Chồng cấm tôi đem con riêng về nuôi
Tâm sựChồng không cho tôi gần gũi con gái với chồng trước, thường xuyên ghen tuông vô cớ và nhục mạ tôi mỗi ngày.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Chồng không cho tôi gần gũi con gái với chồng trước, thường xuyên ghen tuông vô cớ và nhục mạ tôi mỗi ngày.
Tôi vừa lấy vợ được 10 ngày, còn đang trong thời kỳ trăng mật ngọt ngào nhưng giờ thì tình cảm của tôi đã hết sạch. Tôi ức đến mức muốn ly hôn ngay lập tức.
Năm 2019, vợ tôi bị đánh ghen 2 lần. Gần đây nhất, cô ấy bị vợ gã tài xế taxi đến tận nhà thóa mạ.
Nhìn cảnh đó rồi lại nghe người thân của anh nói mà em cứ như bị sét đánh ngang tai vậy.
Tuấn vừa về tôi đã nhào ra, nhảy lên ôm lấy anh, không để anh kịp phản kháng. Tôi định hôn anh một cái để thay lời xin lỗi, nhưng nào ngờ chưa kịp làm gì thì anh đã gào lên thảm thiết.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thông minh của con, trong lòng tôi lại chỉ là sợ hãi và hoảng loạn.
Yêu nhau 2 năm, vậy mà mới chia tay nhau được một tuần, bạn trai đã có người yêu mới...
Sau khi tôi đi vệ sinh trở vào thì bác gái đã ném cái túi xuống trước mặt tôi, mắng tôi là đồ vô học, không có gia giáo.
Nhìn bức ảnh khêu gợi của vợ sắp cưới trong điện thoại bạn thân, tôi đỏ mặt. Những tưởng yêu được cô gái nhà lành, ngờ đâu em là gái bao cao cấp.
Tuần trước, mẹ chồng Ngọc bỗng thông báo nhà sắp có khách tới chơi một thời gian. Ngọc còn tưởng người nhà ở quê lên, nào ngờ lúc vị khách đó xuất hiện thì cô suýt ngất.
Nhưng tôi đâu ngờ được, chỉ vì đưa Thư về ra mắt gia đình mình mà trong tíc tắc tôi đã mất ngay cô ấy vào tay một người quen, đó là chú ruột tôi!
Tôi bật cười. Anh ta nghĩ tôi lại gọi anh là chồng, nai lưng kiếm tiền cho anh bao gái ư? Anh nghĩ tôi từng chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai của anh thì giờ cũng không cưỡng lại được?
Từ ngày chị sinh con xong, tôi thấy chị gầy đi trông thấy. Trước kia chị xinh đẹp phơi phới nhưng giờ thì nhìn còn già hơn tôi đến cả chục tuổi.
Chỉ vì sợ mang tiếng ở rể, mà chồng không muốn ở chung, để chăm sóc trong lúc bố mẹ tôi đang ốm...
Đã từng bị vợ cũ phản bội và ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn quay lại với cô ấy để làm lại từ đầu.
Lấy tôi làm vợ, nhưng trong mắt anh, tôi chỉ là người phụ nữ ngu dốt, và đáng bị coi khinh...
Chồng quyết tâm mua cá cảnh 20 triệu đồng chỉ để ngắm và nghĩ tôi lười khi muốn mua máy giặt.
Với lần ngoại tình này, chồng không còn hứa sửa đổi như trước, anh dửng dưng trước mọi câu hỏi của tôi.
Nghe xong cuộc điện thoại mà tôi lập tức xin nghỉ phép rồi cắp túi về quê luôn.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào để thể hiện hết sự phẫn nộ của mình. Chỉ biết rằng, tôi muốn ly hôn khi tiệc cưới chưa kịp diễn ra.
Tôi không hiểu, chồng tôi qua nhà hàng xóm chỉ để sửa bóng điện, vòi nước, bê đồ cùng hay còn một lý do mờ ám nào khác.
Con gái tôi đã 30 tuổi nhưng không vừa ý ai, không thích bố mẹ giới thiệu bạn trai để tìm hiểu.
Dù tôi năn nỉ, thuyết phục chồng cùng chăm con đang sốt 40 độ nhưng anh vẫn nhất quyết đi đá bóng bằng được.
Vợ tôi là con gái cưng của một gia đình khá giả. Trước khi kết hôn, cô ấy được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư để tiện việc học và làm. Sau khi kết hôn, căn hộ ấy cô ấy đem cho thuê, tháng cũng được gần chục triệu.
Tôi đã hủy kết bạn với 'tập đoàn người yêu cũ' của chồng nhưng có vẻ như anh đã lén kết bạn lại với một người.
Phút cuối đời, bố tôi đã lập một bản di chúc khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng.
Cùng là phận phụ nữ nhưng đồng nghiệp của chồng muốn thấy tôi khó chịu, ghen tức khi chồng hát karaoke với người khác.
Chồng lạnh nhạt chuyện chăn gối, còn đồng nghiệp liên tục tán tỉnh tôi.