|
|
|
Lính cứu hỏa Nhật Bản phun nước làm nguội lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushiman ngày 18/3. |
Nghĩa là khả năng ảnh hưởng ấy là cực kỳ nhỏ, có thể coi như bằng không.
Vậy nhưng, một lần nữa, lời đồn về nguy cơ nhiễm xạ đã lan tràn khắp các diễn đàn mạng và lây lan ra ngoài dân chúng, mức độ tăng cao hơn là mưa axít nhiều lần. Hậu quả là cuộc sống bị ảnh hưởng, xáo trộn không ít.
Ngay trên đất Nhật Bản, mặc dù chính quyền đưa ra cảnh báo về nguy cơ nhiễm xạ, nhưng đó là sự lo xa và cũng thể hiện thái độ của chính phủ đối với việc đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, mức độ phát tán phóng xạ thì chưa phải là nghiêm trọng.
Các kết quả đo đạc tại chỗ đã đưa ra nhận định rằng dù có tăng cao hơn bình thường, song để khiến người dân phát bệnh thì phải tích tụ thêm hàng chục năm nữa với cùng liều lượng. Cụ thể hơn, tại Tokyo, mức độ phơi nhiễm tự nhiên đối với cơ thể người chỉ bằng 1/10 một lần chụp X-quang.
Thế nhưng, ở nhiều nơi cách xa Nhật Bản đến cả ngàn cây số, người ta đã lo cuống cả lên và tìm mọi cách mua các loại thuốc giảm nhiễm xạ, trong đó có muối. Hậu quả là muối I ốt, được đồn thổi là tác nhân giảm nhiễm xạ đắt hàng, nhiều nước còn không xuất khẩu mặt hàng này nữa.
Tới hôm nay, ở nhiều nước, cơn sốt muối I ốt đã dịu, nhiều người mang muối đã mua đi trả lại nhưng không ai nhận. Nguyên nhân là vì các bác sỹ cho biết, muối I ốt chẳng có tác dụng gì trong điều trị hay phòng tránh nhiễm xạ. Có chăng thì là muối kali, nhưng với loại muối này, dùng không đúng còn nguy hiểm cho tính mạng hơn cả bị nhiễm xạ.
Thế giới thì vậy, song ở nước ta, do các diễn đàn và vài trang thông tin mạng cứ hò hét mọi người đi mua thuốc, mua muối, thậm chí nhờ người quen ở nước ngoài mua giúp. Nỗi lo sợ quá đáng, xa vời đó đã làm người ta quên đi những mối lo thực tại. Quên phấn đấu, lao động, quên mất các hiểm họa dịch bệnh ngay xung quanh mình.
Lời đồn quái ác bao lâu nay khiến dân ta nhiều phen điêu đứng, một lần nữa lại có nguy cơ tương tự.
Lâm Phong