Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 10/7, ông N.M.N, cán bộ Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế, trên đường chở một người bạn đi nhậu tình cờ trông thấy tại hiên khách sạn Thái Ý (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) có chiếc xe máy giống xe của vợ mình là bà D (giáo viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế).
Sinh nghi nhưng ông N vẫn tiếp tục đi. Sau khi đến quán nhậu, không kìm chế được sự nghi ngờ, ông quay lại khách sạn Thái Ý, quan sát kỹ chiếc xe máy và nhận ra đó đích xác là xe vợ mình.
Ông tức tốc chạy lên tầng 4 và khi mở được cửa phòng 401 thì tá hỏa khi thấy vợ mình đang ở với một người đàn ông khác là N.T.H - cán bộ Sở VH-TT&DL Thừa Thiên- Huế.
Ông N xông vào đánh ông H, đánh cả vợ mình, rồi đuổi đánh hai người này cho đến khi cả hai trốn vào nhà bếp của khách sạn mới thôi. Ông H và bà D bị bầm tím nhiều nơi trên mặt. Nhiều người dân trong khu vực đổ xô đến xem vụ ẩu đả. Công an phường Vĩ Dạ phải dàn xếp một lúc mới lập lại trật tự.
Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 ngày 10/7, ông H đến khách sạn trên thuê phòng, khoảng vài phút sau thì bà D đến. Đến 18 giờ thì ông N phát hiện...
Ông N từng nghe mọi người nói vợ mình "có quan hệ" với ông H nhưng không tin. Được biết, vợ ông H cũng từng gặp bà D để "dằn mặt" và yêu cầu bà D chấm dứt quan hệ với ông H nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn.
Được biết, người bị đánh ghen - ông N.T.H là Chánh văn phòng Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế. Hiện, cơ quan của ông H. chưa trả lời bất kì nội dung nào về vụ việc này.
Trả lời trên báo Nông thôn ngày nay, ông Võ Văn Tươi – phó giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên - Huế cho hay: sáng 13/7, lãnh đạo sở mới nhận được thông tin việc ông N.M.N đánh ghen tại khách sạn.
"Nếu sự việc đúng như báo chí đã đăng, lãnh đạo Sở sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm để giáo dục và răn đe để không tiếp tục xảy ra sự việc đáng tiếc" - ông Tươi khẳng định. Ông Tươi cũng cho biết, ông N hiện là cán bộ của Văn phòng Sở và đã tốt nghiệp cử nhân luật.
Theo Dân Việt, Vietnamnet