Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tan nát trái tim trước lựa chọn chồng ghen tuông hay "người cũ" ngọt ngào

Thứ bảy, 19:00 18/06/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Và rồi hai tháng trước em vô tình gặp lại anh. Cách đây bảy năm, người ấy và em chỉ mới mến nhau. Do lúc đó anh chưa ổn định nên không nhiệt tình theo đuổi em, rồi dần không liên lạc. Gặp lại, anh vẫn chưa yêu ai và cho em biết em chính là mối tình đầu của anh.

Em lấy chồng đã được năm năm, có hai con xinh xắn. Tuy nhiên, em và chồng không hợp nhau nên liên tục mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng bởi chồng em hay nghi ngờ ghen tuông thái quá, rồi khi cãi nhau là xưng mày tao với vợ, chửi tục. Ngày mới cưới, cứ mỗi khi tan giờ làm về nhà, chỉ cần anh ấy điện thoại đến chuông thứ hai vợ mới nghe là anh đã tra hỏi đi đâu, làm gì không nghe máy... làm em phải giải thích khổ sở. Em đã bỏ hết bạn bè, đặc biệt bạn khác giới vì tính ghen của chồng. Nhiều lúc không nhịn được nữa, em cũng thể hiện sự khó chịu với chồng. Vậy là vợ chồng lại hục hặc nhau, to tiếng cãi vã. Liên tục như vậy, vợ chồng em luôn mâu thuẫn, không khí gia đình chẳng mấy lúc được vui vẻ.

Em định ly hôn ngay lúc đó, nhưng rồi phát hiện mình mang thai bé đầu nên đành bấm bụng cho qua. Khi biết vợ chồng em có con, mọi người ai cũng chúc mừng. Nghe những lời đó, anh xoa bụng em và bảo “cha đây mà không biết tác giả là ai” khiến em cứng họng, không biết phản ứng sao để mọi người không hiểu lầm. Em cố gắng nén chặt cay đắng trong lòng, chỉ muốn tung hê mọi thứ mà không thể, bởi đứa con chưa thành hình hài trong bụng.

Ngày sinh đứa con đầu lòng, em chỉ nhận được sự dửng dưng của chồng khi nhìn thấy giọt máu của mình. Hình ảnh đó không bao giờ em quên bởi sự ích kỷ quá lớn của chồng kéo theo cả sự tàn nhẫn như chưa bao giờ có tình máu mủ. Nhưng em vẫn cố gắng gồng mình lên chăm sóc con, âm thầm kìm nén mọi tổn thương trong lòng để con em có cả cha lẫn mẹ.

Sau đó chưa đến một năm, em bị “nhỡ”. Khi sinh đứa con thứ hai được ba ngày trong bệnh viện, anh bảo “con thằng nào chứ nó chả giống tôi tí nào” rồi nghi ngờ và bắt em đưa con đi xét nghiệm. Em quyết định làm căng và xác định sau khi đưa con đi kiểm tra xong, dù kết quả như thế nào thì em cũng sẽ ly hôn. Nhưng rồi khi có kết quả trùng khớp ADN của hai đứa con với bố trên tay thì anh lại thay đổi 180 độ, năn nỉ van xin em tha thứ và cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Lại một lần nữa, một phần vì con, một phần vì yêu chồng, em tha thứ cho chồng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quả thực, từ lần đó, anh đã cố gắng rất nhiều vì gia đình. Hai đứa con em vô cùng quấn bố. Em cũng mừng vì anh đã nhìn ra được lỗi lầm và sửa chữa nó kịp thời. Nhưng đó là tình yêu dành cho con. Còn đối với em, sự ghen tuông nơi chồng như chưa bao giờ nguội tắt. Thậm chí anh còn hà khắc, độc đoán với em nhiều hơn. Nhiều khi, em tự hỏi mình rằng, anh ghen là bởi vì anh yêu em quá nhiều hay chỉ bởi muốn thỏa mãn sự ích kỷ trong anh? Dù ít hơn so với lúc chưa có con, nhưng lý do của mỗi lần cãi vã vẫn chỉ xoay quanh chủ đề ghen tuông của chồng em. Lâu dần, em thành ra vô cùng chán nản, rồi tình yêu dành cho chồng cũng vơi cạn lúc nào không biết.

Và rồi hai tháng trước em vô tình gặp lại anh. Cách đây bảy năm, người ấy và em chỉ mới mến nhau. Do lúc đó anh chưa ổn định nên không nhiệt tình theo đuổi em, rồi dần không liên lạc. Gặp lại, anh vẫn chưa yêu ai và cho em biết em chính là mối tình đầu của anh. Em cũng không ngần ngại chia sẻ hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống hôn nhân của mình. Biết chuyện của em nhưng anh vẫn muốn theo đuổi vì anh nói anh còn thương em rất nhiều. Chúng em thường xuyên nhắn tin hơn, nói về tình cảm dành cho nhau, thi thoảng gặp ăn uống và không hề có ý định đi quá giới hạn. Anh vừa khuyên em cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, vừa nói chờ đợi em mấy năm nữa, em biết mình yêu anh rất nhiều và anh cũng thế.

