Anh cần 5 năm để bỏ vợ và đến với tôi

| Tâm sự

Anh khóc rất nhiều, như một đứa trẻ, bảo không thể nào quên được tôi và không cho tôi nghỉ việc.

Hiện tôi như rơi vào cõi hư vô, không biết mình phải làm sao. Tôi rất cần một lời khuyên nhưng tôi cô độc khi chỉ có một mình. Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra, mệt mỏi và buồn bã.

Khi chia tay với chồng cũ, tôi tưởng mình không thể có cảm giác với đàn ông nữa. Trong suốt một năm qua, cũng có hai người yêu và muốn đến với mẹ con tôi, nhưng tôi lại không tìm thấy lại được hai chữ "tình yêu" khi ở bên họ.

Tôi chỉ nghĩ, mình phải tìm được việc làm thật tốt để ổn định cuộc sống, nuôi con trưởng thành. Và để sau khi trả hết được số nợ hơn 10 triệu đồng (mà người chồng cũ để lại cho tôi và bắt tôi phải trả) thì sẽ chuyên tâm đi làm, dành dụm tiền để mai này lo cho con ăn học (vì đã một năm nay anh ta không có trách nhiệm gì với con trai hết, ngay cả đến mặt con anh ta cũng không thèm nhìn nữa). Vì vậy, tôi không hy vọng nhận được sự quan tâm của anh ta, tôi biết mình phải tự lập sống để nuôi con một mình thật vững vàng.

Cuộc sống của tôi yên bình trôi qua, tôi tưởng mình đã không còn cảm giác với đàn ông nữa, hai chữ "tình yêu" và sự rung động đối với tôi thật xa xỉ. Cho đến khi tôi gặp anh. Tôi đến công ty anh làm và đã quen anh. Lúc đầu tôi không để ý gì, nhưng càng ngày tôi càng quý mến và yêu anh từ khi nào cũng không hay.

Ban đầu, anh chỉ trêu đùa tôi, không thật lòng với tôi, anh tưởng rằng anh có thể che giấu được chuyện tình cảm vụng trộm này với vợ mình. Nhưng khi vợ anh biết chuyện, anh tỏ ra hoang mang, bối rối. Anh hẹn gặp và nói lời xin lỗi tôi, anh nói tất cả là lỗi do anh. Anh bảo tôi hãy quên anh đi, sẽ có người khác đến với tôi. Anh trở về bên gia đình.

Vợ anh nhắn tin đòi gặp tôi. Tôi không quan tâm. Tôi yêu anh thật lòng, và tôi cần anh. Anh gục đầu vào vai tôi khóc rất nhiều, như một đứa trẻ, anh nói sẽ không thể nào quên được tôi và không cho tôi nghỉ việc. Tôi có lúc cũng nghĩ mình phải dừng lại, tôi không muốn mình có lỗi với ai hết. Nhưng cả anh và tôi đều không làm được, chúng tôi đã quay lại và yêu nhau càng sâu sắc hơn.

Anh nói cần tôi chờ đợi anh 5 năm. 5 năm để cho anh có thể rời xa người vợ đã chung sống với anh 8 năm, 5 năm để anh có thể thu xếp mọi công việc để chuẩn bị cho tương lai của hai đứa. Anh không muốn con tôi, con anh, rồi con chung của chúng tôi phải chịu khổ khi sống trong cảnh thiếu thốn. Anh rất yêu tôi, muốn chung sống với tôi nhưng anh lại mong tôi đừng làm khó anh, hãy cho anh thời gian.

Anh không muốn mọi người nói rằng, vì sự xuất hiện của tôi khiến anh phải bỏ vợ. Anh muốn tôi ở bên ngoài không liên quan gì đến chuyện này. Hiện nay vợ anh có thể đã nghĩ rằng anh quay trở về với gia đình rồi. Anh vẫn giấu chuyện quay trở lại với tôi. Lúc này tôi không biết mình phải làm sao nữa.

Tôi có nên sống lặng lẽ để chờ đợi anh 5 năm nữa không? Hay là chấm dứt tình yêu này tại đây trong đau khổ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
 
Theo Lan
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.