Sát hại chị dâu vì tự ái

| Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng chị dâu “ki bo” không cho mượn điện thoại để gọi cho bạn, Nguyễn Bá Yên (SN 1991, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân bằng 11 nhát dao oan nghiệt.

Hậu quả của vụ án đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên...
 

Vợ chồng ông Thụ với nỗi đau không cất thành lời.

 Hoàn cảnh đáng thương

Hai tuần đã trôi qua nhưng người dân xã Phú Lương vẫn còn ám ảnh trước cảnh tượng chị Mai Thị Thao (SN 1987, chị dâu đối tượng Yên) nằm sõng soài dưới sân với nhiều vết thương đang rỉ máu. Họ bảo rằng, ở địa phương, Yên là một thanh niên hư, đến bố đẻ của mình hắn cũng sẵn sàng dùng đến nắm đấm nếu thấy “ngứa mắt”. Dù biết Yên là đứa chẳng ra gì nhưng cũng chẳng ai dám tin hắn lại cả gan cầm dao giết người, nạn nhân thậm chí lại chính là chị dâu của hắn.

Bà Lê Thị Hằng (trú tại xã Phú Lương) cho biết, hoàn cảnh gia đình Yên rất khó khăn, cả nhà mấy miệng ăn nhưng chỉ trông vào dăm sào ruộng. Theo đó, Yên sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, là con út nên hắn được ưu ái và cưng chiều nhất nhà. Do điều kiện khó khăn nên các anh trai của Yên phần lớn học xong THCS rồi nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm kinh tế.
 
Còn Yên, được gia đình tạo mọi thuận lợi, giúp hắn ăn học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Yên theo học Trường Cao đẳng Công nghiệp Chí Linh (Hải Dương). “Bố mẹ Yên rất hiền lành, chịu khó, sống có tình, có nghĩa với xóm làng, chẳng ai chê trách được điều gì. Hai người anh của Yên cũng thế, chịu khó làm ăn, giúp đỡ bố mẹ và gia đình. Chỉ có mỗi Yên là hư hỏng, luôn cãi lại bố mẹ, thậm chí sẵn sàng sử dụng nắm đấm với bậc sinh thành của mình. Chẳng ai trong xã muốn dây với Yên" - bà Hằng cho biết.

Tìm đến nhà Yên, chúng tôi thấy ông Nguyễn Bá Thụ (SN 1959, bố của Yên) đang ngồi trên giường, đôi mắt ông trũng xuống, thâm quầng, có lẽ là bởi nhiều ngày mất ngủ. Dù Yên là đứa hư hỏng nhưng lòng người cha vẫn thấy đau. Ông Thụ bảo rằng, để xảy ra thảm cảnh này có một phần lỗi của gia đình khi đã chiều chuộng Yên một cách thái quá. Hai anh đã sớm phải nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng Yên thì vẫn được tạo điệu kiện để theo đuổi giấc mơ đèn sách.
 
Để có tiền nuôi Yên ăn học, vợ ông Thụ rời bỏ quê hương đi làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. “Mặc dù sống ở nông thôn nhưng chưa bao giờ Yên phải động chân, động tay vào các công việc đồng áng. Tất cả những công việc này đều đổ dồn lên đôi vai của bố mẹ và hai anh trai”- ông Thụ cho biết.
 
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Theo lời ông Thụ, trước đây Yên không đến nỗi nào nhưng khoảng hai năm gần đây thì có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên nhiều khi không làm chủ được bản thân. Ông Thụ cho biết, năm 2010, Yên bị tai nạn và bị chấn thương sọ não, gia đình chữa trị nhiều tháng mới hồi phục.
 
Cũng từ đấy, Yên trở nên trái tính, trái nết, hay cãi lại bố mẹ. “Sau vụ tai nạn ấy, mỗi khi ra đường gặp phải ai trừng mắt nhìn là Yên hoảng sợ chạy về nhà đóng kín cửa để trốn. Có những việc không ưng ý, Yên sẵn sàng cầm dao đòi chém bố và anh trai. Thấy cháu có biểu hiện không bình thường, tôi đã đưa đi khám tại Bệnh viên Tâm thần Thái Bình nhưng Yên không đi và quát lại bố mẹ” - ông Thụ nói.

Anh Nguyễn Bá Điềm (SN 1982, chồng chị Thao) nghẹn ngào cho biết rất đau lòng khi chứng kiến vợ đột ngột ra đi dưới những nhát dao oan nghiệt của chính em trai mình. Theo lời anh Điềm, gia đình chị Thao có 6 người con, vợ anh là thứ 4. Do cùng xóm nên từ nhỏ cả hai đã thân thiết, lớn lên thì phát sinh tình cảm, lập gia đình và ra ở riêng. Mỗi khi vào vụ mùa, anh Điềm đi cầy thuê cho người dân trong xã, còn những lúc nông nhàn anh cùng trai làng đi làm thợ xây bên ngoài để tăng thêm thu nhập.
 
Nói về nguyên nhân Yên sát hại chị dâu, anh Điềm cho biết, chiều ngày 6/3, do điện thoại hết tiền nên Yên sang nhà mượn điện thoại để gọi cho bạn. Khi đó, chị Thao có nói vài câu khiến Yên tự ái và ném chiếc điện thoại về phía anh trai rồi bỏ về nhà. Khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Thao mang bát ra sân giếng rửa, Yên bất ngờ từ sau lao đến dùng dao chém liên tiếp vào người chị. Qua khám nghiệm, chị Thao bị 11 vết thương trên khắp cơ thể, trong đó có vết chém ác hiểm phía sau gáy khiến nạn nhân tử vong.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Trọng Kế- Trưởng Công an xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) cho biết, khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và báo Công an huyện Đông Hưng. Khi Công an xã đến thì Nguyễn Bá Yên đang cố thủ trong nhà ông Thụ. Sau ít phút thương thuyết không thành, lực lượng chức năng phải phá cửa ập vào vây bắt hung thủ.
Minh Khánh
thuctap
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.