Đến khi bị bắt, Đô đã chảy nước mắt ân hận: Giá như 30 năm về trước tôi không gây ra vụ án giết người ghê sợ như vậy…
Vụ án 30 năm trước
Ngày 7/10, nguồn tin từ cơ quan CSĐT, Công an Thủ Đức, TPHCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Thành Đô (SN 1954, ngụ tỉnh Kiên Giang) sang trại giam Định Thành, TPHCM chờ điều tra về tội giết người, cướp tài sản.
Theo điều tra, năm 1978, Nguyễn Thành Đô phục vụ trong quân ngũ, đóng đơn vị tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trong một lần ra ngoài chơi, Đô đã lấy súng tham gia một vụ giết người, cướp tài sản và bị công an địa phương bắt giữ. Thời gian sau, Đô bị TAND tỉnh an Giang tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người, cướp tài sản và được di lý về trại giam Định Thành để giam giữ. Tuy nhiên sau 2 năm, Đô đã bỏ trốn một cách ngoạn mục.
|
|
|
Nguyễn Thành Đô tại cơ quan công an. |
Để xoá tung tích, Đô đã làm giả giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phước Anh, quê quán tại tỉnh Kiên Giang. Sau đó, hắn lên TPHCM làm nghề sơn nước và nhiều nghề khác để kiếm sống. Lúc này Đô trở thành một con người hiền lành, chịu khó, luôn ra tay giúp đỡ những người xung quanh. Một người dân ở phường Linh Trung, Thủ Đức cho biết: "Ai cũng quý Đô, khi nghe tin Đô bị bắt vì tội giết người, mọi người không ai tin".
Tuy nhiên, tội ác của Đô không thoát khỏi được tấm lưới luật pháp. Sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh An Giang về tên giết người 30 năm trước tên Năm Buôl (tên thường gọi của Nguyễn Thành Đô) hiện đang lẩn trốn tại địa bàn phường Linh Trung, Thủ Đức, lực lượng công an ở đây đã tóm gọn Đô.
Rất sợ ngồi tù
Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Đô đã đưa giấy tờ tùy thân và CMND mang tên Nguyễn Phước Anh và chối cãi không hề biết gì về tên Nguyễn Thành Đô. Hắn khai rằng: "Đã từng có vợ con, nhưng không may vợ chết sớm nên ở một mình, đứa con gái đã lấy chồng và đang sống ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai". Tuy nhiên sau gần 3 giờ chất vấn, Nguyễn Phước Anh đã thừa nhận mình là Đô, kẻ giết người 30 năm về trước.
|
|
|
Giấy phép lái xe và Chứng minh thư giả của Nguyễn Thành Đô. |
Sau khi đã thừa nhận tất cả tội lỗi, Nguyễn Thành Đô ngồi tần ngần, nước mắt chảy dài trên má. Nhìn khuôn mặt hắn hiền từ, tôi tiến lại gần và được hắn kể về câu chuyện quá khứ 30 năm về trước trong tiếng khóc nấc: "Thật sự em cũng không biết chuyện gì xảy ra anh ạ! Vụ án 30 năm trước em không muốn nhắc đến. Đối với em quá khứ đó là một nổi sợ hãi, có những đêm em không sao chợp mắt được vì sự ám ảnh. Em phải cần đến rượu để quên đi quá khứ đen tối đó và sống thật tốt để trả nợ cho đời".
Đô bảo, hắn rất sợ ngồi tù, vì vậy khi trốn được khỏi trại giam Kiên Giang, hắn thay đổi chỗ ở, chỗ làm liên tục, chỉ vài, ba ngày là chuyển đi nơi khác. "Nhưng tội ác không thoát được lưới trời anh ạ, tôi chỉ mong ước nếu chuộc hết tội lỗi tôi sẽ quay lại làm một con người tốt để trả nợ đời", Đô buồn bã nói.
Hưng Nguyên