Khúc gỗ không rõ nguồn gốc
|
|
|
Khúc gỗ nổi tiếng ở làng Yên Lạc. |
Đó là một khúc gỗ trên sông Tích đoạn qua làng Yên Lạc (xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội). Lần theo những lối nẻo quanh co, chúng tôi về đến đầu làng Yên Lạc. Thấy người lạ, lại thêm vẻ mặt tò mò, một bà cụ nhanh miệng lên tiếng: "Đến xem gỗ thần chứ gì? Nó nằm ở khúc sông đối diện đình Yên Lạc ấy. Lạ lắm đấy, có mưa to gió lớn hay lũ lụt đến mấy nó cũng biết tìm đường về. Có lần người ta đưa đi xa hàng chục cây số thế rồi cũng không biết vì sao, mấy hôm sau lại thấy dập dềnh theo nước trên mặt sông Tích đó".
Trước lời "quảng cáo" của người dân, chúng tôi đến dòng sông Tích. Vừa đặt chân đến đây, chúng tôi được nhiều người dẫn xuống xem khúc gỗ... thần. Đó là một khúc gỗ màu đen, có hình thù hơi giống con rùa, chiều dài khoảng 70 cm, chiều ngang khoảng 30 cm, bề mặt rất nhẵn. Khúc gỗ nổi ở dòng sông Tích, đối diện với đình làng Yên Lạc.
Theo các cụ cao niên trong làng, đến nay không ai xác định được khúc gỗ đó có từ bao giờ. Ông Trần Đình Mão, một lão niên trong làng, cho biết: "Lúc 4 - 5 tuổi, mỗi lần được mẹ bế ra đình chơi, tôi còn thấy ở đây có 2 khúc gỗ giống như 2 con cá nằm đó. Nhưng giờ chỉ còn một. Trước đây khúc gỗ to hơn. Trải qua bao năm tháng cọ xát với sông nước, khúc gỗ đã bị bào mòn và trở nên đen bóng như bây giờ. Dân chúng tôi ở đây thường gọi là khúc gỗ đen. Có người thì gọi đó là khúc gỗ thần".
|
|
|
Ông Mão và ông Ngọ bên khúc gỗ "thần" |
Ông Mão kể: "Khi đình làng Yên Lạc được xây dựng, trời mưa to, nước dâng lên cao khiến một khúc gỗ bị cuốn trôi theo dòng sông Tích. Sau một thời gian, dân làng thấy khúc gỗ quay về chỗ cũ”.
Nguồn gốc của khúc gỗ đen đến giờ chưa ai xác định được, nhưng theo phỏng đoán của các cụ cao niên trong làng thì khúc gỗ có thể xuất hiện từ khi đình làng Yên Lạc ra đời. Theo tài liệu còn lưu giữ được, đình làng Yên Lạc được dựng từ thời Hồng Đức nguyên niên (1469). Đây là ngôi đình thờ 3 vị Thành hoàng là Trung Công, Hoằng Công và Dũng Công, giúp vua Hùng đời thứ 18 chống giặc bảo vệ bờ cõi đất Văn Lang. Đình còn phụng thờ Nguyễn Kính, một danh thần nổi tiếng thởi nhà Mạc, quê ở xã Dị Nậu (Thạch Thất). Như vậy, theo phỏng đoán thì đến nay khúc gỗ đó đã tồn tại được 541 năm.
Những câu chuyện hoang đường
|
|
|
Khúc gỗ với nhiều bí ẩn thêu dệt. Ảnh: P.V |
Ông Kiều Mạnh Trường, làm thuyền chài trên dòng sông Tích, kể lại câu chuyện mang màu sắc hoang đường: Vợ chồng ông làm nghề thuyền chài đã mấy chục năm, không thấy gì lạ. Khi mọi người nói đến khúc gỗ "thần" định cư một chỗ ở sông Tích cũng không tin lắm. Để kiểm chứng, vợ chồng ông mang khúc gỗ đi xa, không ngờ một thời gian sau thấy khúc gỗ trở về... chỗ cũ. Thật lạ kì!
Một lão chài khác thì kể, mấy năm trước ông đi đánh cá dưới sông, bắt gặp hai nàng tiên mặc áo trắng, ngồi chơi trên khúc gỗ.
Những câu chuyện kì bí về khúc gỗ "thần" được người dân làng Yên Lạc kể còn rất nhiều.
Chỉ là khúc gỗ thông bình thường
Chưa biết sự thần kỳ của khúc gỗ này ra sao nhưng những ai nghe tin đều đổ về dòng sông Tích để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Lý giải về những thông tin khúc gỗ đen thần bí đang được đồn đại, ông Nguyễn Văn Dậu - Nguyên Trưởng Ban quản lý khu di tích làng Yên Lạc - khẳng định: "Đây chỉ là khúc gỗ thông. Mỗi khi thả xuống nước, không chìm cũng không nổi hẳn. Hơn nữa, dòng sông này lại thoai thoải, nên khiến cho khúc gỗ lên xuống cùng dòng nước.
Trước đây tôi làm Ban quản lý di tích nên khi dân đồn thồi về khúc gỗ, tôi đã mang dao ra gọt một ít đưa về nghiên cứu. Nhờ đó, tôi mới nắm rõ đó là gỗ thông. Nhưng dân ở đây truyền nhau những câu chuyện kì bí về khúc gỗ là vì tâm linh của làng, chứ không phải truyền tải mê tín dị đoan. Những câu chuyện được kể ra, họ cũng mong để con cái sống tốt hơn, luôn nhớ về quá khứ, về tổ tiên của mình...".
Chúng tôi hỏi ông Dậu: "Có người dân đưa khúc gỗ đi xa mà khúc gỗ vẫn quay về được là vì sao?". Ông Dậu cho rằng: "Từ trước đến nay, người dân Yên Lạc đã xem khúc gỗ đen như một điểm tâm linh, gắn bó mật thiết như máu thịt nên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, khúc gỗ còn giúp cho các chị em trong làng giặt giũ, giúp trẻ con nô đùa. Có lẽ thế, khi thấy khúc gỗ mất đi họ đi tìm về, mang đặt vào chỗ cũ để mang tâm linh, may mắn về với làng".
|
Ông Đặng Xuân Biên - Phó chủ tịch xã Cần Kiệm - cho biết: "Thông tin khúc gỗ đen chúng tôi cũng đã biết từ lâu. Theo chúng tôi, thông tin khúc gỗ biết đường quay về cũng chỉ là lời đồn của làng để răn dạy con cái. Mặt khác, ngay tại chỗ khúc gỗ nằm có vòng nước xoáy, hơn nữa khúc gỗ khá nặng nên không thể có hiện tượng khúc gỗ biết... đi".
Như vậy là đã rõ, đây chỉ là khúc gỗ thông thường. Chính quyền địa phương nên tăng cường tuyên truyền để người dân được biết. Nhớ về quê cha, đất tổ là điều đáng quý, đáng làm, nhưng không thể thêu dệt, đồn đại, khoác lên mình một khúc gỗ những câu chuyện ly kỳ để nhằm đạt được mục đích này. |
Hoàng Vững - An Quỳnh