Tết nguyên đan

Showbiz tuần qua: Quang Lê bị tố lừa đảo, Trang Trần bị bắt

Showbiz tuần qua: Quang Lê bị tố lừa đảo, Trang Trần bị bắt

Giải trí

GiadinhNet – Tuần qua thực sự là một tuần không mấy dễ chịu với một số sao Việt, trong khi ca sĩ Quang Lê bị danh ca Bạch Yến tố cáo lừa đảo, quỵt tiền của người chết, thì cựu người mẫu Trang Trần lại bị bắt vì lăng mạ và đánh công an.

Người Sài Gòn cúng tiễn ông bà sau 3 ngày tết

Người Sài Gòn cúng tiễn ông bà sau 3 ngày tết

Xã hội

GiadinhNet - Hằng năm, vào cuối tháng Chạp, các gia đình đi giẫy mả, sau đó mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Vào chiều 30 sẽ là lễ cúng Tất niên tại bàn thờ tổ tiên, cúng đêm giao thừa (sáng mùng Một đầu năm mới) và kết thúc bằng lễ hóa vàng để tạm biệt ông bà tổ tiên sau những ngày về ăn tết cùng với con cháu.

4 vị thuốc quý từ hoa ngày Tết

4 vị thuốc quý từ hoa ngày Tết

Sống khỏe

GiadinhNet - Tết đến, các gia đình thường mua hoa để trưng bày trong nhà. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, bên cạnh vẻ đẹp, các loại hoa Tết như đào, hoa hồng, cúc vạn thọ, hoa mào gà… còn là những vị thuốc quý.

Những cây cảnh "rước lộc" vào nhà ngày Tết

Những cây cảnh "rước lộc" vào nhà ngày Tết

Ngày Tết, các gia đình Việt thường có thú chơi cây cảnh. Ngoài trang trí trong những ngày đầu năm, khi chọn cây cảnh, gia chủ còn hướng tới những may mắn riêng về mặt phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn được loại hoa, cây cảnh mang ý nghĩa may mắn.

Sang Cali ăn giỗ

Sang Cali ăn giỗ

Giải trí

GiadinhNet - Trước Tết, anh chị hẹn với tôi, Tết này sang ăn Tết với anh chị em bên Cali, ra Giêng anh chị ra Bắc mình làm một chuyến đi Tây Bắc nhé. Nghe nói Tây Bắc đẹp lắm, rất nhiều người khen, mà chưa đi lần nào. Mới chỉ đi Đông Bắc, Hạ Long, Móng Cái thôi. Giờ phải đi Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên, xem phong cảnh hùng vĩ và những địa danh lịch sử của vùng đất này.

Tết Việt, lá rụng về cội

Tết Việt, lá rụng về cội

Gia đình

GiadinhNet - Tết là ngày mở đầu năm mới, là thời điểm thiêng nhất trong diễn tiến thời gian bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Về quê ăn Tết, sum họp gia đình, cúng lễ tổ tiên, hỏi han, chúc tụng nhau trong nhà, ngoài ngõ và nếu không thể về, thì dù ở khắp bốn phương trời, cũng một lòng khắc khoải nhớ quê, vẫn cố công biện một cái Tết xa quê, vào cữ giao thừa, thành kính thắp hương trên bàn thờ gia tiên dựng tạm nơi đất khách…Những cử chỉ tâm linh này đã thành nhu cầu tình cảm ăn sâu vào tiềm thức người Việt, đặc biệt là người Việt xa xứ, vì nhiều lý do riêng tư mà phải tha hương mãi tận trời Tây xa ngái.

Bữa cơm tất niên đông như hội của đại gia đình 101 thành viên

Bữa cơm tất niên đông như hội của đại gia đình 101 thành viên

Gia đình

GiadinhNet – Sống đến tuổi 111, cụ Dương Thị Chạo (xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được người dân địa phương ví von là người đông con cháu nhất Việt Nam với tổng cộng 100 người con, cháu, chắt, chút, chít. Mỗi dịp giỗ chạp hay lễ, Tết, các thành viên trong đại gia đình đều cố gắng quần tụ khiến việc chuẩn bị cỗ có khi lên tới hàng chục mâm.

Thượng giới rong chơi, Tết cũng về!

Thượng giới rong chơi, Tết cũng về!

Gia đình

GiadinhNet - Ngày Tết là dịp đoàn tụ của mỗi gia đình sau một năm tất bật lo toan. Đó cũng là lúc ngay cả những người đàn ông vốn “thượng giới rong chơi” cũng muốn giũ sạch bụi đường để chung vai gánh vác cùng vợ con việc nhà việc cửa đúng như lời người xưa “Giận đến mấy, thấy Tết cũng thôi”. Và rồi chân lý cuộc sống như được khai mở từ những điều nhỏ nhặt thường ngày của gia đình người Việt: Người phụ nữ mới thực là “nội tướng” trong nhà.

Hướng xuất hành cụ thể cho các tuổi trong 3 ngày Tết

Hướng xuất hành cụ thể cho các tuổi trong 3 ngày Tết

GiadinhNet - Trước thềm xuân mới, Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang (Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng con người) đã gửi tặng độc giả Báo Gia đình & Xã hội bảng ngày xuất hành giờ tốt, hướng tốt cho các tuổi trong 3 ngày Tết.

Về ăn Tết quê

Về ăn Tết quê

Gia đình

GiadinhNet - Về quê là ta về với cội nguồn. Hình như trong mỗi người Việt ai cũng có chút ít chất ruộng, chất đồng, chất quê. Dù có sinh ra, sống ở thị thành thì ai đó vẫn ăn hạt gạo quê, nghe giọng dân ca các miền quê.