Cùng một lúc lừa dối chồng để được ở bên anh, nhưng cũng không thể bỏ chồng để đến với anh. Em cảm thấy mình có lỗi với cả hai người đàn ông rất nhiều. Em và anh cũng đã quyết định giữ mối quan hệ bình thường và cho em thời gian để đưa ra quyết định vài năm nữa. Nhiều lúc, em đã suy nghĩ rằng, nếu lấy anh, gia đình anh sẽ không đồng ý vì em đã có một đời chồng và hai con riêng. Trong khi anh là con cả, gia đình anh rất gia giáo, có vị thế trong xã hội, có điều kiện kinh tế. Để đến được với em, anh sẽ bị sự ruồng bỏ của gia đình, họ hàng. Biết được điều đó nhưng anh vẫn chấp nhận, chỉ cần có em. Còn em, em không tự tin về mình, thương anh quá không đành lòng để anh hy sinh nhiều như vậy, nhưng lại muốn bên anh ấy suốt đời.

Em còn nghĩ nếu ly hôn thì hai đứa trẻ cũng bị chia cắt, em không hề muốn cảnh tượng đó xảy ra chút nào, nhưng sống với chồng lâu dài liệu em có hạnh phúc vì thói ghen tuông vô lối của anh ấy không thể thay đổi được (dù gần đây chồng em cũng đã có những biểu hiện tích hơn hơn) và em đã yêu người khác mất rồi. Em phải quyết định sao đây khi “bỏ thì thương, vương thì tội”?

Nguyễn Minh Thy (Cần Thơ)

Trả lời:

Chồng em có tính ghen tuông thái quá, vô căn cứ, anh ấy luôn kiểm soát, nghi ngờ em. Điều đó đã khiến em cảm thấy tù túng, khó chịu, cảm thấy tổn thương vì không được chồng tôn trọng, tin tưởng, tình cảm em dành cho chồng cũng vì thế mà dần vơi đi. Nhưng “nói đi thì cũng phải nói lại”, bên cạnh nhược điểm là tính ghen tuông, kiểm soát, chính bản thân em cũng phải thừa nhận rằng chồng mình có rất nhiều điểm đáng quý: anh ấy rất mực yêu gia đình, yêu vợ, thương con, chung thủy lại rất có trách nhiệm với gia đình, biết san sẻ gánh nặng gia đình với vợ...

Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả. Nếu chung ta không chấp nhận những nhược điểm của của một người nào đó, thì ta cũng không xứng đáng để được hưởng những điều tốt đẹp từ họ. Nếu em chỉ nhìn vào những điểm yếu của chồng, điều đó chỉ khiến em thêm chán, ghét anh ấy, đó chính là những kẻ thù vô hình dần bào mòn, giết chết tình cảm vợ chồng. Ngược lại, nếu em chú trọng, đề cao những ưu điểm của anh ấy, em sẽ thấy yêu, thấy quý, trân trọng chồng mình hơn, chồng em cũng cảm thấy những cố gắng của mình được vợ ghi nhận, anh ấy sẽ có động lực để cống hiến nhiều hơn, những mong muốn của em cũng dễ dàng được đáp ứng hơn.

Người đàn ông mà em đang có cảm tình sau bảy năm gặp lại, bảy năm đó có thể đã có rất nhiều điều đã xảy ra, em mới gặp lại anh ấy hai tháng, em lại đang bị cảm xúc yêu đương chi phối, có thể làm lu mờ lý trí. Hơn nữa, em đã có gia đình, có hai con nhỏ còn anh ấy lại bị trói buộc bởi nhiều thứ (gia đình gia giáo, anh ấy là con trai út, phải có trách nhiệm với gia đình...) nên hai người sẽ gặp rất nhiều rào cản khi đến với nhau.

Em có chắc là hai người sẽ vượt qua được những rào cản đó? Giả sử em và anh ấy đến được với nhau, thì hai người có thể đạp lên sự tổn thương, đau đớn của chồng con em, sự phản đối của gia đình anh ấy, đạp lên dư luận, đạo đức để mà sống an nhiên, hạnh phúc?

