Nghi chồng có gì mờ ám với chị giúp việc, vợ lén đặt camera thì phát hiện sự thật bất ngờ hơn

| Tâm sự

GĐXH – Để làm rõ mọi chuyện, tôi đã đi mua camera mini về đặt ở một số góc trong nhà. Sau đó, ngã quỵ khi phát hiện sự thật động trời.

Tôi kết hôn muộn, hơn 30 tuổi mới tiến tới hôn nhân. Chồng hơn tôi 4 tuổi, cũng thuộc diện kén chọn nên mãi chưa lập gia đình. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều có sự nghiệp ổn định, tài chính vững chắc nên đám cưới được hai bên gia đình ủng hộ hết mực.

Sau khi kết hôn, tôi có thai luôn càng khiến mọi người mừng vui. Chồng tôi tuy khô khan nhưng được ưu điểm luôn tôn trọng vợ. Mọi việc trong nhà anh giao tôi toàn quyền quyết định.

Tôi sinh nở và ở nhà chăm con cho đến hết chế độ thai sản. Khi quay trở lại làm việc, vì ông bà hai bên đều đã già, lại hay ốm đau nên tôi đành thuê giúp việc trông con cho tôi đi làm.

Nghi chồng có gì mờ ám với chị giúp việc, vợ lén đặt camera thì phát hiện sự thật bất ngờ hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi thuê được một bác hơn 60 tuổi, người cùng quê. Tuy nhiên, khi về làm việc, bác lại khá vụng về trong việc chăm trẻ nhỏ. Dù trước khi đi làm tôi đã dặn dò cẩn thận nhưng mọi việc bác đều rất chậm chạp, lóng ngóng. Đến hâm sữa cho bé, bác cũng làm không xong. Sau 2 tuần, tôi đành phải cho bác nghỉ.

Sau đó, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi thuê được một chị ngoài 40. Chị này chồng mất và có một cô con gái học lớp 8 đang ở cùng ông bà nội. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn nên chị lên Hà Nội xin đi làm giúp việc.

Dù khá lấn cấn vì thuê giúp việc trẻ trong nhà nhưng đổi lại, người này khiến tôi rất hài lòng. Chị nhanh nhẹn, tháo vát, nấu ăn ngon, hơn nữa lại rất khéo chăm trẻ con. Suốt mấy tháng qua, tôi yên tâm đi làm vì mọi việc trong nhà đã có chị giúp việc lo. Đến chồng tôi còn phải khen thuê được một giúp việc chất lượng.

Thời gian đầu, 1 tháng chị giúp việc xin phép tôi cho về quê thăm con một lần. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cho quà chị đem về. Tuy nhiên, gần đây, chị hay lấy lý do để tuần nào cũng được về quê hoặc có những ngày trong tuần, chị báo nghỉ đột xuất khiến tôi lại chóng mặt sắp xếp công việc để về trông con.

Không hài lòng với cách làm việc của chị, tôi có nói vài câu trách móc thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng bênh vực. Anh ta nói, giúp việc xin về quê mỗi tuần một lần cũng là điều hợp lý vì con gái chị đang đến tuổi dậy thì, cần kèm cặp, theo dõi thường xuyên. Vả lại, ai cũng có việc đột xuất xảy ra ngoài ý muốn, nên những lúc như vậy, tôi nên thông cảm chứ không phải là mắng mỏ giúp việc nặng lời như thế.

Ngoài việc "nói đỡ" cho giúp việc, chồng tôi còn thay đổi thái độ với chị ta. Nếu như thời gian đầu, anh không mấy quan tâm đến giúp việc, đúng kiểu việc ai người nấy làm, thì thời gian này, tôi thấy chồng nhẹ nhàng với giúp việc hơn, thỉnh thoảng tôi còn thấy anh lén nhìn chị giúp việc.

Đỉnh điểm hôm vừa rồi, tôi vô tình thấy chồng cho chị giúp việc 500 nghìn nói thêm thắt tiền xe cộ đi lại. Trước mặt người ngoài, tôi không muốn chất vấn chồng nhưng khi chị ta đi, tôi có hỏi chồng về việc làm đó thì anh nói thỉnh thoảng bồi dưỡng cho giúp việc cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng để đem ra nói.

Thái độ cùng hành động khác lạ của chồng đối với chị giúp việc khiến tôi rất nghi ngờ. Tôi nghi giữa bọn họ có điều gì mờ ám mà tôi không biết.

Để làm rõ mọi chuyện, ngay tối hôm đó, trong lúc chồng đi tiếp khách, tôi đã đi mua camera mini về đặt ở một số góc trong nhà. Dĩ nhiên, tất cả đều được đặt ở chỗ kín, khó bị phát hiện.

Hôm qua, tôi cố tình ở lại công ty muộn hơn để chồng về nhà trước. Tôi muốn biết, trong lúc tôi vắng nhà, chồng và chị giúp việc nói những chuyện gì với nhau. Và quả thực, tôi như không tin vào tai mình khi nghe được chuyện động trời họ nói qua camera.

"Thời gian này tôi luôn ưu ái chị. Mong chị giữ đúng lời hứa giữa chúng ta. Chỉ cần chị biết giữ mồm giữ miệng, không nói ra chuyện tôi có bồ bên ngoài với vợ tôi, tôi sẽ không để chị chịu thiệt đâu. Sắp tới, tôi sẽ nói vợ tăng lương cho chị. Tôi nghĩ chị đủ khôn ngoan để không đạp đổ chén cơm của mình".

Nghe những lời chồng nói, người tôi run lên bần bật. Hóa ra, không phải chồng và chị giúp việc có quan hệ mờ ám mà là chồng tôi có bồ bên ngoài. Việc này đã bị giúp việc phát hiện ra. Đó chính là lý do khiến anh ta phải thay đổi thái độ với giúp việc phải dùng tiền để "bịt miệng" chị ta.

Nhưng dù là thế nào, chuyện chồng tôi ngoại tình là sự thật. Anh ta đã phản bội vợ con để đi lăng nhăng bên ngoài. Đó mới là điều khiến tôi đau đớn nhất lúc này. Hiện giờ, tôi vẫn đang theo dõi để xem rốt cuộc, anh ta cặp kè với ai.

Đối với hành động bao che của giúp việc, tống cổ chị ta ra khỏi nhà là điều chắc chắn. Còn chồng tôi, tôi nên "xử" thế nào với kẻ bội bạc này đây?

Phát hiện chồng hay lén cho tiền "em gái", vợ choáng váng với câu nói của chồngPhát hiện chồng hay lén cho tiền 'em gái', vợ choáng váng với câu nói của chồng

GĐXH – Câu nói cùng hành động của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi.

Người chồng luôn nói "yêu vợ hơn cả tính mạng" nhưng tờ hóa đơn lạ trong ví đã tố cáo sự thật ngược lạiNgười chồng luôn nói 'yêu vợ hơn cả tính mạng' nhưng tờ hóa đơn lạ trong ví đã tố cáo sự thật ngược lại

GĐXH – Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Chỉ vài giây ngắn ngủi đó thôi nhưng nó đã làm tan nát trái tim tôi.

Nhìn món quà chồng mang về để tặng cô giáo con dịp 20/11, tôi "đứng hình" không nói nên lờiNhìn món quà chồng mang về để tặng cô giáo con dịp 20/11, tôi 'đứng hình' không nói nên lời

GĐXH – Tối qua khi đi làm về, chồng để trước mặt tôi một túi quà và nói mang tặng cô giáo của con. Tuy nhiên khi mở món quà, tôi đứng hình với thứ bên trong.

T.N (Hà Nội)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.