Sao nhí 'Gạo nếp gạo tẻ' toả sáng khi đóng phim mới cùng Huỳnh Đông
Cậu bé Bảo Bảo chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất qua vai quan trọng nhất của phim 'Mặt trời, con ở đâu'.
Tựa phim Mặt trời, con ở đâu giống như tiếng lòng đầy bế tắc của người cha Tẻo (Huỳnh Đông đóng) khi con trai Á (Bảo Bảo) đột ngột mất tích. Nhưng thực tế, bộ phim không tập trung vào hành trình đi tìm con của Tẻo, mà theo sát cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ nhiều hơn. Trong lúc chạy trốn đám bắt cóc, Á đồng ý đưa Xuka (Cát Vi) – một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo đi tìm mẹ, đồng thời kết bạn với đám trẻ đường phố.
Khoảng 90% thời lượng phim là câu chuyện của các nhân vật nhỏ tuổi. Mặc dù là thương hiệu quảng bá cho phim, các tên tuổi lớn như Việt Hương, Huỳnh Đông, Huỳnh Anh Tuấn... có đất diễn khiêm tốn và mang tính phụ trợ cho dàn sao nhí.

Người lớn trong phim hiện diện qua chân dung người làm cha, làm mẹ hết lòng thương con và chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, thậm chí làm trái lương tâm để bảo vệ con. Trái lại, lũ trẻ được khắc họa phong phú hơn thế. Từ hai vai chính tới các vai diễn phụ, mỗi đứa trẻ đều có tính cách đặc trưng, mang sự hài hòa giữa ngoại hình, lời ăn tiếng nói và cách cư xử.
Á thông minh, nhanh nhẹn. Xuka ngây thơ, dễ thương, bé nhỏ nhưng không "bánh bèo". Thằng Lư mập sĩ diện, đầu gấu nhưng gây cười ở chỗ hễ thấy máu là ngất. Mấy nhóc bán vé số lẻo mép, giỏi nịnh, ỷ có đại ca Lư nên hay bắt nạt trẻ con cùng xóm. Trong nhóm trẻ đường phố, Bảo ra dáng anh cả, nghĩa hiệp, biết chăm lo cho người khác; Tí Lác lém lỉnh, nhí nhố; còn cô bé Thu thì có kiểu giận lẫy rất con gái...

Trong khi người lớn không có tuyến truyện tình cảm thì đám trẻ của Mặt trời, con ở đâu được xây dựng thế giới cảm xúc đa dạng với niềm hân hoan, nỗi sợ hãi, thói quen xấu và cả những rung động trẻ thơ. Hơn 90 phút phim là hành trình lũ trẻ trải nghiệm cuộc sống, đối diện hiểm nguy, va chạm cạm bẫy, học cách tự vệ và bảo vệ bạn bè, cảm hóa lẫn nhau, thấm thía tình thương gia đình và sau cùng thay đổi nghĩ suy của người lớn.
Mặt trời, con ở đâu mang diện mạo hoàn chỉnh của một tác phẩm điện ảnh thiếu nhi với kịch bản khai thác câu chuyện con trẻ, do các nhân vật nhỏ tuổi dẫn dắt và có nhiều diễn viên ở lứa tuổi tiểu học. Vậy nhưng, bộ phim bất ngờ bị dán nhãn C13 - không dành cho khán giả dưới 13 tuổi. Việc phân định này khiến bộ phim hạn chế cơ hội tiếp cận lớp khán giả đồng trang lứa với nhân vật trong phim.

Mai Cát Vi ngọt ngào từ gương mặt tới diễn xuất.
Dàn sao nhí của Mặt trời, con ở đâu cho thấy sự lao động nghiêm túc dù các em còn ít tuổi. Các tuyến vai phụ diễn xuất tròn trịa và dễ mến. Cô bé Xuka – Cát Vi thì rất giỏi làm mủi lòng khán giả bởi vẻ đẹp hồn nhiên, đôi mắt ngấn lệ và giọng thoại khi ngọt ngào, lúc run rẩy.
Riêng nam chính Bảo Bảo thực sự tỏa sáng, xứng đáng là một phát hiện mới của điện ảnh Việt. Từng được yêu thích trong series Gạo nếp gạo tẻ, cậu bé 15 tuổi một lần nữa phát huy lối diễn thô mộc nhưng tình cảm. Khóc, cười, lo sợ, nổi giận, tầng bậc cảm xúc nào của vai Á cũng được em truyền tải mềm mại.
Có mặt trong gần như toàn bộ phim, Bảo Bảo phải đảm đương nhiều tình huống khó cả về hành động lẫn cảm xúc. Theo lời kể của đạo diễn Hữu Tuấn, diễn viên nhỏ tuổi này đã đích thân thực hiện cảnh phim nhảy từ trên trụ cầu xuống cano dưới sông đầy tính thách thức.

Mặt trời, con ở đâu là một phim thiếu nhi – gia đình trong lành, nhẹ nhàng, hài hước và xúc động của màn ảnh Việt Nam. Phim khởi chiếu toàn quốc từ 7/12.
Theo Phong Kiều/Ngoisao.net

Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'
Giải trí - 34 phút trướcGĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.