"Tái xuất giang hồ", "người dơi" bị bắt
Vừa ra khỏi trại giáo dưỡng, Đạt (tên trộm có biệt danh "Người dơi", chuyên đột nhập nhiều gia đình quan chức, người nước ngoài ở Hà Nội) lại tiếp tục "nghề cũ".
Ngày 7/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết sau nhiều ngày mai phục đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt (17 tuổi, ở Hải Phòng) về hành vi Trộm cắp tài sản, .
Theo CQĐT, khi chưa tròn 14 tuổi, Đạt người bé loắt choắt nhưng đã trở thành siêu trộm hoành hành ở Hà Nội, được "đồng nghiệp" đặt cho biệt danh "Người dơi". Lúc đó Đạt bị cảnh sát bắt giữ nhưng do chưa đủ tuổi thành niên nên tên trộm nhí bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Gần 3 năm cải tạo, giữa năm 2009, Đạt được về hòa nhập cộng đồng song vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Cơ quan điều tra xác định, nhiều tháng qua, cậu ta đã thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ trộm cắp.
Tài sản có được, Đạt đem bán cho Phạm Ngọc Quang, 18 tuổi và Nguyễn Tiến Dũng, 22 tuổi ở Hải Phòng.
Hiện, Quang và Dũng đã bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Thông báo