Tắm suối Long Đầu, 2 học sinh bị nước cuốn trôi
GiadinhNet - Sau khi chính quyền địa phương sơ cứu được một học sinh đuối nước thì hay tin, hai em khác đã bị lũ cuốn đi.
Chiều 30/5, trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Lỷ - Chủ tịch xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể các cháu bị nước cuốn trôi khi tắm suối Long Đầu.
Theo đó, khoảng 14h ngày 27/5, UBND xã Yên Khoái nhận được thông tin có người bị nước cuốn trôi tại khu vực suối Long Đầu nên đến kiểm tra, tìm kiếm và sơ cứu người bị nạn.
Đến nơi, chính quyền xã Yên Khoái đã tìm được một học sinh bị đuối nước. Sau khi sơ cứu, em học sinh này cho biết có hai bạn khác đã bị lũ cuốn đi.
“Lúc bấy giờ, nhận được thông tin tin, chúng tôi đã tổ chức lực lượng đi tìm kiếm, cứu hộ. Tôi đã giao lực lượng dân quân phối hợp với bộ đội biên phòng tìm”, vị chủ tịch xã thông tin.

Hiện trường nơi phát hiện thể thể các nạn nhân. Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn
Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy một cháu bám vào gốc tre. Cháu tên là Lương Văn H. (SN 1994, ở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Mọi người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại nhưng không thấy.
Biết tin, nhiều người thân, hàng xóm những người gặp nạn đã không quản ban đêm để tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng hôm sau, thi thể cháu Vy Thị N. (SN 1998, ở xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn) mới được tìm thấy.
Được biết các em đều là học sinh ở khu vực TP Lạng Sơn; có nạn nhân là học sinh năm cuối trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn).
Thi thể các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Suối Long Đầu là điểm du lịch sinh thái được nhiều người biết đến, dài khoảng 10km, chảy qua địa phận hai xã Mẫu Sơn và Yên Khoái. Lòng suối hẹp dốc tạo cho con suối rất nhiều thác ghềnh. Khu vực thượng nguồn có những thác nước lớn, cao hơn 3m, rộng 7 – 15m, sâu 2 – 3m. Lòng suối ngổn ngang đá núi.
Được biết, chính quyền xã Yên Khoái đã có khuyến cáo người dân không nên tắm tại khu vực suối Long Đầu để đảm bảo an toàn.
Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội