Tấm lòng Việt ở vùng bưởi Năm Roi
Giadinh.net - Xã Mỹ Hoà (Huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nằm bên bờ con sông Hậu hiền hoà, từ lâu nổi tiếng với thương hiệu bưởi Năm Roi. Hơn 3 tháng trước, vào ngày 26/9, địa danh trên lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng lần này là với sự đau thương, tang tóc.
Cầu Cần Thơ sập nhịp dẫn, hàng chục người con của xứ bưởi đang lao động tại đây đã mãi mãi ra đi. Nhưng cũng chính vào thời khắc đau thương đó, những tấm lòng Việt gần xa lại mở ra, sẻ chia, bù đắp, giúp người dân Mỹ Hoà gượng dậy, tiếp tục sống...
Chúng tôi trở lại xã Mỹ Hoà, nơi có những gia đình đã mất đi người chồng, người cha, người con trong thảm hoạ sập cầu dẫn Cần Thơ. Nỗi đau vẫn còn đọng lại sau khoé mắt những người chị, người mẹ, nhưng cũng đã dần dịu bớt, nguôi ngoai, nhường chỗ cho nghị lực gượng dậy sau cơn thảm hoạ.
>> Thảm họa sập cầu Cần Thơ
Ông Lưu Văn Khâm (ấp Mỹ Hưng 1) đón chúng tôi ở cổng với cây nạng gỗ, miệng nở nụ cười chào khách. Vào cái ngày “định mệnh” ấy, ông Khâm cũng ở trên hiện trường nhưng may mắn sống sót. Tuy nhiên, hai người con của ông, Lưu Tấn Mãi và Lưu Thanh Điền thì ra đi mãi mãi không về. Ông Khâm bị thương nặng, chân gãy, tay gãy và bị nhiều chấn thương khác. Sau mấy chục ngày được các bác sĩ ở Quân y viện 121 tận tình chăm sóc, ông xuất viện về nhà. Ngày ra viện, ông không cầm được nước mắt vì sự những tình cảm mà bệnh viện dành cho ông. Nhưng ông ước rằng, giá mà mình có thể thế chỗ hai đứa con thân yêu, tội nghiệp, chúng nó còn trẻ, cuộc đời còn dài quá.
Những tháng ngày sau đó, ông sống như một cái bóng, không khí gia đình lúc nào cũng u uẩn. Nhưng rồi cũng chính vào thời khắc đau thương ấy, ông nhận ra nhiều người khác, dù chẳng ruột rà, máu mủ mà vẫn đau cùng nỗi đau của gia đình ông. Ông Khâm bảo, những ủng hộ vật chất rất đáng quý, nhưng quan trọng hơn là sự sẻ chia về tinh thần. Hàng trăm, hàng ngàn những lời thăm hỏi, động viên của bà con, của cơ quan nhà nước trên mọi miền tổ quốc đã giúp ông cùng gia đình trụ vững, vượt thời khắc đau thương đó để tiếp tục sống. Biết bao lần ông bật khóc, những giọt nước mắt cảm động trước tấm chân tình mà những đồng bào dành cho ông. Chưa bao giờ ông thấm thía hai từ “đồng bào” đến thế. Và họ, có thể là cho đến tận ngày hôm nay ông chưa một lần gặp mặt, biết tên.
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi còn có bà Lê Thị Miễn, vợ ông Khâm. Thắp nén nhang cho các con, mắt bà ngấn lệ. Bà nói với chúng tôi mà như thể để động viên chính mình: “Những gì đã qua, có đau đớn, tiếc nuối cũng không lấy lại được. Các con tôi ra đi, phần là do số phận, điều an ủi là các cháu đã làm được việc có ích, góp phần xây dựng được cây cầu mơ ước cho bà con đôi bờ sông Hậu”. Chia tay chúng tôi, vợ chồng ông Khâm năn nỉ nhờ rằng, qua báo chí, từ đáy lòng mình gia đình ông xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua...
"Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách", "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"... đó là truyền thống, là đạo lý của người Việt. Với những cán bộ trong các cơ quan công quyền, thì đó còn là bổn phận và trách nhiệm. Hãy để Lương tâm của mỗi chúng ta được cất lên tiếng nói của mình...
Đường vào nhà của chị Hà Thị Tuyết Vân (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hoà) không còn lầy lội như những ngày thảm hoạ xảy ra. Mùa khô đã đến, những ổ đất sét lổm nhổm nằm im lìm bên vạt nắng. Bữa đó, khi từ nhà chị ra về tôi vẫn còn day dứt với câu hỏi của bé Thư, con chị: “Mẹ ơi sao cha chưa về?”.
Đã đã hơn ba tháng trôi qua kể từ sau sự cố ấy, nhưng những hình ảnh của thảm họa, chị Vân vẫn còn nhớ. Khi cầu sập, chồng chị - anh Lê Hoàng Quốc Việt đã mất tích tại hiện trường. Nhìn những người được lôi ra khỏi đống đổ nát, lòng chị như lửa đốt. Một nửa chị hy vọng có phép màu, để chồng chị không nằm trong số nạn nhân đó. Nửa còn lại, chị mong tìm được anh, dù chỉ còn là cái xác vô hồn. 8 ngày sống trong vò xé, cuối cùng, bằng sự nỗ lực cố gắng, người ta đã tìm thấy thi thể của anh. “Việt ơi, vậy là anh ra đi thật rồi”, chị gọi tên anh trong hoảng loạn, mắt chị nhoà đi...Vậy là chị đã có thể trả lời câu hỏi của con. “Cha Việt của con đây, nhưng cha về một lần rồi bỏ mẹ con mình ra đi mãi...”. Những ngày sau đó, chị không muốn gặp mặt ai. Nỗi đau ập đến bất ngờ, chị không kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận.
Chị Vân tâm sự, nếu không có bà con lối xóm, không có tấm lòng của người dân cả nước cảm thông, chia sẻ thì không biết mẹ con chị sẽ vượt qua những ngày tháng kinh hãi ấy thế nào. Nhìn căn nhà mới của chị Vân được xây dựng bằng tiền cứu trợ, chúng tôi thấy bớt lo cho mẹ con chị. Cho đến nay, chị đã nhận được số tiền ủng hộ lên đến hơn trăm triệu đồng. Hy vọng rằng chị Vân sẽ có điều kiện nuôi nấng con cái học hành tới nơi, tới chốn, cho khỏi tủi với vong linh anh.
Trong chuyến về Mỹ Hoà, chúng tôi còn ghé thăm gia đình ông Lê Văn Mai, ở tổ 6, ấp Mỹ Thới 1. Gia đình ông Mai có 4 người con, trong đó Lê Minh Tấn đã tử nạn tại sự cố cầu sập cầu dẫn Cần Thơ. Ông Mai tâm sự: “Mất mát của gia đình tôi và nhiều gia đình khác là quá lớn và không gì bù đắp nổi. Nhưng chúng tôi cũng rất biết ơn các cấp chính quyền, bà con gần xa đã sẻ chia, động viên. Những tấm lòng ấy, chúng tôi không thể nào quên được”. Với sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm, ông Mai đang hoàn thiện căn nhà mới của mình, thay thế cho ngôi nhà tranh xiêu vẹo.
Rời Mỹ Hòa, chia tay các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu dẫn Cần Thơ, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau từ những ánh mắt của những người cha, người mẹ, người chị các nạn nhân. Vâng, nhưng hình ảnh những ngôi nhà mới xây, hình ảnh những nụ cười đã trở lại trên môi họ, đó thực sự là những điều đáng nói. Người dân Mỹ Hoà không đơn độc, sau nỗi đau, sau những mất mát của họ là cả một dân tộc sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ. Đạo lý này đã và sẽ tiếp tục tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của người Việt.
Ghi chép của Hoàng Vinh