Hiện tại, chồng em cũng đã có những dấu hiệu thay đổi tích cực, hạn chế việc ghen tuông. Để thay đổi tính cách của một con người là điều không dễ dàng, chồng em có lẽ cũng đã nhận thức được sai lầm và phải đấu tranh tư tưởng, cố gắng rất nhiều. Điều đó cho thấy gia đình và em với anh ấy có ý nghĩa quan trọng nhường nào nên anh ấy mới sẵn sàng làm những việc khó khăn nhất để làm hài lòng em, làm cho em hạnh phúc. Có nên đánh đổi gia đình, đánh đổi tương lai của các con để đổi lấy một tình cảm mơ hồ, chông chênh. Em hãy suy nghĩ kĩ càng để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhé.

Báo GĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảm động vì chồng thương xót sau những lần 'tìm con' thất bại, vợ sốc nặng khi người phụ nữ mang thai đến mỉa mai, thách thức

Cảm động vì chồng thương xót sau những lần 'tìm con' thất bại, vợ sốc nặng khi người phụ nữ mang thai đến mỉa mai, thách thức

Tâm sự - 20 phút trước

GĐXH - Cô ấy mỉa mai thách thức tôi, nói tôi không biết sinh con thì biến đi để chỗ cho người khác. Tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được...

Chồng quá giỏi nên lúc nào cũng gây áp lực con phải đỗ trường chuyên

Chồng quá giỏi nên lúc nào cũng gây áp lực con phải đỗ trường chuyên

Tâm sự - 26 phút trước

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần, cũng là lúc không khí gia đình tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Chồng tôi lúc nào cũng ép con phải học ngày học đêm với mục tiêu đỗ trường chuyên lớp chọn. Tôi thì lại thấy điều đó không cần thiết.

Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng

Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi phải làm sao bây giờ, bản thân tôi cũng đã dừng lại chuyện kia cách đây 1 năm, một lòng một dạ vì chồng vì con nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ…

Hàng xóm cấm tôi xây nhà cao vì sợ che hết nắng ở ban công nhà họ

Hàng xóm cấm tôi xây nhà cao vì sợ che hết nắng ở ban công nhà họ

Tâm sự - 6 giờ trước

Hàng xóm sát vách tuyên bố không cho phép tôi xây nhà 5 tầng vì nhà họ chỉ có 4 tầng, sợ ban công bị che hết nắng; họ hung hãn quấy phá suốt quá trình xây dựng.

Tôi thoát khỏi nỗi oan tày trời nhờ mẹ chồng không biết nhà lắp camera

Tôi thoát khỏi nỗi oan tày trời nhờ mẹ chồng không biết nhà lắp camera

Tâm sự - 18 giờ trước

Nếu không phải nhà có lắp camera và mẹ chồng không hề biết điều đó, tôi chắc chắn đã vướng phải nỗi oan tày trời, không thể xóa bỏ sự nghi ngờ của chồng.

Đi khám thai cùng mẹ chồng, tôi bất ngờ phát hiện bí mật mà bà đang cố giấu

Đi khám thai cùng mẹ chồng, tôi bất ngờ phát hiện bí mật mà bà đang cố giấu

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tha thiết muốn tôi giữ bí mật với bố chồng và chồng tôi. Nói đến lúc thích hợp, tự bà sẽ nói.

Phải lòng người cùng công ty, tôi không muốn ngoại tình nhưng cũng không đủ can đảm để ly hôn

Phải lòng người cùng công ty, tôi không muốn ngoại tình nhưng cũng không đủ can đảm để ly hôn

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi không muốn ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để kiên quyết ly hôn.

Đám cưới em trai, tôi tủi thân nghĩ đến mình

Đám cưới em trai, tôi tủi thân nghĩ đến mình

Tâm sự - 1 ngày trước

Ngày cưới em trai, bố mẹ sắm sửa đủ thứ, cái gì cũng là đồ đắt nhất, đẹp nhất. Còn ngày cưới tôi, bố chuẩn bị mọi thứ sơ sài, qua loa hết mức bởi suy nghĩ con gái lấy chồng là con nhà người ta.

Ôm đứa con 7 tháng tuổi, tôi cay đắng với cuộc hôn nhân 8 năm của mình

Ôm đứa con 7 tháng tuổi, tôi cay đắng với cuộc hôn nhân 8 năm của mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cảm giác của tôi lúc đó thật trống rỗng và đáng sợ. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh có thể đối xử như thế với tôi và hai đứa con.

Hàng xóm bên trái cấm sửa nhà ban ngày, hàng xóm bên phải cấm làm ban đêm

Hàng xóm bên trái cấm sửa nhà ban ngày, hàng xóm bên phải cấm làm ban đêm

Tâm sự - 1 ngày trước

Phần sửa chữa của căn hộ tôi ở không lớn nhưng gần 3 tháng mới xong vì hàng xóm sát vách người không cho thi công buổi tối, người không chấp nhận cho làm ban ngày.

Top