Chồng yêu em vợ, tội tày đình!
Gia đìnhTôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông như thế, dù có yêu anh ta tới cỡ nào.
Ngay cả những lúc gần gũi chồng, tự dưng trong đầu mình xổ ra một loạt những câu gạ gẫm ngủ nghê của anh với cô kia.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông như thế, dù có yêu anh ta tới cỡ nào.
Hôm đó, anh đón con rồi đưa thẳng đến quán cafe ngồi đánh bài. Tức quá, tôi đến tận nơi, làm ầm lên và bị anh đánh.
Từ chối cơ hội trong tầm tay, thiếu kiên nhẫn mà bỏ cuộc giữa chừng… là những điều dễ gây nuối tiếc trong đời của mỗi người.
Nàng “Tiểu Yến Tử” mong công chúa Tiểu Tân thông cảm vì công việc bận rộn khiến cô không làm tốt vai trò của một bà mẹ.
GiadinhNet - Sau một trận rượu làm thần trí không còn tỉnh táo, D. phạm phải sai lầm lớn nhất của đời mình. Sau cái đêm (lần đầu và cũng là duy nhất) phản bội vợ ấy, anh dũng cảm thú nhận để xin vợ tha thứ.
Tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện ra chuyện này. Tôi đã cố gắng xử sự thật tế nhị và tha thứ cho anh. Nhưng hai người họ làm việc cùng một cơ quan nên thường xuyên tiếp xúc với nhau.
Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi.
Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì khiến một số người luôn vui vẻ và hạnh phúc? Một điều chắc chắn là những người này có những thói quen giúp tinh thần họ luôn phấn chấn, và đôi khi, chính họ cũng không nhận ra điều đó.
Dạy dỗ con gái bằng hình phạt quá nặng, ông bố nhẫn tâm đã vô tình giết chết chính con mình.
Tôi đang trong tâm trạng vô cùng hụt hẫng, khổ sở và hối hận. Trong một phút bồng bột, nông cạn thiếu suy nghĩ, tôi đã phản bội chồng dù không hề thích người kia và cũng không có ý định tiến xa với người ta - (Như).
Không phải ông chồng nào khi nghi vợ ngoại tình cũng lồng lên tìm chứng cứ và làm cho ra nhẽ. Có những ông thậm chí biết rõ mà vờ như không hay.
Tôi phát hiện qua email của anh chuyện đứa bạn gái thân nhất suýt chút nữa bị anh cưỡng hiếp. Tôi tha thứ và đám cưới, tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại vừa biết chồng đã cùng bạn bè đi gái.
Chị quay lưng cố giấu những giọt nước mắt chực rơi xuống. Đã lâu lắm rồi chị không khóc, cứ nghĩ mình đã vô cảm với con người ấy – chồng chị. Gọi là chồng, sống cùng một nhà nhưng anh chị đã “hồn ai nấy giữ”.
Đôi khi có những “tội lỗi hồn nhiên” mà cha mẹ lại phạm phải khi nuôi dạy và chăm sóc con cái thật khó mà tha thứ.
Từ những người yêu nhau thắm thiết mà trong phút chốc họ đã biến thành kẻ địch không đội trời chung.
Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng tôi đâu phải là loại đàn bà lăng nhăng!