"Tặng" trẻ khuyết tật 3000 gói bột "hết đát": Văn hóa xin lỗi ở đâu?

| Xã hội

GiadinhNet - "Thật nhẫn tâm khi đem những thứ không thể sử dụng được nữa để làm từ thiện, mà đối tượng lại là các cháu học sinh tật nguyền" - Anh Phùng Long Thắng (trú tại Kim Bôi, Hoà Bình).

Thông tin vụ tặng 3.000 gói bột ăn liền "hết đát" làm từ thiện:
 
 
 
 
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài về việc Công ty TNHH Nguyễn Hồng mang bột ăn liền nhập khẩu hiệu AGUSA đã hết hạn sử dụng đi làm từ thiện, Toà soạn đã nhận được nhiều phản hồi từ độc giả cả nước. Trong đó, có không ít ý kiến đã bày tỏ quan điểm yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải có lời xin lỗi các học sinh tại trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính.
 
Chưa giải quyết dứt điểm
 
Trong vụ việc này, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an (C36) và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã làm rõ: Công ty TNHH Nguyễn Hồng trước khi đem số bột ăn liền AGUSA đi làm từ thiện đã tự ý thay đổi hạn sử dụng của sản phầm bằng cách dán đè hạn sử dụng mới lên hạn sử dụng cũ. Với sai phạm này, cùng với việc không tiến hành công bố chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Nguyễn Hồng bị đề nghị xử phạt 16 triệu đồng, buộc phải thu hồi và tiêu huỷ số bột ăn liền đã quá hạn trên. Tuy nhiên, chiều 27/5, ông Trần Văn Đài, Phó Hiệu trưởng trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính cho hay: Đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa nhận được bất cứ thông tin nào về sự việc 3.000 gói bột ăn liền quá hạn AGUSA mà Công ty TNHH Nguyễn Hồng trao tặng. Ngay cả việc ai là đơn vị đã dán đè hạn sử dụng mới lên sản phẩm và bao giờ tiêu huỷ số bột ăn liền đó, lãnh đạo nhà trường cũng không hề được bất cứ cơ quan nào thông báo.
 
Cùng chiều 27/5, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Dương Ngọc Viện, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, hiện tại toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH Nguyễn Hồng trong việc tặng bột AGUSA làm từ thiện đã được chuyển lên Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để thụ lý giải quyết. Chính vì thế, số bột ăn liền trên vẫn chưa được tiêu huỷ và cũng chưa có quyết định tiêu huỷ. Ông Viện cũng cho biết, nhiều khả năng sang tuần tới (đầu tháng 6/2010), sẽ có quyết định xử lý dứt điểm vụ việc.
 
Trước đó, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Trần Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Hùng cho biết: Đương nhiên Hội cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này vì đã kiểm định không chặt chẽ chất lượng bột ăn liền. Lãnh đạo Hội cũng đang xem xét lại các bộ phận chuyên môn để rút kinh nghiệm.  
 
Đại diện Công ty Nguyễn Hồng trao bột ăn liền AGUSA cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
 
Thản nhiên  ngoài cuộc?
 
Mặc dù đã nhận trách nhiệm như vậy nhưng đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chưa hề gửi văn bản hoặc cử bất kỳ cán bộ nào đến trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính để xin lỗi các em học sinh và tập thể thầy cô giáo. Một phụ huynh học sinh (xin được giấu tên) bức xúc nói: "Tôi thấy Hội Chữ thập đỏ Việt Nam rất mất uy tín trong vụ việc này. Ít nhất chúng tôi cũng phải nhận được một lời xin lỗi từ phía họ chứ. Mặc dù các cháu là trẻ khuyết tật nhưng gia đình và nhà trường đều dạy các cháu phải biết xin lỗi khi làm điều sai. Vì vậy, các cháu sẽ nghĩ thế nào trước sự thản nhiên của Hội?".
 
Cũng liên quan đến vụ việc trên, Báo GĐ&XH đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc bày tỏ sự bức xúc. Chị Ngô Thuỳ Lan (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mặc dù sự việc đã quá rõ ràng, phía Công ty TNHH Nguyễn Hồng được xác định có lỗi chính trong việc trên nhưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không thể là người ngoài cuộc. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nên gửi văn bản xin lỗi các em học sinh và phụ huynh nhà trường. Hiện tại, các cháu học sinh khuyết tật tại trường Dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính -  những người đã nhận 3.000 gói bột ăn liền quá hạn sử dụng vẫn đang chờ một câu xin lỗi!  
 

Anh Phùng Long Thắng(trú tại Kim Bôi, Hoà Bình): "Thật nhẫn tâm khi đem những thứ không thể sử dụng được nữa để làm từ thiện, mà đối tượng lại là các cháu học sinh tật nguyền. Công ty TNHH Nguyễn Hồng chắc chắn sẽ phải chịu phạt theo những chế tài của pháp luật nhưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dù không chủ đích nhưng cũng cần phải có động thái để thể hiện sự "thành tâm" của mình trong công tác xã hội".

Chị Lê Thị Xuân (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) nói: "Với chức năng và trách nhiệm của mình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trước hết phải kiểm tra những mặt hàng được trao làm từ thiện. Trong sự việc này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã không thể hiện được hết sự nhiệt tâm và tận tụy cho một công việc mang tính nhân văn cao. Hơn hết, khi sự việc đã gần kết thúc, Hội nên có một lời xin lỗi đối với những em học sinh để các em vơi đi sự bất hạnh".

 
PVPL
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.