới’ năm 6 tuổi

Bốn phương - 1 giờ trước

Sau nhiều lần đi khám, Thylane - từng được mệnh danh "cô bé đẹp nhất thế giới" - mới phát hiện ra căn nguyên cơn đau nghiêm trọng của mình.

Nữ NSND quê Thái Bình - 'Huyền thoại làng nhạc đỏ' có cuộc sống hạnh phúc bên chồng hơn 12 tuổi

Nữ NSND quê Thái Bình - 'Huyền thoại làng nhạc đỏ' có cuộc sống hạnh phúc bên chồng hơn 12 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Thu Hiền quê Thái Bình, được mệnh danh là "huyền thoại nhạc đỏ", sau nhiều năm cống hiến, tuổi xế chiều bà sống hạnh phúc bên chồng hơn 12 tuổi.

Top