Vụ án Mr Pips: Bắt giữ vợ Mr Hunter khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ
Xã hội - 5 giờ trướcLiên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan chức năng đã bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đối tượng đang trốn tại Thái Lan, chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

CSGT Hà Nội ghi hình xử lý người đi sai làn đường Phạm Văn Đồng
Xã hội - 6 giờ trướcTừ ngày 4/7, theo phương án tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến Phạm Văn Đồng được phân làn bằng dải phân cách cứng. Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và ghi hình xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Hà Nội cải tạo, chỉnh trang hai bên sông Tô Lịch trước 30/8
Xã hội - 6 giờ trướcLãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu từ nay đến trước ngày 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang 2 bên sông.

4 con giáp bị đánh giá sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân: Bạn có tên trong danh sách?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, có những con giáp thường bị người khác nhìn nhận là sống quá thiên về bản thân, coi trọng lợi ích cá nhân hơn là tình thân, tình bạn.

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Xã hội - 6 giờ trướcTrong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Đến ngày 15/8 phải hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước
Xã hội - 6 giờ trướcVPCP vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo tại cuộc họp triển khai tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đợt mưa lớn sắp tới ở miền Bắc diễn biến thế nào?
Xã hội - 6 giờ trướcTheo cơ quan khí tượng, từ đêm 9-12/7, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 13/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Một bé gái 2 tuổi ở Lâm Đồng bị mất tích
Xã hội - 6 giờ trướcCông an xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đang khẩn trương tìm kiếm cháu Trần Phạm Ngọc Hân (2 tuổi) bị mất tích bí ẩn.

Vụ 'hôi' 4 tấn vải trên xe tải bị lật ở Hà Nội: Nhiều người hỏi thăm, chuyển tiền cho tài xế
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ hàng chục người dân lấy vải từ một xe tải gặp tai nạn, bị lật ở xã Dân Hòa (TP Hà Nội) đêm 6/7, nhiều người đã liên hệ với nữ tài xế để hỏi thăm và gửi tiền ủng hộ...

Bộ Công an thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin tiêu cực của cán bộ chiến sĩ
Đời sống - 9 giờ trướcThanh tra Bộ Công an vừa thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Hai chị em mất liên lạc khi ra Hà Nội làm thêm đã được tìm thấy
Thời sựGĐXH - Sau nhiều ngày mất liên lạc khi ra Hà Nội tìm việc làm thêm, hai chị em ruột ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) đã được cơ quan chức năng tìm thấy và đưa về an toàn.