Tét

Bắt "bà trùm" lừa tiền hơn 200 người dân
Pháp luậtKhoảng 10 sáng ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt bà Nguyễn Thị Công, 54 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh để tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 người dân.

Căm phẫn gã con trai "làm bậy" với cả mẹ già 82 tuổi
Pháp luậtCông an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) mới ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng Nguyễn Tấn Lợi (57 tuổi, ngụ ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi làm nhục mẹ đẻ là bà Võ Thị Hường (82 tuổi). Sự việc bị đưa ra ánh sáng, dư luận địa phương như nổ tung xôn xao căm phẫn.

Hết thời hoàng kim, nhân viên ngân hàng đi bán mỹ phẩm, dạy thêm ban đêm
Sản phẩm - Dịch vụNhân viên chăm sóc khách hàng kiêm nghề bán mỹ phẩm, chuyên viên tín dụng mở quán sinh tố, trưởng phòng thẻ ATM dạy thêm công nghệ thông tin ban đêm để cải thiện thu nhập trong thời buổi lương thưởng giảm.

Bé gái 2 tuổi hứng trọn nhát dao của bố vì muốn bảo vệ mẹ
Pháp luậtSố phận một con người đôi khi sa xuống vực sâu từ những vấp váp tưởng chừng quá đỗi giản đơn. Hình ảnh bé gái hai tuổi chết thảm dưới nhát dao ghen tuông của bố chỉ vì muốn che chở cho mẹ đã ám ảnh Luật sư Hải suốt nhiều năm trời.

Số mất chồng
Gia đình35 tuổi, một nách 2 con nhưng ít ai biết rằng chị Ngọc đã từng 2 lần mất chồng và nhìn về phía trước, chị vẫn thấy một màu đen xám xịt của nỗi cô đơn bao phủ cuộc đời mình.

Băn khoăn giữa chồng mới và cũ
Tâm sựBị lừa bán sang Trung Quốc và kết hôn, nhưng anh phản bội tôi, quan hệ với hàng xóm. Về nước cưới người khác, tôi cũng bị lừa dối.

NSƯT Chiều Xuân bị kỷ luật vì lên xe hoa từ năm 20 tuổi
Giải tríBị kỷ luật vì lên xe hoa từ năm 20 tuổi, Chiều Xuân chỉ cười bảo: 'Theo nguyên tắc thì em sai rồi, nhưng mà muốn lấy chồng thì biết làm thế nào.

Tự thú không ai tin, kẻ sát nhân lăn ra ngủ bên... xác chết
Pháp luậtĐi khắp xóm đầu thú, nhờ gọi công an đến bắt vì giết người nhưng không ai tin, hung thủ mệt rã rời, lững thững quay về nhà, tựa vào tường lăn ra ngủ bên xác chết.

Khổ vì bạn gái đòi tự tử nếu chia tay
Tâm sựTôi có 1 người bạn gái đã yêu nhau hơn 3 năm. Chúng tôi cũng đã từng có những lần "ăn vụng" và có thai ngoài ý muốn nhưng đã đi phá thai kịp thời. Hồi đầu tiên khi mới quen, tôi thấy cô ấy là một cô gái đáng yêu, dễ gần, hay cười đùa và tâm lý.

Dưới mái nhà: Ông tôi
Gia đìnhGiadinhNet - Ông sinh ra và lớn lên ở một làng quê bên sông Bạch Đằng hùng vĩ. Bà nội tôi đảm đang, quyết đoán và có gan “lo việc triều đình”!

Vợ bầu 8 tháng quỳ gối xin tha án tử cho chồng
Pháp luậtQuỳ thụp xuống trước mặt người đàn bà vừa mất chồng, chị cầu xin sự tha thứ. “Em xin chị, hãy cho chồng em một cơ hội sống, để con em còn được nhìn thấy mặt cha”, chị khóc.

Công Vinh - Thủy Tiên giữ con gái kín hơn sao Hollywood
Giải tríCông Vinh và Thủy Tiên cho bé Bánh Gạo ngủ riêng, không giống như phong tục Việt. Đặc biệt, dù được trả nhiều tiền bộ đôi này cũng nhất định không cho chụp ảnh con gái yêu.

Người đàn ông bị voi đuổi và ám ảnh “voi trả thù người”
Xã hộiGiadinhNet - Trong một lần đi tiếp xúc cử tri về, anh Phan Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn đã bị voi rừng đuổi. Anh Đức kể về nỗi hoang mang lúc đó của mình và của người dân bây giờ.

Không lẽ cái số tôi nó vậy!
Tâm sựTôi không nhớ từ bao giờ mình hay khóc mỗi khi đêm về. Có lẽ từ cái ngày tôi biết anh lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Dẫu biết tính anh trăng hoa và tôi xem đó là số kiếp nhưng lần này thì không như vậy. Nếu để vuột mất anh lần này thì có thể là mãi mãi.

Nếu bạn muốn có người yêu ngay lập tức (1)!
Xã hộiGiadinhNet - Để chấm dứt tình trạng độc thân, cực dễ dàng, bạn chỉ cần làm 1 việc trong vòng 3 giây thôi! Để tìm ra chồng tương lai, cũng chỉ cần 3 giây thôi! Vấn đề là bạn có dám làm cái việc 3 giây đó hay không?

Những vụ giết người tình chấn động Sài Gòn
Pháp luậtTừ chối lời yêu, các nạn nhân bị người tình vác mã tấu chém đứt cổ, người bị đâm nhiều nhát... Liên tiếp xảy ra những vụ thảm sát người tình ở Sài Gòn trong thời gian qua chỉ vì một chữ "yêu".

Nghỉ mát một mình: Đau để tỉnh ra
Gia đìnhVới dân Tây, đi du lịch một mình là bình thường, còn với ta, ai cũng thấy lạ, cho nên mọi người cứ dồn ánh mắt về mình, nửa thương hại, nửa tò mò, khiến mình nhiều lần tủi thân muốn khóc, muốn quay về nhà mà lại tiếc tiền, nên thôi.