Sự thật về nữ sinh dìm chết bạn dưới ao

| Pháp luật

“Những lần đến gặp con ở công an huyện và tỉnh, tôi thấy con luôn khóc và tỏ ra sợ hãi về những việc mình đã làm" - bố Giang kể.

 

Hung thủ Nguyễn Thị Lệ Giang

Lao xuống ao để dìm bạn... đến chết

Theo lời khai của hung thủ Nguyễn Thị Lệ Giang (15 tuổi), ở thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi - Văn Giang (Hưng Yên), từ chiều 11/5, Giang có đến nhà một bạn học tên là Ngọc chơi. Sau đó một lúc thì cả Ngoan và Nguyễn Thị Thùy cũng đến. Tất cả rủ nhau về nhà Thùy ăn ngô rồi quay lại nhà Ngọc chơi tiếp.

Đến 17 giờ cùng ngày, Giang cùng Thùy đạp xe đi đón em Thùy. Đưa em về nhà, Thùy và Giang cùng đến nhà một bạn học tên là Thảo.
 
Khi ở nhà Thảo, nhóm bạn đã hẹn nhau tối cùng đi ăn kem sau đó ai về nhà nấy. Đúng như hẹn, đến 19 giờ 20', Giang đến nhà Thùy rủ đi cùng. Ban đầu, Thùy lưỡng lự không đồng ý nhưng sau đó lại nể bạn nên đi cùng.
 
Thuyết phục được Thùy cùng đi ăn kem, Giang rất vui đòi Thùy để xe ở nhà đi cùng xe mới mình nhưng Thùy nhất quyết không đồng ý. Cả hai đến nhà Ngoan, nhưng không vào nhà mà đứng cạnh ao làng. 
 
Lúc đó, Giang bàn với Thùy vào rủ Ngoan đi cùng nhưng Thùy ngại không vào. Giang hờn dỗi kéo bạn đi. Tuy nhiên, Thùy kiên quyết bám ở xe nói Giang vào một mình. Trong lúc giằng co, Thùy bị ngã xuống ao. Vì đang tức giận, Giang lao xuống ao nhưng không phải để cứu bạn mà dùng tay dìm bạn đến chết.
 
Theo lời khai của Giang, Giang định tự tử nhưng không chết nên lại bò lên bờ, đẩy luôn chiếc xe đạp của nạn nhân xuống ao rồi…bỏ về.
 

Ao làng - nơi xảy ra vụ án mạng

"Con tôi thích trang phục nam giới, có cá tính mạnh..."
 
Tới thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi - Văn Giang (Hưng Yên) - nơi cách đây ít hôm đã xảy ra vụ án mạng đau lòng khi em Đặng Thị Thùy bị bạn học giết chết, vứt xác xuống ao phi tang - vẫn còn nguyên không khí tang thương, đau buồn.
 
Anh Nguyễn Văn Tấn (40 tuổi) - bố hung thủ Nguyễn Thị Lệ Giang và chị Bùi Thị Ngoan (36 tuổi) - mẹ Giang vẫn còn chưa hết “sốc” sau khi con gái mình gây tội ác.
 
Chị Ngoan đau buồn kể lại: “Hai vợ chồng tôi chẳng có hiểu biết chuyện cá tính mạnh của con. Tôi thì chạy chợ tối ngày còn nhà tôi thì bận bịu với đồng áng nên không có nhiều thời gian quan tâm đến con hơn. Để xảy ra cơ sự này, chúng tôi chỉ còn biết ân hận tự trách mình”. Chị Ngoan cũng cho biết, Giang rất thích trang phục nam giới và có cá tính mạnh!
 

Bố mẹ hung thủ Nguyễn Thị Lệ Giang đau đớn và ân hận trước tội ác con gái gây ra

Anh Tấn - Bố của hung thủ - cũng chia sẻ: “Những lần đến gặp con ở công an huyện và tỉnh, tôi thấy con luôn khóc và tỏ ra sợ hãi về những việc mình đã làm. Nó nói với tôi là muốn chết cùng với bạn, tại các bạn xa lánh con…”.

Chị Ngoan còn cho hay: “Tối xảy ra vụ án mạng, khoảng 20 giờ, tôi thấy con về nhà. Khi đi qua cửa buồng để lên gác, tôi bảo nó xuống ăn cơm nhưng nó bảo đã ăn cháo lúc chiều. Rồi nó kêu mệt nhờ mẹ dọn hộ mâm cơm cho bố rồi lên phòng đi ngủ”.

Theo chị Ngoan, 3 năm nay kể từ khi có phòng riêng, cô con gái lớn  tên Giang càng ít có cơ hội gặp các thành viên trong gia đình để tâm sự. Thấy con có bản tính cục cằn, chị cũng chỉ nghĩ đơn giản và nhiều lần góp ý cho con rồi thôi. “Cháu nó chẳng khi nào tâm sự chuyện riêng với tôi, kể cả lúc cháu bắt đầu dậy thì. Thế nên, tôi không thể biết hết mọi chuyện...” - Mẹ của Giang nói trong vẻ mặt đau khổ và ân hận.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.