Người sống đã được nghĩ tới
Cho tôi được gửi lời cảm ơn tới Thành ủy Hải Phòng và Báo GĐ&XH đã kịp thời lên tiếng về những bất cập xung quanh dự án này. Là người dân sống gần Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, tôi hết sức lo ngại khi UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thực hiện dự án này.
Hàng loạt các vấn đề mà cơ quan chức năng không tính tới như: An toàn vệ sinh môi trường; quy hoạch giao thông đô thị; tính bền vững của dự án; mỹ quan đô thị... Xây nhà tang lễ ở đó thì bệnh nhân nào còn ổn định tâm lý để chữa bệnh? Bác sĩ làm việc trong môi trường độc hại đó thế nào? Sau khi báo lên tiếng, chúng tôi thấy đã phản ánh hết tâm tư, nguyện vọng của người dân về dự án này. Thật may mắn là mọi chuyện đã kết thúc.
Tô Văn Lan (phường Cát Dài, quận Lê Chân)
|
|
|
Rất may, dự án này đã được dừng lại. |
Liệu có gì thay đổi không?
UBND TP Hải Phòng đã từng chỉ đạo di dời dự án sang một khu vực khác có tính khả thi hơn nhưng mọi việc vẫn không làm được. Năm 2001, thành phố đã giao cho các cơ quan chức năng chuẩn bị địa điểm với các điều kiện như mặt bằng đủ rộng; không ảnh hưởng tới người dân; đảm bảo vệ sinh môi trường... Tuy nhiên, họ vẫn chọn cơ sở 1 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để triển khai dự án.
Lần này Thành ủy Hải Phòng đã vào cuộc kiên quyết nhưng liệu có gì thay đổi như năm 2001 nữa không? Chúng tôi sẽ bám sát vấn đề này trên Báo GĐ&XH.
Linh Phương (Hồng Bàng, Hải Phòng)
Đừng làm dự án theo kiểu “đường tắt”
Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nằm ở ngoại ô thành phố, rộng tới 1ha nhưng UBND thành phố lại không chọn để xây dựng nhà tang lễ. Trong khi đó, tại cơ sở 1 chỉ có 1.718m2 lại được chọn để thực hiện dự án. Nếu các cơ quan báo chí như Báo GĐ&XH không lên tiếng thì liệu Thành ủy có vào cuộc yêu cầu tạm đình chỉ dự án hay không?
Người dân đã gửi đơn thư đi rất nhiều nhưng đến bây giờ mới có kết quả. Đây có phải là sự phản ứng muộn mằn của thành phố. Tôi tin rằng nhà nước đã tốn kém không ít tiền bạc để thành phố quy hoạch vị trí xây nhà tang lễ một cách thiếu cơ sở khoa học như hiện nay. Xin thành phố đừng làm dự án theo “đường tắt”.
Hoàng Anh (Thủy Nguyên, Hải Phòng)
Chúng tôi “nhẹ hết cả người”
Hàng chục gia đình chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi đọc Báo GĐ&XH được biết Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo đình chỉ dự án. Trước đó, nhiều người trong chúng tôi đã có ý định bán nhà đi ở chỗ khác nếu dự án vẫn được thực hiện tại phường Cát Dài.
Con cái chúng tôi học hành, khỏe mạnh thế nào được khi ở gần một địa chỉ ô nhiễm như thế. Trân trọng cảm ơn Báo GĐ&XH đã nhanh chóng vào cuộc đứng bên cạnh người dân để cùng phản biện dự án.
Hoàng Văn Mai (Quận Lê Chân, Hải Phòng)
GĐ&XH