Mẹ chồng rất chịu khó mang cơm trưa cho con dâu, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của bà nhờ cơn mưa bóng mây
Tâm sựTôi không ngờ mẹ chồng giả bộ đối xử với mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu của riêng bà!
Người mới quen gia đình có điều kiện, đi ô tô, người yêu mấy năm thì đi xe máy, nhưng học giỏi. Em không biết nên chọn ai. Có nên chọn người đầy đủ vật chất cho mình đỡ vất vả sau này không ạ?
Tôi không ngờ mẹ chồng giả bộ đối xử với mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu của riêng bà!
"Anh ta đánh thì có cả xô ngã mình, đánh vào đầu và còn nói hay bỏ thai đi. Lúc đó ba mẹ chồng và người lớn khuyên can nên mình lại tha thứ", cô vợ kể.
Trở về nhà sớm hơn kế hoạch 2 ngày, tôi bất ngờ phát hiện chuyện động trời vợ làm sau lưng mình…
Tưởng rằng đã tìm được hạnh phúc ngọt ngào hơn, người chồng hả hê lo chăm sóc, vun vén cho duyên mới. Ngờ đâu chính đêm tái hôn, chồng cũ nhận ngay quả đắng.
Tôi đau khổ khi phát hiện ra bí mật mà chồng và mẹ đẻ giấu giếm nhiều tháng nay.
"Giọng mình lúc này vẫn còn kiểu lên giọng, có chút gọi là 'tinh vi' khi thấy anh bây giờ lại đi làm thuê cho người ta", cô gái kể.
Không biết do lòng thương người có sẵn trong tôi, hay trái tim trai trẻ chưa một lần vấp với đời mà tôi thấy cám cảnh cho cô chủ quá...
"7 triệu, ít thế? À chắc học dốt nên lương được thế thôi hả? Con Hoa nhà bác có học hành gì đâu, tháng kiếm vài chục triệu vừa sửa cái nhà cho bác đấy…", hàng xóm nói.
Tôi không biết mình nên quay về bên vợ vì các con hay tiến đến với nữ huấn luyện viên thể hình xinh đẹp để bắt đầu cuộc sống mới nhiều lạ lẫm và cuồng nhiệt.
Có thể chồng sắp cưới không làm chuyện gì khuất tất, song tất cả điều này vẫn làm tôi thấy bất an về mối quan hệ.
Nhìn chồng vừa mất căn nhà to đẹp lại vừa phải chạy theo cầu xin bồ nhí đừng bỏ mình, tôi bật cười một cơn sảng khoái khiến bố mẹ chồng "muối mặt".
"Đi làm thì thôi, về là chồng em cắm đầu cắm cổ vào điện thoại chơi game, hết pin thì mở laptop ngồi tới 2, 3 giờ sáng mới ngủ...", người vợ kể.
3 lần cưới vợ có vẻ chưa đủ với bố tôi, không hiểu tại sao ông có thể làm một chuyện trái ngang như thế nhỉ?
Thật ra, con trai thực tế hơn con gái rất nhiều.
Anh lao đi nhanh như một cơn gió mà không hề ngoái lại nhìn vợ một lần. Còn tôi, ngồi nhìn mâm cơm thịnh soạn mà nước mắt rơi lã chã.