"Thâm cung bí sử" (48-9): Những cặp sừng ngang nhau
Gia đìnhGiadinhNet - Lúc đầu Vi Văn Thưởng nghĩ rằng nếu bị truy vấn thì Hồng Nhung sẽ chối bay chối biến theo kiểu “gái đĩ già mồm”.
"Có hôm đang ngồi làm thì ông anh bàn bên gọi giật đùng đùng: 'Sang đây mà xem ảnh facebook em Hường mặc bikini này. Suốt ngày thấy em ấy mặc quần bò, sơ mi, giờ mới biết bên trong ngon đáo để...".
GiadinhNet - Lúc đầu Vi Văn Thưởng nghĩ rằng nếu bị truy vấn thì Hồng Nhung sẽ chối bay chối biến theo kiểu “gái đĩ già mồm”.
Đàn ông là người luôn mang lại cho phụ nữ những điều ngọt ngào nhất, song có những trường hợp lại trở nên tàn nhẫn còn hơn cả người dưng.
Nhiều người bạn bảo tại tôi chọn chồng hơn nhiều tuổi nên mới bị "quả báo" như vậy. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày tôi còn là cô sinh viên năm cuối nhí nhảnh, anh đã là sếp của một doanh nghiệp nhỏ.
Người viết bài này đã nhiều lần được thưởng thức cách uống vô tiền khoáng hậu này ở bản Ten, bản Mển (Điện Biên). Họ có kiểu uống nhiệt tình, “cho vào hết” nhưng đáng yêu nhất là cách uống “khát vọng”.
Những nữ nhân viên tội nghiệp vừa khóc lóc, vừa bò từ ngoài đường vào công ty khi bị sếp phạt vì kết quả kinh doanh quá kém.
GiadinhNet - Sinh lý và tâm lý liên quan rất mật thiết với nhau. Khi nhu cầu sinh lý không được giải tỏa thì tâm lý của con người rất nặng nề, hay cáu gắt bực bội.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Khang sau khi nhận điện thoại của cô bồ cũ rồi hấp tấp xin phép đi ngay, tôi sôi gan. Đúng là đồ khùng.
Câu chuyện đau lòng mà tới giờ tôi vẫn chưa nguôi, vẫn cảm thấy căm phẫn vô cùng.
"Trẻ trung như các cô mới "được" quấy, như già xấu nhăn nheo như các chị đây muốn cũng không được, lại chẳng đang buồn thối ruột ra đây này".
Với khuôn mặt khả ái, cùng cách ăn nói có duyên và chút vốn liếng ngoại ngữ, ngay từ khi đem hồ sơ đến xin việc Ngân đã lọt vào tầm ngắm của sếp...
Tôi phát hiện vợ thường xuyên nhắn tin, gửi email cho ông trưởng phòng 56 tuổi, sắp có cháu ngoại, hình thức bình thường, có tính văn nghệ sỹ. Họ đã hôn nhau ở phòng làm việc, rồi coi ngày đó là ngày "đặc biệt".
Nuốt nước mắt vào trong, tôi không sao nói được lời nào. Còn hận hơn tất cả những gì tôi đã trải qua từ trước tới giờ.
Nói nhịu sau sinh là một trong những “tật” mà nhiều chị em mắc phải. Tật này khiến nhiều chị em rơi vào tình huống bi hài.
Điều tôi băn khoăn trong việc tạo dựng mối quan hệ với sếp không phải ở chỗ quà cáp, biếu xén mà là sau mỗi lần ăn uống, tiếp khách là sếp anh lại lôi anh đi karaoke, massage, rồi đi tăng 3.
GiadinhNet - Có một thực tế diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta, nhưng bị cố ý lờ đi. Đó là việc rất nhiều nữ nhân viên có tình cảm với sếp của mình. Từ trước đến nay chỉ thấy báo chí nói sếp quấy rối tình dục nhân viên, chưa thấy mấy ai nói điều ngược lại. Nhưng không ít phụ nữ “mơ ước” điều đó.