Thả con chim quý cao hơn 1m về rừng

| Xã hội

Con chim lạ cao khoảng 1m, đầu hói, mỏ dài, trông giống chim bồ nông.

Chú chim lạ tại Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh
 
Nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, ngày 20/7, cơ quan này đã tổ chức thả một con chim đặc biệt quý hiếm về khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.
 
Trước đó, vào đầu tháng 7/2010, anh Hồ Tùng Lĩnh, thôn 7 xã Thạch Khê, Thạch Hà (Hà Tĩnh) tình cờ mua được một con chim lạ do người dân bắt được, cao khoảng 1m, đầu hói, mỏ dài, trông giống chim bồ nông.
 
Sau khi tìm hiểu, biết đây là chim đặc biệt quý hiếm, anh đã tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Thạch Hà.
 
Tiếp nhận chim lạ từ anh Lĩnh, Chi cục Kiểm lâm Thạch Hà đem về nuôi một thời gian rồi bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh.
 
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã liên hệ với Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Quốc gia nhưng Trung tâm  chưa có điều kiện tiếp nhận.
 

Chú chim lạ được xác định là “Già đẫy Ja-va”.

 
Ngày 20/7, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Thú y, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kẻ Gỗ lập biên bản để thả chim về rừng.
 
Theo biên bản đây là loài chim “Già đẫy Ja-va” (tên khoa học là “Leptoptilos-Javanicus-Lesser-Adjutant”), còn gọi là chim “già sói” thuộc nhóm 1B đặc biệt quý hiếm, nặng 4 kg, đủ sức khoẻ, điều kiện để thả vào rừng tự nhiên.
 
Đúng 10h ngày 20/7, chim được thả tại tiểu khu 320 khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, nơi có đầm lầy phù hợp với điều kiện sinh sống của loài chim này. Được biết, đây là loài chim di cư, có thể cá thể này bị lạc đàn. Sau một thời gian định hướng được, chim sẽ bay về nơi cư trú.
 
Hiện Trạm bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ được giao nhiệm vụ giám sát, bảo vệ cá thể chim đặc biệt này.
 
Theo Dân trí
 
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.