Người phụ nữ van xin chồng cũ tái hôn: “Chồng ơi, em sai rồi”
Chuyện vợ chồngGĐXH - Cô liên tục gọi tên chồng cũ, giơ tấm biển tạo sự chú ý. Sau đó, cô thậm chí quỳ gối xuống và hét to cầu xin người đàn ông này đi xuống.
GĐXH - Tôi thực sự thấy sợ hãi với ý đồ của mẹ chồng khi khuyên con dâu đi bước nữa.
GĐXH - Cô liên tục gọi tên chồng cũ, giơ tấm biển tạo sự chú ý. Sau đó, cô thậm chí quỳ gối xuống và hét to cầu xin người đàn ông này đi xuống.
Tôi luôn nghĩ con mình còn nhỏ, chỉ biết ăn, biết chơi. Thế nhưng khi biết tôi có ý định tái hôn, con gái hỏi một câu khiến tôi phải suy nghĩ lại về quyết định của mình.
GĐXH - Lần gặp lại chồng cũ, tôi băn khoăn rất nhiều trước lời đề nghị của anh ấy.
GĐXH - Gặp chồng sắp cưới của mẹ chồng, tôi rụng rời khi nhận ra kẻ đã từng làm cho gia đình tôi điêu đứng.
GĐXH - Hai vợ chồng cô đã quyết định đoàn tụ với nhau để chăm sóc con trai khi con được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ.
GĐXH - Nghe con trai nói, người mẹ đứng bên cạnh chỉ biết lén lau nước mắt. Còn quan khách thì ngỡ ngàng rồi lắc đầu khi hiểu ra câu chuyện, chỉ có cậu bé đáng thương vẫn tiếp tục khóc và năn nỉ bố dượng.
GĐXH - Người chồng đầu tiên của bà không may qua đời sớm nên bà đã sống trong cảnh góa bụa, cô đơn suốt 40 năm qua.
Tôi 53 tuổi, chồng đã qua đời được 5 năm. Con trai tôi quanh năm đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về thăm tôi một lần vào dịp Tết.
Quyết định kết hôn nhanh chóng khiến hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc nhưng sau khi tái hợp, mọi chuyện đã khác.
GiadinhNet - Chồng hả hê trong ngày ly hôn, nhưng rồi hối hận muốn quay lại chỉ sau vài năm.
GiadinhNet - Ngày mẹ lấy chồng, hai anh em đi cùng đoàn đưa dâu. Một hành động của người anh trong đám cưới đã khiến toàn bộ khách chú ý.
GiadinhNet – Sau ngày chồng tôi mất được mấy tháng, bố mẹ chồng có khuyên tôi nên tái hôn. Thậm chí, ông bà còn trực tiếp tìm người giới thiệu cho tôi, nhưng khi biết lý do tôi thật sự sốc nặng.
Tôi và chồng là bạn học cấp ba. Hai người yêu nhau hơn ba năm, cưới nhau được một năm. Gia đình chồng tôi thuộc diện nghèo, bố mẹ chồng sống trong một căn nhà cũ ở quê.
Lúc ấy trong lòng Thảo chỉ sợ mẹ kế là “mèo giả khóc thương chuột”, chưa biết bên trong bà thực sự nghĩ gì.
Do không nói rõ ràng để đạt được thỏa thuận chung trong vấn đề "tế nhị" trước khi tái hôn, chị Lưu đã phải ngậm ngùi chia tay cuộc hôn nhân thứ hai gây ra nỗi hoảng loạn cho mình.
GiadinhNet - Người mà mẹ chồng tôi dự định sắp tái hôn lại là người mà tôi căm ghét nhất.