Stress tàn phá cuộc sống tình dục ra sao?

| Phòng the

Stress có thể gây tác hại nặng nề cho cơ thể, và cuộc sống tình dục của bạn cũng không thể miễn nhiễm.

Sau đây là một số cách thức stress có thể gieo “tang thương” cho hoạt động phía sau cánh cửa phòng ngủ, theo nhận định của các chuyên gia.

Hạn chế hưng phấn tình dục

Stress có thể làm giảm mức oxytocin ở phụ nữ. Oxytocin là hormone chịu trách nhiệm kích thích hưng phấn tình dục. Vì vậy, nếu người phụ nữ của bạn bị stress, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để khơi gợi “lửa yêu” trong nàng.

Giảm mong muốn “giao ban”

Một cuộc nghiên cứu được đăng trên chuyên san Hormones and Behaviour (Mỹ) cho thấy stress có thể cản trở hoạt động của testosterone, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục ở đàn ông.

Stress ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phòng the của các cặp đôi. Ảnh minh họa. Sheknows

Giảm khả năng sinh sản

Stress cũng chi phối khả năng sinh con của người phụ nữ. Nó có thể tác động đến mức độ các hormone sinh sản như estrogen và progesterone. Những hormone này có ảnh hưởng lớn đến chu kỳ kinh nguyệt cũng như khả năng làm mẹ của người phụ nữ.

Khó lên đỉnh

Như đã nói trên, việc sản sinh oxytocin, vốn cũng đóng vai trò quan trọng đến việc đạt cực khoái, chịu ảnh hưởng của stress. Do vậy, dù người phụ nữ có “mẫn cán” hay“lì đòn” đến mức nào đi nữa, họ cũng sẽ khó đến đỉnh vu sơn.

Giảm chất lượng tinh trùng

Một cuộc nghiên cứu được công bố trên chuyên san Fertility and Sterility (Mỹ) cho thấy đàn ông bị stress dễ có tinh trùng chất lượng kém hơn so với đàn ông không bị stress. Vì vậy, dù bạn quan hệ tình dục cho thỏa đam mê hay để có em bé, stress chắc chắn là thứ mà bạn phải ngăn chặn.

Theo Thảo Quân
Phunuonline

Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.