Sau vụ vỡ đập thủy điện Đakrông III: Chủ tịch xã “tố” chủ đầu tư nói dối
GiadinhNet - Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Mai Văn Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn xung quanh việc vỡ đập dâng vai trái.
![]() |
|
Anh Khanh bức xúc trước những gì hồ thủy điện gây thiệt hại cho gia đình anh. |
Trong khi đó, ngày 13/10, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Cty Trường Sơn lại cho rằng khối bê tông bị nước xé từng mảnh nằm ngổn ngang ở hạ lưu thủy điện chính là lớp vỏ đập. Sau khi thực hiện xong phần này thì đơn vị tích nước chạy thử và sự cố đã xảy ra.
Như vậy, ý kiến của ông Hải và ông Huế rất trái ngược, khiến người ta không biết đâu mà lần.
Cũng tại buổi làm việc ngày 15/10, liên quan đến việc 13 hộ dân xã Tà Long đang nằm trong lòng hồ chứa nước chưa được di dời mà đơn vị thi công vẫn cho tích nước làm mất hoa màu, tài sản của họ, ông Huế lý giải: “Sau khi nhận đền bù, 13 hộ dân đã xin ở lại cho đến khi công trình hoàn thành họ sẽ di dời. Do đó, trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương chứ không phải của chúng tôi”. Ông Huế cho rằng, số tài sản của 13 hộ dân này bị ngập trong nước đã được thống kê và phía công ty đã định giá và số tiền đền bù lên đến 180 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Tang – Phó Chủ tịch UBND xã Tà Long, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư (Cty Trường Sơn – PV) vẫn chưa chi trả một đồng nào cho 13 hộ dân. “Phía công ty nói đã đền bù cho dân là nói dối, mặt khác họ không hợp tác với chính quyền địa phương trong rất nhiều việc liên quan, họ đã coi thường chính quyền, coi thường người dân ở xã Tà Long này”, ông Tang nói.
