'Đăng ký kết hôn được 2 ngày, tôi đã hối hận': Lấy chồng, nhất định phải xem hoàn cảnh gia đình!
Gia đìnhLúc yêu đương, tình yêu của bạn có thể chỉ toàn lãng mạn và ngọt ngào nhưng hôn nhân không vậy, hôn nhân là chuyện cả cuộc đời.
Cô gái mới kết hôn được 2 tuần đã phải cay đắng viết đơn ly hôn trong chính căn phòng tân hôn vì một chuyện không thể nào tha thứ được.
Lúc yêu đương, tình yêu của bạn có thể chỉ toàn lãng mạn và ngọt ngào nhưng hôn nhân không vậy, hôn nhân là chuyện cả cuộc đời.
"Đang định cất tiền vàng vào tủ rồi đi ngủ thì chồng mình bất chợt bảo rằng muốn cầm hết tiền vàng. Mình tưởng anh bảo cầm cất thì anh kêu không phải", cô dâu kể.
Em 24 tuổi, đã qua 2 mối tình trước khi gặp anh ấy. Từ nhỏ gu của em đã là đàn ông lớn tuổi, em không thích bạn bè đồng trang lứa, họ thiếu hấp dẫn và trẻ con như mấy chú trống choai.
Nổi tiếng nhờ hình tượng thuỷ chung, "người chồng quốc dân" mất vợ và 3 con sau vụ hoả hoạn thương tâm 4 năm trước mới đây đã có động thái khoe khéo con gái cùng vợ mới. Từ đây, cư dân mạng lại dấy lên nghi ngờ anh chàng đã diễn kịch và có dính líu tới vụ án khi xưa.
Tôi nằm bẹp trên giường vì quá mệt mỏi do ốm nghén nhưng chồng không thông cảm, còn mắng và chửi thề khi tôi không làm việc anh sai bảo.
Chồng nói tôi là người mít ướt, người ngợm lôi thôi, làm việc rề rà... khiến tôi mất hết thể diện với người nhà anh.
Giai đoạn trước 10 tuổi là khoảng thời gian tốt nhất để phụ huynh hướng dẫn và nuôi dưỡng những thói quen tốt của trẻ.
Bạn gái cũ của chồng mặc váy sexy, dáng đẹp khiến anh liếc nhìn mấy lần trong buổi họp lớp, chẳng thèm đoái hoài tới vợ.
"Gia đình mình và nhà chồng đều dân kinh doanh nên các cụ cũng dễ nói chuyện. Mình và anh ấy cũng hiểu nhau do đã yêu đương 3 năm qua", cô dâu kể.
Thương chị hàng xóm lớn tuổi ế chồng, tôi chủ động làm quen. Nào ngờ khi gặp chị ấy, tôi tá hỏa khi biết sự thật.
"Nhiều khi thấy chồng phân biệt đối xử quá, em cũng nói nhưng anh ấy lại bảo nội mới là chính, đương nhiên phải cho các con về thường xuyên để chúng biết gốc gác...", người vợ kể.
Vừa mở phòng tắm, con dâu hốt hoảng ôm bụng rồi nhìn tôi. Những gì thấy bên trong tôi còn sốc hơn nữa!
Nhìn mẹ chồng khổ sở bên mâm cơm, tôi không kìm được nước mắt.
"200 triệu thì sao, không bỏ được 1-2 tiếng giúp vợ à" là lời mào đầu của anh chồng xứng đáng là "nóc nhà uy tín" khi vừa có thu nhập tốt lại tư tưởng văn minh, biết san sẻ việc nhà với vợ.
Lương của chị gái không đủ đắp vào thân, sao có thể mua được nhà? Nghi ngờ có vị đại gia nào đó mua nhà tặng chị ấy nên tôi đã đến tìm hiểu.
Trước giờ, chỉ có phụ nữ là cứ hay cố gắng ôm về mình đủ thứ "hy sinh", xem nhẹ bản thân, mà nhiều khi sự hy sinh đó chẳng có gì hay ho, làm gì có ai ghi nhận.