Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Dân muốn bỏ làng vì ô nhiễm

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, người dân thôn Sơn Long (xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) bị đảo lộn cuộc sống bởi nguồn nước, không khí ô nhiễm nặng nề. Số người chết vì căn bệnh ung thư ngày càng nhiều. Nhiều người đã không còn muốn sống trên mảnh đất này vì nỗi ám ảnh ô nhiễm môi trường.

 

Cá của gia đình anh Hà chết khi chuẩn bị thu hoạch.
Cá của gia đình anh Hà chết khi chuẩn bị thu hoạch.

 

Cá, vịt chết hàng loạt

Ở không xa trung tâm TP Vĩnh Yên, đặc biệt nằm sát với trung tâm du lịch Tam Đảo nhưng thôn Sơn Long lúc nào cũng vắng vẻ. Người dân bảo, bây giờ ở thôn chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, thanh niên trai tráng bỏ làng đi làm ăn xa hết cả. Trước đây, thôn Sơn Long được biết đến là địa phương thuần túy và rất bình yên. Thế nhưng nhiều năm nay, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo phản ánh của người dân thôn Sơn Long, từ khi sân golf và nhà máy hóa chất đi vào hoạt động, ở đây xảy ra rất nhiều vấn đề, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân. Anh Nguyễn Khắc Hùng (người dân thôn Sơn Long) bức xúc: “Người bị ung thư ngày càng nhiều. Có gia đình cả hai vợ chồng cùng chết vì ung thư, người mất tháng trước, người mất tháng sau”. Theo nhẩm tính của ông Trịnh Văn Quang, Trưởng thôn Sơn Long thì số người trong thôn chết vì ung thư chiếm khoảng 70%.

Chúng tôi có mặt tại gia đình anh Chu Việt Hà (SN 1986), người chịu hậu quả nặng nề nhất về tình trạng ô nhiễm. Vợ chồng anh Hà được bố mẹ cho mảnh đất ngay sát cổng nhà máy hóa chất. Vợ chồng anh Hà sống bằng nghề chăn nuôi, thế nhưng việc chăn nuôi của gia đình anh liên tiếp gặp khó khăn. Gần đây, đàn vịt hơn 200 con đang chờ ngày xuất chuồng bỗng lăn quay ra chết. Sự việc mau chóng được báo lên chính quyền địa phương, lập biên bản. Cơ quan chức năng đến kiểm tra thì phát hiện vịt chết không vì dịch bệnh mà do ngộ độc. Hai ao cá của gia đình anh Hà sắp đến ngày thu hoạch, mỗi con cá ước tính hơn 2kg cũng chết nổi trắng ao.

 

Anh Hà vẫn còn bàng hoàng vì đàn vịt và ao cá chết sạch chỉ sau một đêm.
Anh Hà vẫn còn bàng hoàng vì đàn vịt và ao cá chết sạch chỉ sau một đêm.

“Trước đây, cá nhà tôi cũng đã chết vài lần rồi. Vợ tôi gàn là không nên nuôi con gì nữa, sẽ rất mạo hiểm. Nhưng không chăn nuôi thì gia đình tôi biết làm gì đây. Đấy anh chị xem, tất cả vốn đầu tư đều đổ xuống sông hết rồi. Hiện tại gia đình vẫn nợ các đại lý thức ăn chăn nuôi mấy chục triệu, họ đòi thanh toán trước tết. Giờ chẳng biết lấy tiền đâu mà trả, có lẽ năm nay gia đình tôi chẳng có Tết”, anh Hà nói.

Chính quyền địa phương loay hoay tìm phương án

 

Mương nước chạy qua làng lúc thì đen ngầu, khi lại trong vắt nhưng tuyệt nhiên không con gì có thể sống được. Ảnh: P.Anh
Mương nước chạy qua làng lúc thì đen ngầu, khi lại trong vắt nhưng tuyệt nhiên không con gì có thể sống được. Ảnh: P.Anh

Người dân thôn Sơn Long đã làm rất nhiều đơn thư kêu cứu đến các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề ô nhiễm. “Dân chúng tôi không đủ tiền thuê xét nghiệm mức độ ô nhiễm nguồn nước. Trong khi đơn từ kiến nghị, kêu cứu gửi đi nhiều mà người dân vẫn phải sống trong lo âu, sợ hãi vì những nguồn độc cứ vô tư chảy qua làng”, đại diện người dân ở đây bức xúc nói.

Được biết, hiện nay 100% người dân thôn Sơn Long không dám sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan như trước kia. Để tự cứu mình, họ phải tự góp tiền 3 triệu đồng/gia đình làm đường ống nước dẫn từ đầu nguồn (hồ Xạ Hương) về sử dụng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Châu thừa nhận tình trạng ô nhiễm đã bao trùm toàn địa bàn xã do nguồn thải của sân golf và nhà máy. Ông Kiên nói: “Tất cả các nguồn nước thải của sân golf đều dồn ra hệ thống kênh nối từ hồ Xạ Hương chạy thẳng xuống xã Hợp Châu, qua huyện Bình Xuyên và huyện Kim Long. Bà con ở đây vì chưa có nước máy nên trước kia vẫn phải dùng nước giếng khơi, chưa qua xử lý. Nguồn nước bị ô nhiễm nên ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bà con”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Châu cho biết thêm: “Chính quyền xã đã kiến nghị nhiều, đã làm việc với cả ban quản lý sân golf, cũng đã từng lấy mẫu nước thải để đi xét nghiệm nhưng không thành công vì thời điểm họ xả mình không biết, đến khi nước trong rồi mình mới lấy mẫu nên không chính xác. Khi bà con yêu cầu nhà máy hóa chất và sân golf cho lịch xả thải thì họ không chấp nhận. Hai đơn vị này chủ yếu xả về đêm. Sáng hôm sau cá, vịt chết trắng ao. Những năm gần đây số người chết vì mắc bệnh ung thư rất nhiều. Cuộc sống của hàng vạn người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

 

Nhiều người dân thôn Sơn Long giờ đã không còn tha thiết với đất ông cha để lại. Hầu hết đều bày tỏ nguyện vọng rằng nếu không thể chuyển nhà máy hóa chất và sân golf đi nơi khác thì chính quyền cho họ được tái định cư ở một vùng đất khác. “Thế hệ chúng tôi già rồi chết cũng chả tiếc nhưng chả lẽ để cho con cháu chúng tôi cứ chết dần chết mòn thế này sao?”, ông Nguyễn Khắc Thiên - một người dân thôn Sơn Long bày tỏ. 

P.Anh – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.