Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tan nát gia đình vì miệng lưỡi thế gian

Thứ hai, 16:20 22/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần 4 năm bị bà ngoại nuôi “giết chôn xác”, Nguyễn Thị Trâm (SN 1993, ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ trở về UBND xã Tân Hội xin làm giấy CMND. Tưởng chừng nỗi oan của mình được hóa giải, ai ngờ những lời dị nghị đồn thổi cho rằng thiếu nữ trở về là đứa em song sinh khiến gia đình nạn nhân tiếp tục lâm vào bi kịch.

Tan nát gia đình vì miệng lưỡi thế gian 1

Gia đình bà Ngàn gần như mất tất cả sau vụ đứa cháu nuôi bỏ lên TP HCM. Ảnh: DN

Lòng tốt sinh tai họa

Năm 1993, bà Nguyễn Thị Ngàn (SN 1944, ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy) lên trung tâm huyện Cai Lậy buôn bán. Tại đây, bà thấy Trâm (6 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Tính (4 tuổi) nằm ôm nhau khóc trong một căn nhà dột nát. Bà Ngàn lân la hỏi thăm người dân địa phương thì biết cha mẹ hai đứa trẻ này đã ly hôn, người mẹ đang sống với chồng mới cưới ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người cha là Nguyễn Phương Tâm suốt ngày bê tha rượu chè bỏ mặc con cái. Thương lũ trẻ, bà Ngàn tìm ông Tâm để xin đứa bé gái về nuôi, còn bé trai thì được ông Chế Văn Nho ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy cưu mang.

Về nơi ở mới, Trâm được bà ngoại nuôi chăm sóc chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Học đến lớp 9, do tiếp thu chậm nên Trâm nghỉ học và được bà Ngàn cho đi học nghề làm tóc. Trong một lần giận bà Ngàn, Trâm bỏ nhà đi. Hôm đó, ở ngoài đồng về, bà Ngàn gọi hoài không thấy đứa cháu nuôi ra mở cửa, vào nhà bà tá hỏa khi thấy Trâm để lại trong phòng ngủ 700 ngàn đồng và chiếc điện thoại di động. Trâm chỉ mang theo đôi bông tai và sợi dây chuyền. Sau nhiều ngày tìm kiếm cháu không có kết quả, bà Ngàn đến Công an xã Tân Hội trình báo sự việc.

Từ đây, tai họa bắt đầu ập đến nhà bà Ngàn. Đầu tháng 7/2009, dưới con kênh trước nhà bà Ngàn có một con chó chết trôi đang trong quá trình phân hủy, bỗng dưng có một số tin đồn rằng mùi hôi thối đó là xác chết của Trâm. Sau đó, hàng chục người ở trong và ngoài xã kéo đến nhà bà Ngàn yêu cầu chỉ chỗ mà bà “giết” Trâm chôn xác để họ đào lên đem đi an táng. Làng quê vốn yên ả bỗng nhiên dậy sóng, xe đò chở cả ngàn người dân hiếu kỳ từ Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long… đổ về để tận mắt thấy mặt bà ngoại nuôi “tàn ác” này.

Công an huyện Cai Lậy phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang phải điều đến hiện trường hơn một trăm cảnh sát cơ động để ngăn chặn những người tự ý đào bới, đập phá nhà bà Ngàn. Tuy nhiên, một số đối tượng quá khích dùng hung khí lao vào đuổi đánh người nhà bà Ngàn và cả lực lượng công an. Một số người manh động đến mức châm lửa đốt nhà bà Ngàn, rất may lực lượng cảnh sát cơ động ngăn chặn kịp thời.

Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi về những ngày kinh hoàng đó, bà Ngàn liên tục đưa cánh tay già nua run run lên lau nước mắt. Rồi khập khiễng từng bước một với cây gậy trên tay, bà Ngàn dắt chúng tôi dạo quanh vườn để chỉ những vết tích bị kẻ xấu đào bới. Phần lớn các hố lớn đã được bà thuê người san lấp, nhưng dấu vết hàng chục cái hố nhỏ vẫn còn nằm rải rác trong vườn. Còn trong ngôi nhà bà Ngàn bị hư hỏng nặng, cửa chính, cửa sổ, bàn ghế… đều bị đập phá. Bà Ngàn lấy giấy báo, lịch dán lên những cánh cửa để che nắng, còn các bức tường được xây bằng gạch bị đập phá được thay thế bằng những tấm nhựa… Nhìn bà Ngàn một mình dò dẫm trong căn nhà dột nát, cây gậy lúc nào cũng dính trên tay bởi căn bệnh đột quỵ khiến chúng tôi không khỏi nhói lòng.

