Sư thầy hiến thận cứu người không quen

| Xã hội

Giadinh.net - Mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi, sư thầy Thích Đạo Tín sớm thấu hiểu những thiệt thòi của bao số phận cùng cảnh ngộ. 10 năm nung nấu ý định hiến tạng, 3 năm lặn lội Nam - Bắc chỉ để "xin" được hiến quả thận của mình cho một người xa lạ - có lẽ việc làm này chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

>> Một nhà sư hiến thận để cứu trẻ em  

"Tôi từng thích đánh nhau, thích quậy phá, thích thử nếm trải tất cả mùi vị cuộc đời như những cậu con trai mới lớn khác" - sư thầy kể về quãng đời trước của mình. Bỏ học giữa chừng, đi học lái xe và lang bạt từ Bắc Giang vào Lâm Đồng sinh sống, chỉ một thời gian ngắn sống gần chùa, ông đã ngộ ra lời răn "nội thí" của đạo Phật, đem những gì trong cơ thể mình giúp người khác.

Nung nấu từ năm 1997, nhưng do không có thông tin nên đến năm 2004, sau khi biết ca ghép gan đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện, sư thầy mới viết đơn xin hiến gan. Từ Lâm Đồng, sư thầy lặn lội khăn gói vượt hơn 1.000 km ra Hà Nội làm các xét nghiệm. Nhưng các chỉ số xét nghiệm của sư thầy không tương thích với cháu bé cần ghép gan.

Phải đến giữa năm 2007, tâm nguyện ấy đã gặp hoàn cảnh tuyệt vọng của cháu Nguyễn Hữu Hiệp, 15 tuổi - quê ở Hải Dương - người bị suy thận. Quả thận của sư Thích Đạo Tín đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương ghép cho cháu Hiệp ngày 11/11/2007.

Sư thầy Thích Đạo Tín cùng bác sĩ đến thăm cháu Hiệp sau khi ca ghép thận thành công.

“Tôi muốn được hiến tạng để cứu sống những bệnh nhi cần ghép tạng, vì tôi có quan niệm rất đơn giản, cứu sống dù chỉ là một cháu nhỏ cũng chính là để lại sự sống cho tương lai, cho xã hội”, sư thầy Thích Đạo Tín tâm sự.

Trong lá thư gửi đến BV Nhi TƯ trước ca ghép, sư thầy Thích Đạo Tín cũng bày tỏ, nếu sau ca ghép tạng có điều không may xảy ra với mình, sư thầy xin hiến tất cả các bộ phận cơ thể như tim, thận, mắt, gan… cho các cháu nhỏ đang cần đến, còn thi thể sẽ hiến cho ĐH Y Hà Nội.

Ca ghép thận đã thành công, sư thầy Thích Đạo Tín bình thản trở về với ngôi chùa tĩnh lặng ở Vĩnh Linh, Lâm Thao, Phú Thọ để ấp ủ và thực hiện những thiện nguyện còn dang dở.

GĐ&XH

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.