Phát hiện chồng hay lén cho tiền 'em gái', vợ choáng váng với câu nói của chồng
GĐXH – Câu nói cùng hành động của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng ngót nghét 8 năm, có hai cậu con trai. Chồng tôi làm bên xây dựng, thu nhập khá ổn. Sau vài năm tích góp, chúng tôi đã mua được căn nhà rộng rãi ở Thủ đô và gần đây đã tậu thêm được một chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại.
Cuộc sống của gia đình tôi không phải giàu có, tiền tiêu rủng rỉnh nhưng nhìn chung đủ đầy, con cái được đầu tư học hành đàng hoàng, tử tế.
Suốt thời gian qua, giữa chúng tôi cũng không tránh được những mâu thuẫn, xích mích trong đời sống vợ chồng nhưng chưa đến mức phải đưa nhau ra tòa. Chỉ có điều, chồng tôi là người khá gia trưởng, bảo thủ nên đôi khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung.
Như hiện giờ đang có một chuyện xảy ra khiến tôi vô cùng bức xúc với suy nghĩ và việc làm của chồng nhưng anh ta không chịu thừa nhận.

Ảnh minh họa
Chuyện là cách đây vài tháng, vợ chồng tôi có về quê ăn đám cưới. Trong bữa tiệc, chúng tôi có gặp một cặp vợ chồng là bạn thân của bố mẹ chồng tôi.
Qua những gì bác đó nói, tôi biết được con gái bác mới đỗ đại học và sắp lên Hà Nội nhập học nên muốn nhờ chúng tôi, nhất là chồng tôi có gì giúp đỡ em khỏi bỡ ngỡ. Khi đó, chồng tôi có lấy số điện thoại của bé kia nhưng tôi nghĩ đó chỉ là câu chuyện xã giao trong mâm cỗ nên cũng không để tâm nhiều.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, tôi thấy anh dẫn một nữ sinh về nhà chơi và giới thiệu là con gái của hai bác. Điều lạ là trước đây, tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến cô bé này. Vậy mà từ ngày cô bé lên đây học, chồng tôi liên tục nhận đó là em gái của anh ta và quan tâm đối xử rất đặc biệt.
Nói thật, tôi không thích việc làm của chồng lắm nhưng cũng không cản vì dù gì bọn họ cũng có quen biết từ trước. Thế nhưng, cho đến gần đây, tôi phát hiện chồng rất hay ghé qua phòng trọ của "em gái" để kiểm tra nơi ăn chốn ở, dẫn cô bé đi ăn uống, thăm quan chỗ nọ chỗ kia. Thậm chí còn chuyển tiền cho cô ta trong ba tháng gần đây. Mỗi tháng 4 triệu đồng.
Biết chuyện, tôi uất ức vô cùng. Tôi biết, nhà em kia không hề nghèo, thậm chí là khá giả. Vậy tại sao chồng tôi lại cho tiền em ấy hàng tháng?
Vả lại, về phía em gái kia, bọn họ không phải anh em ruột, không phải họ hàng thân thiết, thế mà lại vô tư nhận tiền đều đặn của chồng tôi. Điều đó khiến tôi nghi ngờ, giữa bọn họ có mối quan hệ khác chứ không dừng lại ở mức anh em quen biết bình thường.
Càng nghĩ, tôi càng tức. Không thể chịu đựng được, tôi đã chất vấn rồi cãi nhau một trận với chồng. Nào ngờ, anh ta thẳng thừng cho rằng tôi suy nghĩ vớ vẩn, ghen tuông vô lối làm phức tạp mọi chuyện.
"Sao em ích kỷ thế. Bố mẹ em ấy là bạn thân với bố mẹ mình. Giờ em ấy lên đây đi học, không quen biết ai, chả nhẽ mình không quan tâm, giúp đỡ được hay sao. Với mình vài triệu ăn mấy bữa nhà hàng là hết nhưng với sinh viên, số tiền ấy có thể giúp trang trải nhiều việc. Mình không giàu nhưng giúp được gì trong khả năng thì cứ giúp thôi".
Chưa để tôi nói gì, chồng tiếp tục nói: "Hàng tháng, anh đều nộp đủ tiền sinh hoạt cho em, không thiếu một xu. Anh không bớt xén tiền của nhà để cho em ấy nên em cũng đừng can thiệp vào việc riêng của anh". Nói xong, chồng tôi vùng vằng bỏ ra khỏi nhà trước sự sững sờ của tôi.
Câu nói cùng hành động của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi. Chồng tôi nói đó là "việc riêng" của anh ta ư? Vậy anh ta có còn coi tôi là vợ của mình hay không?
Có bà vợ nào chấp nhận việc chồng mình chu cấp tiền hàng tháng cho một "em gái" không chính danh hay không? Chưa kể tôi còn không xác định được mối quan hệ đó thực chất là gì? "Em gái mưa" hay "anh em nương tựa"?
Mà cứ coi như hiện giờ giữa chồng tôi và em gái kia chưa có gì thật nhưng có chắc mối quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở đó khi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Mấy ngày nay vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh với nhau về việc này. Chồng tôi vẫn cho rằng mình không làm gì sai cả. Tất cả là do tôi tự suy diễn, quan trọng hóa vấn đề lên.
Theo mọi người, là tôi nhạy cảm hay do chồng đang cố tình đánh tráo khái niệm "em gái". Và tôi nên làm gì trong trường hợp này để chồng chấm dứt việc làm vô bổ đó.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