Bi kịch gia đình

Vì quá ức chế, bà Ngàn bị tụt huyết áp dẫn đến đột quỵ, cánh tay trái bị liệt còn trí nhớ lúc tỉnh lúc không. Sự mất tích của đứa cháu nuôi đã khiến cho gia đình bà Ngàn rơi vào bi kịch,  danh dự bị bôi nhọ, cả nhà phải gánh chịu sự soi mói kì thị của người dân địa phương suốt một thời gian dài. Để tránh sự gièm pha của miệng đời, ông Võ Văn Quân (SN 1945, chồng bà Ngàn) bỏ nhà đến xã Tân Hòa Tây, huyện Cái Bè sống biệt lập trong căn nhà nhỏ ở giữa khu đồng vắng.

Tan nát gia đình vì miệng lưỡi thế gian 2

Sau 4 năm “mất tích”, bất ngờ Trâm trở về địa phương làm giấy CMND. Ảnh: TL

Đầu tháng 7/2009, Công an huyện Cai Lậy khởi tố 12 đối tượng, bắt giam 9 đối tượng (3 đối tượng chưa đủ 18 tuổi nên được cho tại ngoại). Hai kẻ chủ mưu phao tin và kích động đám đông là Lê Thị Điệp (SN 1958) và Chế Thị Ngọc Hương (SN 1983). Hậm hực vì tranh chấp đất đai với bà Ngàn nên Điệp và Hương thuê Phạm Văn Lâm ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy đến đào bới tìm xác Trâm và lôi kéo cả ngàn người hiếu kì đến xem.

Mặc dù các thủ phạm của vụ đập phá trên chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Trâm thì vẫn bặt vô âm tín nên nhiều người hoài nghi phải chăng bà Ngàn đã giết cháu là thật? Chính điều này mà gia đình bà Ngàn bị người dân địa phương cô lập, tránh tiếp xúc trong thời gian dài. Gần 4 năm xảy ra sự việc, nhà bà Ngàn quanh năm cài then chốt cửa kín mít để tránh sự khinh bỉ chế nhạo của miệng đời.

Nhưng rồi ngày 15/2/2013, Trâm bất ngờ xuất hiện ở UBND xã Tân Hội để xin làm giấy CMND. Tại đây, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở dưới sự chứng kiến của cán bộ xã và hàng chục người dân địa phương. Tưởng chừng như nỗi oan đã được hóa giải nhưng bất ngờ những tin đồn Trâm trở về là đứa em gái song sinh với Trâm đã chết cách đây 4 năm nhanh chóng lan truyền, gia đình bà Ngàn tiếp tục là đề tài chính mà người dân đưa ra tranh luận, nghi ngờ.

Để xóa mối nghi ngờ của dư luận, ngày 1/4 vừa qua, Công an huyện Cai Lậy đã tổ chức buổi họp dân và công bố đứa cháu nuôi bị bà ngoại “giết” chôn xác năm xưa đã trở về là đúng sự thật. Tại đây, ông Nguyễn Phương Tâm - cha ruột của Trâm cũng xác nhận ông chỉ có một đứa con gái chứ không có đứa con gái nào song sinh với Trâm. Từ đó, mối nghi ngờ giết cháu của bà Ngàn mới được chính thức giải oan. Nhưng thiệt hại về tài sản, sức khỏe, hạnh phúc gia đình của bà Ngàn thì không bao giờ lấy lại được nữa.
 

Theo điều tra của Công an xã Tân Hội, trước lúc ra đi, Trâm tâm sự với nhóm bạn thân là sắp tới bỏ nhà lên TP HCM kiếm việc làm, muốn tự lập bươn chải một mình. Để chuẩn bị lộ phí cho chuyến đi không hẹn ngày về, Trâm đem đôi bông tai đến một tiệm vàng ở xã Tân Hội bán, sau đó đón xe khách lên thành phố.

Du Nguyễn

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 3 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 17 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top